1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tu_china, 06/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    cái này là bệnh từ trong ý nghĩ rồi các bác ạ, nhiều lúc cứ tự hỏi mục đích sống của mình là gì, cố gắng phấn đấu là vì cái gì.....chắc chỉ là bản thân thôi nhỉ? Nếu vậy thì chán quá, cảm thấy cuộc sống tầm thường vô vị sao ấy, đến nản.
    Nhìn đi nhìn lại bạn bè có thằng leo đến trưởng phòng này nọ, sắp lấy vợ con... suy nghĩ kĩ thì không phải chúng nó hơn mình mà đó là do chúng nó suy nghĩ và sống khác mình thôi.
  2. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền,lại gặp nhau roài.Sao bạn hiền có chung ý nghĩ với bạn hiền thế không biết. Su có mấy đứa bạn, chả phải lo giề, ra trường một phát, làm chỗ ngon ngay.Chẹp, nghĩ chúng nó cũng sướng,nhưng cũng khổ.Chả biết cảm giác đi nộp hồ sơ, đi phỏng vấn,roài cả những lúc đưa đơn xin nghỉ việc nó như thế nào, nhể??
  3. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Cũng sắp 25 tuổi rồi , vẫn tay trắng đây
  4. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    Uầy, nói đểu gì đâu bác. Hoàn cảnh thực sự của em đấy bác ợ. 2 năm nữa chắc giống y như bác chủ topic đó.
  5. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Mình sinh năm 82 thì còn đc coi là 25 tuổi ko ý nhể.
    He, giống bạn trên kia quá, chưa có người yêu, ngại làm quen. Giờ chỉ lung nấu ý định kiếm xiền thôi, bao giờ có vợ con thì hẵn hay.Cứ từ từ, buồn bã gì chứ.
  6. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Uh, 25 tuổi - nếu có thì bạn muốn có gì? việc làm, người yêu, nhà hay cái gì khác? Ta cảm thấy không có gì vì đôi lúc không biết mình THỰC SỰ cần cái gì! Cứ bình tĩnh, bạn sẽ có tất cả thôi :-)
  7. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi, tinh thần đang xuống dốc thậm tệ. K thiết tha với công việc. K muốn nỗ lực phấn đấu nữa. Muốn quẳng tất cả mà đi đến một nơi thật xa để bắt đầu lại nhưng lại thấy như vậy là hèn nhát, kém cỏi k giống như mình trước giờ nên đành thôi. Hic, 25 tuổi, sống, làm việc và học tập theo thói quen hình thành từ thuở bé đến giờ. Đang tìm một đột phá riêng cho bản thân nhưng có vẻ còn xa với quá! Nhưng phải cố thôi vì tuổi k còn trẻ nữa.
  8. novercome

    novercome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng 2nhăm đây, đang buồn mà đọc các bài của các bạn lại buồn hơn. Bài của bạn, mình đọc thấy tâm lý hơi hơi giống mình, chán thật. Từ hồi ra trường thì được Thành Ủy gửi giấy mời về làm nhà nước luôn, lương cũng khá gắn bó được 3 năm thì nhảy ra ngoài làm với hy vọng tràn trề nào là sẽ lương tốt hơn, được thăng tiến hơn, chuyên nghiệp hơn.......... Chỗ mới vừa làm được 1 tháng thì bị sếp nói là "phòng đang rất thừa người"..........Nghĩ cái cảnh phải nộp hồ sơ đi xin việc mà ngán ngẩm và chán cho mình, ai biểu "ngu dại là giề", cũng chẳng giám nói với người nhà vì sẽ làm người nhà lo lắng nghĩ đến chỗ làm cũ mà cứ tiếc hùi hụi......................
  9. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Người ta lỡ rồi, mới cần an ủi, động viên chứ. Chú còn đến 2 năm nữa mà phát biểu thế này thì chán.
  10. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thật sự hiểu bạn vtv06 cảm thấy thế nào. Nhưng vẫn còn cái vàng vàng là còn tốt. Tớ thì ko được như thế, có vẻ đang buông xuôi quá rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này