1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

25t có học piano được ko?

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi nikken, 08/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sis

    Sis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Xời....Viết gì mà dài thế mấy bác ơi... Bác Codep viết bài nào cũng dài như truyện Kiều em ngại đọc quá. Bác bác cãi nhau đàn nào dễ nhất có khác gì tranh luận phim nào hay nhất? Bài hát nào hay nhất? Làm gì có câu trả lời mà hỏi chứ. Mà chơi đàn gì dễ nhất hả? Dễ lắm đó là chơi đàn ** các bác ạ (hi hi đố biết đàn gì) hi hi thôi bậy bạ chút cho ko khí nhẹ nhàng chứ nói thật nhạc cụ dễ nhất là Harmonica cơ các bác ạ. Để tôi chứng minh nhé: Guitar ko biết bấm tay trái thì ko chơi được, mà bấm tay trái đâu có dễ, piano thì ko đánh đúng bài 2 tay thì cũng chỉ là nghịch linh tinh, còn Har đưa lên mồm luớt qua 1 phát là có cái rải Đô Trưởng nghe ngon chán, hít 1 phát là có hợp âm Rê thứ 6 nghe cũng ổn. Dễ thế còn gì... ha ha ha..Thôi ko tranh luận nữa nhé
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Thì ra chúng ta đang bàn những điều mà tiên đề của nó chúng
    ta còn chưa cùng một ý .
    Tôi thì cho rằng học nhạc cụ dễ hay khó ở cái tư thế chơi nó,
    còn bạn thì cho rằng ở cái phương pháp chơi nhạc cụ .
    Bạn nói tư thế lúc đầu có thể khó khăn, thì phải chăng bạn
    cũng cho rằng tư thế ban đầu học Guitar khó hơn học Piano?
    Về phần phương pháp chơi nhạc cụ, thì phương pháp chơi
    Guitar dễ hơn phương pháp chơi Piano? Cái phương pháp
    chơi nhạc cụ này tôi vẫn còn chưa hiểu ý nghĩa cúa nó, còn
    đâu dám so sánh phương pháp chơi đàn này với phương
    pháp chơi đàn kia .
    Bạn còn nói chơi đàn nào dễ còn phụ thuộc vào hoàn cảnh
    nơi đó có đàn đó dễ dàng hay không . Tôi hoàn toàn đồng
    ý với bạn ở chỗ này . Thế thì có nghĩa ngay từ ban đầu, đã
    không thể bàn luận được chơi đàn nào dễ hơn rồi . Đáng lẽ
    phải bàn luận ở đâu sẵn có và dễ được chơi đàn nào nhất .
    Còn trong trường hợp các loại đàn đã có sẵn rồi, thì mới có
    thể so sánh đàn nào dễ học nhất.
    Có lẽ ý tôi cũng như vậy ngay từ ban đầu . Đối với người không
    có điều kiện chơi đàn, thì so sánh đàn nào dễ chơi nhất chỉ
    là một câu vô nghĩa và lạc điệu vậy . Phải chăng trong thread
    này, chúng ta đang nói chuyện với những người quan tâm,
    hoặc có điều kiện chơi Piano, có ý định muốn học Piano?
    Nếu đúng vậy, thì câu kết luận cúa tôi học piano dễ nhất trong
    các loại đàn sáo là đúng chỗ, đúng nghĩa, và khơi dậy lòng
    hăng hái học Piano của những bạn đang muốn tìm hiểu về
    Piano.
    Tôi viết ngắn theo cột như in trên báo, và cách giòng mỗi một
    ý khác nhau . Thật còn xa mới được như truyện Kiều, thật đáng
    tiếc, nhưng đó là nỗ lực của tôi để tỏ lòng kính trọng người đọc.
  3. casa_and_blackrabbit

    casa_and_blackrabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    @elibron: Thì cậu xem tất cả các bài viết của mình trong box này có nói gì về rock rap đâu, đã xác định vào đây là học hỏi về cổ điển rồi còn gì. Chỉ qua là thấy anh boomboom nói qua về guitar, hơi dính líu tí ti nên bàn luận thôi mà mãi không đồng tình đuợc với anh ấy.
    @ boomboomchat: cái phần quan trọng nhất muốn gửi gắm tới anh thì lại chẳng thấy anh quote toàn quote đâu đâu.
    Có đôi điều muốn tâm sự cùng anh em.
    Tiu thì tiu không hiểu cái level nào đuợc boomboom coi là phổ thông,còn thế nào là hơn phổ thông. Có thể quan niệm của tôi và cậu khác nhau. Ngày xưa tôi còn nhớ hồi lớp 3, nhà tôi có tận 3 cái đàn guitar mà tôi còn bé quá không biết nó là đàn gì. Tôi thấy bà dì tôi đánh bài " đố đố sòn la , son lá mì mì " thấy hay hay nên lân la hỏi:
    - Tại sao bấm vào chỗ này nó lại khác chỗ kia, sao không bấm vào dây này lại đi bấm vào dây này !?
    - Tóm lại mày có học không, không học thì biến !!
    Thế là tôi ...biến, từ đó cứ ghét guitar vì nó khó hiểu,đi học mẹ nó organ ở nhà văn hoá cho nhanh, bấm 1 phát ăn tiền luôn, khỏi tịt khỏi truợt. . Thực ra có lẽ bà dì tôi hồi đó cũng đang ở mức phổ thông, nhưng về sau khi hiểu về guitar rồi, tôi mới biết là bà ấy cũng chỉ học cách truyền tay thôi, còn chưa hiểu căn bản để có thể dạy đuợc 1 thằng trẻ con. Do đó giờ thì đố cầm đuợc cái đàn ! :D
    Rồi khi lên sinh viên, tôi thấy rất nhiều bạn bè tôi chơi, đuợc rất nhiều bạn gái vỗ tay huởng ứng. Họ đánh cũng rất hay ,nhưng không biết như thế đã đuợc là ở mức phổ thông. Chỉ có điều là bài nào cũng chỉ quạt 1 hoà thanh và 1 kiểu đệm, bài đầu tiên thì cũng máu lửa, cũng truờng sơn đông truờng sơn tây phết đấy, nhưng đến bài thứ 2, thứ 3 thì chán ốm à. lệch tông bay phách là chuyện thuờng tình. Bây giờ hết 4 năm đh cũng có oánh đuợc cái gì ra hồn đâu, đưa cho bản nhạc bảo là mày chơi cho tao điệu này, để mấy thằng khác uýnh bass và khớp trống vô thì bó tay toàn tập !! vậy giải quyết gì cái vấn đề " biết chơi " guitar đó.
    Bây giờ mặc dù tôi chơi guitar nhiều hơn, và khá hơn keyboard, có thời còn cày cả violon nhưng sau khi chơi cả 3 loại rồi tôi thấy violon khó nhất, rồi đến guitar phức tạp hơn nhiều so với keyboard. Phím và dây guitar nó không cố định , không chuẩn , nên bấm hịt 1 cái là tiếng khác ngay, đâu như piano. Với lại để vượt qua cái ngưỡng 2 bán cầu não của mình điều khiển mỗi cái tay riêng ra quả là vấn đề lớn. keyboard cũng khó, nhưng còn có thể cố gắng tách ra đuợc. Chứ khi vừa chơi guitar vừa hát. rất hay bị giọng theo nhịp hoặc tay quạt chả theo giai điệu. rất buồn cuời !!! Không tin cứ thử quạt cái nhịp surf rock chẳng hạn xong hát xem. Hay thử chơi cái phong cách christian rock như của sixpence none the richer xong hát xem.. chẳng khó võ cả lâm ra ấy chứ à !!!Đấy là còn quạt đấy nhé, chứ thử chơi phần đệm nó soạn như là 1 giai điệu riêng đi song song như bài " dust in the wind, hay tear in heaven " của eric clapton xem.. ohh man, có lẽ cậu sẽ thấy hết dám nói dễ. Dù nó tửng tưng vài nốt thôi thật đấy, nghe bên ngoài thì có vẻ không sao. chứ thu âm xem, 1 tuần chưa chắc đã đánh đuợc cái nốt ấy nó tròn. Nhá !!

    Sau một hồi loằng ngoằng, tôi chỉ muốn nói với boomboom là : Khi không có nhạc lí, không có kiến thức thì chỉ có thể ở mức gọi là phá mù thôi, 1 nguời có thể cầm và đánh đuợc linh tinh theo tai nghe, theo chỉ bảo chứ chưa thể nhìn 1 bản nhạc đơn giản mà chơi đuợc, hoặc giả như bảo là đệm cho 1 nguời hát ngẫu nhiên đuợc. Vậy thì chưa đuợc gọi là phổ thông đâu..
    Tôi cũng 25 tuỏi giống nikken rồi, và cũng đang học lại keyboard nên vào đây trao đổi cùng anh em giao lưu học hỏi. Có điều gì nghe ngứa tai gai mắt anh em cứ nói. tất cả vì âm nhạc, không ganh đua đấu đá vì mấy cái bề ngoài vớ vẩn.
  4. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác yêu piano và đam mê nó thì 25 tuổi học vẫn là sớm đấy. Tôi cũng giống bác vậy, không có điều kiện để học, và đến giờ cũng không có thời gian học, nhưng giờ tôi cũng tập toẹ chơi được nhiều bài theo cách của tôi.
    Hãy làm điều gì mà mình thích làm, đó là happy, theo tôi, bạn thích thì bạn cứ làm, không cần hỏi ý kiến ai đâu.
    Chúc bác thành công. Và nếu có gì có thể chia sẻ. Tôi hiện đang ở TP HCM
  5. boomboomchat

    boomboomchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    @ casa_and_blackrabbit:
    Bài này bạn viết khiêm tốn và đúng nghĩa tranh luận hơn bài trước. Tôi chờ đợi ở bạn điều đó. Còn như bác Codep là thôi không muốn tranh luận rùi đó.
    Vấn đề này không phải là vấn đề cơ bản. Bạn sa lầy giống như bác Codep rồi. Học piano cũng phải luyện chán chê mới bấm trúng phím không thì bấm nhầm sang phím khác là chuyện thường.
    Định phản pháo 1 số ý của bác nhưng thấy phần cuối bác nói như thế này thì thôi. Vậy là câu nói đàn piano chơi dễ nhất của bác là có mục đích như vậy, tôi và các bạn khác tranh luận với bác cho ra đúng sai dường như trở thành vô nghĩa.
    Được boomboomchat sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 01/08/2006
  6. nikken

    nikken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác MrLibra đã động viên. Tôi sẽ đăng ký học ở nhạc viện tp mặc dù đi có hơi xa. Rồi từ từ có cơ bản sẽ tìm một thầy dạy riêng. Cầu chúa thầy dạy làm sao để tôi đánh được 1 bản của Rachmaninov, amen.
  7. nikken

    nikken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Xin phép mọi người cho dân amature đàm luận chút xíu. Tui không biết gì về nhạc lý, chưa chơi bất kỳ nhạc cụ nào ngoài thổi còi cho nên có gì không đúng mong mọi người góp ý.
    Nói chứ đọc bài các bác viết tôi thấy đúng là piano dễ hơn ghi ta. Tôi thấy piano đơn giản là chỉ có bấm phím, còn mấy cái đàn dây phối hợp các động tác khác nhau trông phức tạp quá. Cái nhìn mời đầu là như thế. Nhưng khi nghe piano thì thấy nghệ sĩ biểu diễn rất công phu, tốn sức, tốc độ đánh ngón quá nhanh nhưng lại đòi hỏi sự chính xác cao trên một quảng chiều dài cây đàn là lớn hơn rất nhiều so với đàn dây. Có nghĩa là khả năng định vị có phần đòi hỏi cao hơn. Lúc bấm phím bàn dây thì chỉ cần định vị, còn khi bấm phím piano thì đòi hỏi cần phải phân bổ lực bấm, nhịp bấm không phải chỉ của 1 bàn tay mà là cả 10 ngón tay. Kết luận của tôi là, ở lúc ban đầu, có thể piano dễ hơn ghita nhưng sau đó, có thể là piano sẽ khó hơn
  8. serenade_hn

    serenade_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã lớn tuổi thế thì phải chịu khó tập gam nhiều nhiều vào, 15 phút 1 ngày là ổn. Nhất định k0 được nhảy bộp vào đánh nhạc nhẹ ngay, cứ mấy quyển Music for children và Bach từ từ mà tiến.
    Có ý chí ghê, chẳng bù cho em học 6 năm rùi chẳng ra cái jì hết.
    Thích thì thích lắm nhưng mà ngại ^_^
    Còn chơi piano trên organ thì k0 đc đâu, nếu thực sự muốn thì đàn phải thật xịn, chac thuytrangmi k0 kham nổi đâu.
    Về học phí piano thì khoảng 40-50k 1 buổi, còn organ thì em k0 biêt
  9. KaiserH

    KaiserH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    oái em định học piano = đàn ỏgan (dĩ nhiên là chỉ ở mức căn bản thui ) nghe bác nói xong em thấy nản chí wá trời
    công nhận nghèo là 1 cái tội bác ạ.
    em thích nghe nhạc cổ điển ( đặc biệt là những bản soạn cho piano ) và rất ấn tượng với nghị lực khi tập của mấy bác nghệ sĩ piano nên ngay từ hồi bé ( cấp 1 ) em đã mơ ước là 1 nhạc công piano ( một phần bị ảnh hưởng bởi gen "máu" nhạc của bố - bố em chỉ biết chơi guitar thui ) nhưng mà đào đâu ra nhạc cụ để tập ( với lại em lại có khiếu về mấy môn khoa học tự nhiên hơn ) nên không theo đuổi được ước mơ ấy.Giờ lên ĐH thì xem ra việc học thêm về piano còn xa vời hơn bởi nhà em cũng ko khá giả gì cho cam mà lại phải nuôi 2 anh em ăn học ( đứa em vừa mới thi đại học xong ) .Các bác đã học piano cho em hỏi nhỏ nghe : khi học piano thì các nốt đã có sẵn ( người đánh phải định vị nốt cho tốt và phải luyện lực nhấn chính xác-em nghe một bản nhạc mà ở cùng 1 nốt mà mạnh nhẹ # nahu thì # liền hà ) còn khi đánh organ cần nhanh tay chỉnh cao độ nếu như âm cần đánh ko nằm trong khoảng trên bàn phím --> kĩ năng khi chơi bị khác nhau --->cần tập luyện như thế nào để có thể chơi dược piano trên organ??? Cảm ơn các bác đã xem nha! Em viết hơi bị dài thì phải!!
  10. warman309

    warman309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    bạn có thể sử dụng loại keyboard có thiết kế : " Keytouch sensitve " , và khi chơi ko mở bất cứ style đệm nào , nói chung ko sử dụng đến chức năng của đàn portable keyboard ...
    Luyện cảm giác thì có piano vẫn thích hơn mọi người nhỉ

Chia sẻ trang này