1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi rồi mà chưa có gì cả , chết dở!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aloxo0may, 11/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà làm sao mài ra ăn được đây Una . Chết dở
  2. phuong130985

    phuong130985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nhà em cũng rứa đây, em tính tuổi VN cũng là 24 òy mà cũng chưa có gì. Sự nghiệp thì thấy mình đang ở cái chân lon ton nhất trong các chân lon ton. Tình yêu thì thấy mình dang dở nhất trong những người dang dở. Mong năm 26 tuổi sẽ khá hơn.
  3. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn là một người con gái có học thức, 1 chút học vấn, 1 chút hình thức hoặc 1 người con gái tốt, hoặc gia giáo thì ko phải lo đâu. Lucky ư? DA nghĩ là điều tất yếu thôi mà, chỉ có điều đến sớm hay muộn mà thôi các bạn gái đừng lo.
    Cũng có nhớ nick của bạn Nhím, đọc các bài viết trước tưởng có gia đình và sắp có em bé cơ đấy ah.
  4. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hì hì Anh trai ơi em biết một cô bé . Cô bé đó rất thông minh, rất giỏi giang và rất khiêm tốn em tin sẽ rất hợp với anh đấy
    Ba_gia_bon_chen cũng biết cô bé này
    Đúng tuổi 25 nhé ...nick ttvnol.com là Heo_buong
    Anh hỏi em Ba_gia_bon_chen mà xem.
    Chắc chắn làm quen với cô bé này anh sẽ tin em nói đúng.
    Chúc anh mong sớm tìm được 1/2 của mình
  5. trai_tim_sat_8x

    trai_tim_sat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Công ty mình có cậu em sinh năm 1986, đang năm 4 ĐH Bách Khoa ngoan ngoãn hiền lành, tuổi trẻ tài cao lắm, chuyên môn rất giỏi , nhưng đáng tiếc là vừa mới mất .. để lại một nỗi tiếc thương vô hạn cho gia đình và mọi người .
    Có lẽ cuộc sống thật ngắn ngủi chẳng ai biết ngày mai sẽ như thế nào. Cuộc sống thật đáng quí đừng để nó trôi qua một cách vô vị , phấn đấu thôi nào
  6. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi là có gì chưa, chứ có phải là có gì có thể mài ra được đâu ạ (ví dụ có người yêu cũng có mài ra ăn được đâu, keke)
    Mà không mài được đưa đây em mài cho. Em mà có con PhD thì phải biết
  7. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi, từ giờ trở đi lại liếc ngó cái nick em này
    @Una: cũng sắp về à? Anh tưởng "có gì" là có cái gì "mài ra ăn được"
  8. ngoisaoli

    ngoisaoli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    bạn thử nghĩ xem có thấy ngày hôm qua mình còn ngốc quá ko , mai nghĩ lại xem hôm nay mình thế nào , càng ngày càng khôn râ đấy chứ :D
  9. susuhuongday

    susuhuongday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cô í, kô fải cô ấy,
    Tớ cũng 26 tuổi roài, chả có cái zì trong tay cả. Người iu không, tiền không, chẹp, đôi lúc thì cũng chán chán, cơ mà mãi cũng quen hay sao í, hờ hờ, kô biết năm sau thía nào nhở, chài ơi,
  10. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Em còn không có lương mà ứng, hết tuổi 25 mà chưa có gì , em se lên Mù Cang Chải lập nghiệp
    [/quote]
    Cũng đang định lên Mù đây ! cũng 25 rồi nhá. cũng há miệng chờ sung một thời gian rồi nhá. Chẳng giải quyết dc gì chỉ thấy mình già đi thôi. Cố gắng từ đầu vậy nhá !!!

Chia sẻ trang này