1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi, vẫn còn kịp....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cavoitudo, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi, vẫn còn kịp....

    Hôm nay nó có được một tư duy rất quan trọng. Nó biết đây sẽ là điều định hướng tương lai của nó.
    Bắt tay vào thực hiện thôi.

    Siết chặt nắm tay, tự chúc mình thành công. Mất hơn 1 năm trời mới luyện thành tuyệt chiêu, không thể nói hết sự hân hoan đó.

    Cúi người kính thiên hạ, khom mình vái đất trời, đổi lấy được một chữ ĐỘ...
  2. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chúc mừng bác lắm.....................
    Khốn nỗi chúc xong chẳng hiểu là mình đang chúc mừng bác vì cái jf nữa.................................
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    chia vui với ấy, nhưng chuyện gì thế?
  4. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Nghe như kiểu đang đứng Top ten, VIP ở trong Game online ấy nhỉ
  5. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà chết cười, chắc là độ xe BMW hay Audi ?
  6. N1N

    N1N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình có biết điều đó không bạn?
  7. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hihi. Hok hiểu cũng đâu cần chế giễu mình. Nói ra thì dài dòng. Có điều mỗi người mình nghĩ cần phải có một tư duy nền tảng để định hướng tất cả mọi hành động của bản thân. Gặp chuyện là tự có cách xử lý, ko cần phải đắn đo suy nghĩ hoặc nhờ ý kiến của người khác.
    Tư duy này thường tóm tắt trong một câu hoặc vài chữ thôi nhưng diễn đạt thì rất là thôi lôi và phức tạp. Giống như khẩu quyết võ công vậy. Mỗi người tuỳ vào quan điểm , thời đại , tính cách của cá nhân mà sẽ tự tìm lấy tư duy thích hợp cho mình.
    Người không có tư duy riêng suốt đời cũng chỉ là người học trò, kẻ đi học hỏi người khác....
    Tư duy cũng đòi hỏi phải có tính thực tế, cụ thể để có thể áp dụng vào bản thân.
    Đơn giản là mình biết có một thứ như thế tồn tại. Mình cố gắng đi tìm cái thích hợp với bản thân mình và giờ mình đã tìm thấy. Tạm gọi là định hình nhân cách.
    Vậy thôi, cảm ơn mọi người đã chia sẻ.
  8. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Nghe triết lý qúa
  9. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Chắc là mới xin được việc làm, hoặc trúng lô.
  10. ditimem84

    ditimem84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hic ! "Cúi người kính thiên hạ, khom mình vái đất trời, đổi lấy được một chữ ĐỘ..." em hỏi khí không phải chứ có phải bác đã đạt tới "cảnh giới cao nhất" của LỄ ĐỘ hay ĐỘ LƯỢNG rồi ko ?hay là gì gì khác vậy,

Chia sẻ trang này