1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tu_china, 06/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_china

    tu_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi

    25 tuổi, tự nhiên cảm thấy mình già đi, bạn bè có mấy người đã lấy vợ, lấy chồng, vậy mà mình vẫn đang loay hoay chưa học xong, chưa kiếm ra tiền, chưa có bạn gái. Mà bây giờ cũng chẳng có hứng thú gì đi làm quen , giao tiếp với mọi người. Người như mình chắc không đủ tư cách làm quen với mọi người, có thể nhiều người gặp mình nghĩ là mình khó gần, ít nói. Chẳng biết nữa, mình luôn cảm thấy thua kém người ta, người ta bằng tuổi mình mà đã ổn định mọi thứ...
  2. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Sao mà bạn này giống mình thế, cũng 25 tuổi, cũng chưa học xong, cũng ko có một đồng xu mẻ, ko có người yêu, bạn bè đứa lấy chồng, đứa lấy vợ, đứa có con cứ toán loạn cả lên. Ta đây cứ bình chân như cái vại, đặt trên cái chai
    Tự tin lên bạn, cứ làm quen thoải mái, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà.
    Mình làm quen đê
  3. cadic338x

    cadic338x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị thành lập hội ngại làm quen, ngại giao tiếp (nhưng vẫn muốn làm quen) đê. Em xin tham gia
  4. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Làm quen đê tớ cũng hay ngại làm quen lắm
    Nhưng mà có đến mấy topic về tuổi 25 rồi, cẩn thận vào đây chơi lại bị lock thì oan gia đấy
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    cũng 25 tuổi, tay trắng
    chả có cái gì, đến chán cho bản thân
    đây có lẽ là topic về tuổi 25 dưới góc nhìn tiêu cực, khác với các topic khác
    Được salamander sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 07/09/2007
  6. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    ghê quá, nếu giờ ko chịu cố gắng khéo vài năm nữa em cũng vào đây than thở giống bác
  7. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Cấm chú vào đây nói đểu các anh nhớ
  8. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến này hay đấy off làm quen những người cùng hoàn cảnh bi đát đê, tớ kêu gọi trong topic của mình mà ko đc.
    Cái vàng vàng: Có nhiều topic về tuổi 25 nhưng mỗi người 1 suy nghĩ, 1 tâm sự khác nhau cơ mờ bạn
  9. manhcuong13

    manhcuong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cũng bình thường thôi mà. Ở tuổi này mà mọi thứ ổn hết rồi thì chỉ có con của các đại gia thôi.
    Chưa có bạn gái có khi lại hay i chứ. Mình chỉ có một mình thì mọi thứ đều đơn giản, làm gi chả sống được (tốt là đằng khác). Chứ có bạn gái là có thêm hảng tỉ thứ phải lo nghĩ đấy.
  10. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Im also 25 đây. Sắp 7 job. Lại vừa thất tình. Chúng ta nên tăng cường ọp ẹp làm quen làm kiếc đi. Cho cs thêm ý nghĩa. Bao nhiu đứa học lớp tớ thành công là do bố mẹ nó sắp sẵn hết cả. Bố mẹ cta ko làm to và giàu có như chúng nó thì cta phải cố gắng mà ngoi lên thôi nhỉ? Bi quan làm quái gì.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này