1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25 tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tu_china, 06/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Con bé này! Các cụ đang họp, vào đây phá đám hả?
    Lại còn cười đểu các cụ nữa chứ
    Mấy tuổi rồi mà đòi giơ tay giơ chân phát biểu. Cụ lại phát cho mày 1 cái vào mông bây giờ
  2. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Thời đi học ai chẳng có một hoài bão, nhưng đến khi đi làm, va vấp với cuộc sống, phải thích ứng với cuộc sống, hoài bão ấy cũng tan biến, sinh ra nản.
    Hoài bão ngày trước càng lớn thì càng nản nhiều. Khả năng thích ứng càng kém thì cũng càng nản. Mình cũng ở trong tình trạng như bạn.
    Nếu là con nhà khá giả chẳng phải lo nghĩ gì cho cuộc sống thì cứ vô tư mà ngồi đánh điện tử thôi. Nếu phải tự bươn chải thì lại khác, có bao nhiêu thứ phải lo, nhà cửa, chi tiêu hiện tại, rồi còn chi tiêu cho gia đình trong tương lai. Chẳng lẽ cả đời không lập gia đình à.
  3. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    2 ngày trước,tôi cũng bước sang tuổi 25.Đúng ngày sinh nhật,không hoa,không bánh...không gì cả...chỉ là những đớn đau...kết thúc một tuổi,kết thúc bao nhiêu thứ,học hành,công việc,tình cảm...nhưng không phải là kết thúc một cách tốt đẹp...buồn,khóc...cuối cùng để treo một câu hỏi tai sao....Nhưng rồi tôi nghĩ kết thúc một tuổi,nghĩa là khép lại những gì đã qua,những gì đã mất...không tiếc nuối...không than vãn nữa...giờ tôi chỉ cảm thấy một chút chạnh lòng,một chút buồn vì bước sang tuổi 25 một cách bị động....Nhưng giờ mới là lúc thực sự bắt đầu bạn ạ.
    25 - cuộc sống cho ta rất nhiều thứ,chỉ có điều trong lúc buồn,lúc mệt,ta tạm quên mất những cái ta có.Ta có gì,để rồi tự nói với mình là ta chẳng có gì cả....ta có một gia đình,một tri thức,và một trái tim của người trẻ.
    25 - thay vì phiền muộn,tôi và bạn,cùng gắng lên nào,gắng bước lên phía trước bằng tất cả những điều mới mẻ của chính mình,của mỗi ngày...mỗi ngày là một điều mới....hãy mỉm cười khi thức dậy...và tôi đã làm được việc đó ngày hôm nay,ngày thứ 2 trong tuổi 25 của tôi.
    Gắng lên nào các bạn,gắng lên nào tôi ơi.....
  4. thuloan86

    thuloan86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    cái chủ để này hay đấy ạ. Đúng là có rất nhiều ng ngại giao tiếp,nếu mà phân công chắc em sẽ đc làm lớp trưởng đấy,vì em chẳng thích giao lưu mấy.ngoài bạn cấp 2, 1vài bạn cấp 3,1 ít đại học cùng lớp,em chẳng chơi với ai cả...huhu...chính vì thế,dẫn đến giờ chẳng biết 1 tí gì về kiến thức xã hội
  5. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Đã có nhiều topic về chủ đề này, đề nghị các bác viết chung vào một topic để tránh loãng diễn đàn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này