1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi rồi mà chưa có gì cả , chết dở!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aloxo0may, 11/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vangemgia

    vangemgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    nghe này,
    25 tuổi tự hào và kiêu hãnh
    26 vẫn kiêu hãnh tự hào (giảm đi 1 tí, thế thôi)
    kè kè, cuộc đời tươi đẹp, chẹp chẹp.
    ăn chơi đi, ngồi đếm tuổi làm zìa cho mất thời gian nhể?
  2. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ sống thoải mái thôi.
    Đã có gì hay chưa thì cũng đâu quan trọng nhỉ.
    Chưa tới số :D
  3. phuong130985

    phuong130985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ô thế 76 với 85 hợp nhau à?
    Em nghe người ta nói hok hợp, mới chết. tiếc thật! H này thì chắc bay xa òy.
  4. bosson1984

    bosson1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    lắm người than thở quá khéo phải lập câu lạc bộ những người bị nguyệt lão bỏ quên mất thui !

  5. Zozo2006

    Zozo2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    25 rồi mà chưa gì .. chết dở
    theo mình là chết thật, chết hẳn.. hoặc p xem lại máy móc có bình thường k, bao lâu chưa đi bảo dưỡng.. ném đá đỡ buồn
  6. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    tìm người iu thật khó , giá như tìm người iu dễ như uống môt ly bia hay 1 cốc votka thì hay biết mấy
  7. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Với những người dị ứng bia rượu thì như vậy thật đó chú à
  8. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Iem chỉ thèm tiền thôi.
  9. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Cứ nguyện là rồi một ngày....mình sẽ đạt được cái mình muốn....dù nó ko trọn vẹn....nhưng cũng là do mình cố gắng để có.....lúc ấy chắc sẽ hạnh phúc
    Thay vì ngồi nghĩ xem mình có cái gì......sao ko thử nghĩ xem mình sẽ làm gì để có nó nhỉ???
    Nếu đạt được khó khăn thì chuyển qua cái dễ dàng hơn để thỏa mãn tạm thời..........Con đường nào cũng sẽ có đích.....Yên tâm nhé
  10. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    27 tuổi, chửa có gì. Chán chả muốn phấn đấu nữa, nhân tính chả bằng giời tính,
    Have a nice year :D

Chia sẻ trang này