1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

->->->

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi doigiobuiTT, 03/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huesuong

    huesuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    ".một trời yêu thương bát ngát
    không biết hẹn hò chỉ là trăm năm.."
    Mọi người đâu rồi? đâu cả rồi?
    đứng giữa đám đông mà thấy thiếu vắng những khuôn mặt. Những nụ cười, những con người, những cảm xúc nhừa nhựa như nhau. Cuộc hành trình tìm về bày đàn bỗng nhiên như tắt rụi.. chỉ còn là những khái niệm trống rỗng và mơ hồ từ những ngày cặm cụi cắm đầu vào quyển sách.
    những sự ra đi..
    theo quy luật có người đi thì cũng có người đến, đến hay đi thì cũng đem lại được gì? có chăng là những công cuộc ấy lại bắt đầu lại từ đầu..
    cười, thời buổi này làm gì có ngọn đuốc của Đankô?
    có thể trong một thời gian ngắn ngày mai sẽ mất trắng
    nhưng... mất về đâu?
    thế giới trên mạng, thế giới của những con người cô đơn. Xưng danh hay không xưng danh đều chứa đựng những phần giả dối, tự huyễn hoặc mình hoặc tạo ra khuôn mẫu. Chỉ có những mảnh sự thật mà thôi. Và có những mảnh sự thật, thật sâu, thật sắc đã làm rúng động linh hồn. Ngay cả những mảnh sự thật cũng tìm cách tự bảo vệ mình bằng cách đặt trong một khung cảnh xa lạ..
  2. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ngươi là ai? Ai là ngươi? Không ai là ngươi và ngươi chẳng là ai cả! Ngươi đơn giản chỉ là một cấu hình được cài đặt bởi những linh kiện mềm và cứng trong chuỗi tư duy rối rắm của cả tạo hóa và con người. Người được sinh ra trong một bổn phận kế nhiệm và chính ngươi phải hoàn thành sứ mệnh. Không ai cho phép ngươi từ chối chức vụ làm người và ngươi phải chịu sự trừng phạt của số phận ngươi cho chức vụ của ngươi - kẻ phá bỏ luật trời, luật người, và luật chơi vô cùng vô tận. Ta ban cho ngươi sự chọn lựa và sự chấp nhận chọn lựa trong một folder chứa mọi Dream Windows. Những cửa sổ ấy sẽ cho ngươi hướng ước mơ của mình về miền đất hứa, nơi có kẻ đồng hành đang chờ ngươi nơi ngã tư của thập giá đời. Sẽ không có một sự cứu rỗi nào cho ngươi nếu ngươi không thực hiện tốt chức vụ của ngươi. Và ta cho người lời nói của ta làm bảo bối trong bất cứ một trường hợp hay hình thức cú thoại nào. Hãy nhậm chức và phân tách trong cô lập, đó là định mệnh, hãy thực hiện!
  3. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Trung Thu Trung Thu rồi!
    "Thùng thình thùng thình trống rộn ràng ngoài đình. Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh. Trung Thu liên hoan trăng sáng ngập đường làng. Dưới ánh trăng vàng cùng nhau cất tiếng hát vang!"
    "Tùng rinh rinh rinh rinh tùng rinh rinh.Múa vui theo trăng rồi fá cỗ linh đình. Kìa ông trăng thanh giữa trời mây bao la. Ánh trăng vàng tươi càng thêm sáng sân nhà. "
    "Đêm Trung Thu em rước đèn đi chơi. Em rước đèn đi khắp fố fường. Đèn ông sao với đèn cá chép..."

Chia sẻ trang này