1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi culanus, 27/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    25
    Ta vẫn là người lạ của hôm qua
    Đa nghi cả chính mình không thể
    Sắp xếp đời bằng những điều bình dị
    Nhuộm thời gian mải miết nét không màu
    25
    Ta đánh rơi số phận tự tuổi nào
    Những năm tháng rong chơi hồn mê mải
    Nửa của nửa cuộc đời ta ai khánh kiệt
    Thời gian khắc vô hình vết giá như
    25
    Ta độc ẩm chuốc sầu cùng quá khứ
    Men nồng cay hoà tan nỗi trần ai
    Người tri kỉ hận ta phường lãng tử
    Kẻ tri âm biền biệt lúc cơ sa
    25
    Ta thổi tắt ngọn nến tàn tuổi cũ
    Vết thương xưa chẳng thể cháy tận cùng
    Vị đắng phảng phất lòng từng trải
    Nếp nhăn đầu hằn khoé mắt một mai
    25
    Ta kiêu bạc bay như mũi tên đã bắn
    Say đam mê bỏ mặc đường về
    Bạt thân xác phong trần nơi đất khắch
    Quên mẹ buồn mong mỏi kẻ tha hương
    25
    Khát vọng vô tình ta đánh thức
    Lo toan nặng gánh giấc mơ buồn.

    ĐỒNG HUYỀN LINH







    Gửi lúc 09:41, 23/08/06



    quynhthi

    Anh như tia nắng đi trên cát - Thèm một dòng sông hai cánh đồng






    ,Vietnam
    Thành viên từ 16:23, 31/03/06


    Đã được 3 người bình chọn (3.67)

    Than phiền


    --------------------------------------------------------------------------------



    25 tuổi ta ngửa mặt mơ mộng
    Để 26 ta thất vọng cúi đầu
    27 tuổi ta ôm cả núi sầu
    Và 28 trối trăn lời vĩnh biệt


    I love me
  2. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Tuy năm nay tôi đã ngoài 30 rồi đã có gia đình với những lo toan cuộc sống, chăm lo vun đắp cho gia đình, nhưng khi đọc bài thơ này tôi như được sống lại thời kỳ đầy chất lãng tử của mình, với phương châm chơi hết mình,quên cả ngày mai. thực sự tôi cũng đã tỉnh ngộ ra ở tuổi 25 như chú Culanus đây! anh đc nhìn lại những chuỗi ngày lãng phí tuổi thanh xuân, để bây giờ vẫn còn hối tiếc. Cũng rất may anh đã tỉnh ngộ và hiện giờ anh đang là chủ 2 doanh nghiệp của riêng mình! Cũng không tồi phải không nào, dù sao muộn cũng còn hơn không phải không nào? . Dù sao anh cũng chúc chú thành đạt trong cuộc sống Anh tin là chú cũng có thể làm đc như anh.
  3. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Tuy năm nay tôi đã ngoài 30 rồi đã có gia đình với những lo toan cuộc sống, chăm lo vun đắp cho gia đình, nhưng khi đọc bài thơ này tôi như được sống lại thời kỳ đầy chất lãng tử của mình, với phương châm chơi hết mình,quên cả ngày mai. Bài thơ chứa đựng nhiều cảm xúc đan xen với cảm giác tiệc nuối xuyên xuốt cả bài, một chút man mác buồn,... để rồi cuối bài là sự tỉnh ngộ đúng lúc, thực sự tôi cũng đã tỉnh ngộ ra ở tuổi 25 như chú Culanus đây! tôi đc nhìn lại những chuỗi ngày lãng phí tuổi thanh xuân, để bây giờ vẫn còn hối tiếc. Cũng rất may tôi đã tỉnh ngộ và hiện giờ anh đang là chủ 2 doanh nghiệp của riêng mình! Cũng không tồi phải không nào, dù sao muộn cũng còn hơn không phải không nào? . Dù sao tôi cũng chúc chú thành đạt trong cuộc sống Anh tin là chú cũng có thể làm đc những hoài bão ước mơ của mình.
  4. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Ah, bây giờ mới được đọc thơ anh Linh. Hì hì, khi ta 25...
    Chà, khi em 25, chắc đã... con bồng con bế. Hi hi

Chia sẻ trang này