1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

    Vậy là một version nữa của topic 25 tuổi lại đi qua. Thời gian trôi qua, những người bạn mới đã tới, những người bạn cũ đã trở về, những tình bạn mới được thiết lập, những tình bạn cũ vẫn bền vững. Hãy ước mong cho tình bạn của chúng ta, của topic này mãi mãi trong sáng, dài lâu để chúng ta tìm được đích đến hạnh phúc và thành công của mỗi người.

    Una xin trân trọng mở version thứ tư của original topic 23 tuổi và chưa yêu bao giờ với tên gọi 25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Sức mạnh của những ước mơ. Đúng thế, không ai đánh thuế ước mơ, vậy thì chúng ta hãy luôn nâng niu, ấp ủ những mơ ước của riêng mình và cùng cố gắng để biến những ước mơ đó trở thành sự thật trong một ngày không xa.

    Đó là điều Una muốn chia sẻ với tất cả mọi người sau khi đã thực hiện được "giấc mơ mang tên Italia"

    Nào, hãy cùng Una nâng ly chúc mừng nhà mới

    Cheers
    Yêu thương
    Đoàn kết

    Link tham khảo:

    Version 1: 23 tuổi và chưa yêu bao giờ: http://www9.ttvnol.com/forum/tamsu/580283.ttvn
    Version 2: 24 tuổi và chờ đón tình yêu: http://www3.ttvnol.com/tamsu/629354.ttvn
    Version 3: 25 tuổi - Phía trước là bầu trời - Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc: http://www9.ttvnol.com/forum/tamsu/874820.ttvn
    Version 4: 25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hẹn gặp lại tháng 10 thu Hà Nội: http://www9.ttvnol.com/forum/tamsu/939316.ttvn
    Version 5: 25 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Sức mạnh của những ước mơ

    Cùng mơ ước và thực hiện ước mơ, bạn nhé
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Chị không có ly Una ơi. Vừa nãy xách xô xi măng đến nhà cũ của em định đổ mái nhưng muộn quá. Đành xách đến đây vậy.
    Thôi thì có gì dùng nấy em nhỉ. Chị xin nâng... xô xi măng chúc mừng nhà mới của em Úna!
    Hì , kèm theo cái này nữa:
  3. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    hắt xì, anh nhớ em buồn vui nơi đó . Anh nhớ em từng đêm gió về ... ten tén ten
    Anh rất thích thực hiện ước mơ chứ ko ngồi mơ ước thực hiện
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Chúc cho tình bạn sẽ mãi bền vững.
    Chúc cho những ước mơ sẽ được thực hiện.
    Chúc cho những trái tim sẽ tìm thấy được trái tim.
    Và điều quan trọng nhất, Chúc cho mọi người sức khoẻ để làm được những điều trên
  5. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Đang mơ về nơi xa lắm đây ...
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị Totochan, nâng... cái gì cũng được chị ạ, mừng nhà mới, ai có ly dùng ly, ai có xô dùng xô, ai có chậu dùng chậu
    AQ: Okie, anh cứ ước mơ và thực hiện ước mơ của mình đi, em luôn ủng hộ anh
    I: Sẽ luôn như I và U, nhỉ
    NCD: Biết rồi, ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm, tâm trạng à nha
    Sau đây là bài hát chủ đề của topic
    The Power Of Dreams
    Artist: Celine Dion
    Deep within each heart
    There lies a magic spark
    That lights the fire of our imagination
    And since the dawn of man
    The strenght of just "I can"
    Has brought together people of all nations
    There?Ts nothing ordinary
    In the living of each day
    There?Ts a special part
    Every one of us will play
    Feel the flame forever burn
    Teaching lessons we must learn
    To bring us closer to the power of the dream
    As the world gives us its best
    To stand apart from all the rest
    It is the power of the dream that brings us here
    Your mind will take you far
    The rest is just pure heart
    You?Tll find your fate is all your own creation
    Every boy and girl
    As they come into this world
    They bring the gift of hope and inspiration
    Feel the flame forever burn
    Teaching lessons we must learn
    To bring us closer to the power of the dream
    The world unites in hope and peace
    We pray that it will always be
    It is the power of the dream that brings us here
    There?Ts so much strength in all of us
    Every woman child and man
    It?Ts the moment that you think you can?Tt
    You?Tll discover that you can
    Feel the flame forever burn
    Teaching lessons we must learn
    To bring us closer to the power of the dream
    The world unites in hope and peace
    We pray that it will always be
    It is the power of the dream that brings us here
    Feel the flame forever burn
    Teaching lessons we must learn
    To bring us closer to the power of the dream
    The world unites in hope and peace
    We pray that it will always be
    It is the power of the dream that brings us
    The power of the dream
    The faith in things unseen
    The courage to embrace your fear
    No matter where you are
    To reach for your own star
    To realize the power of the dream
    To realize the power of the dream​
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 18/09/2007
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Như đã hứa, Una xin chia sẻ với mọi người phần bài viết dài kỳ trên blog của mình.
    Giấc mơ mang tên Italia...

    Phần 1: Vạn sự khởi đầu nan
    Từ cái ngày xa xưa ấy, cái ngày mà AC Milan giành Cúp C1 châu Âu năm 90 và mùa hè Italia với những lời hát hào hùng, trái tim tôi đã hoàn toàn thuộc về đất nước hình chiếc ủng. Tình yêu ấy bắt đầu từ những chàng trai như Baggio và Maldini, rồi xa hơn, với đội quân thiên thanh và màu áo đỏ đen, sau đó là với tất cả những gì mang màu sắc Italia, thậm chí thích cả đội Paragoay khi HLV của đội đó hồi WC2002 là một người Italia, Cesare Maldini. Cũng như giấc mơ được đặt chân tới miền đất xinh đẹp và xa xôi kia đã ấp ủ 17 năm nay, không ngờ được một ngày, cuối cùng cũng trở thành sự thật. Một sự thật không gì có thể phủ nhận nổi, mặc dù khi bước chân tới đó, vẫn có chút ngỡ ngàng không tin được, thế là ta đã tới Italia thật rồi sao.
    Từ Paris, chúng tôi mua tour của một hãng du lịch Pháp có tên là Alliance. Thực ra cái tên này sau tôi mới biết, trên thực tế, theo hướng dẫn và sự giúp đỡ của một người bạn trên diễn đàn, tôi mua vé của Weri và sau đó thì biết Weri là agent của Alliance. Sự khởi đầu của cuộc hành trình mang màu sắc của một bộ phim kinh dị hạng nhất mà tôi cũng không tài nào tưởng tượng nổi.
    Chúng tôi quyết định ra chỗ tập hợp sớm, vì dù sao đường phố Paris cũng không phải là quá thân thuộc với những khách du lịch như chúng tôi. Ngồi ở đó trước cả tiếng đồng hồ nên chúng tôi chỉ biết tán chuyện và chạy ra hỏi bất cứ cái xe bus hai tầng nào đi tới xem có phải là đi Ý không. Gặp và trò chuyện với rất nhiều loại người khác nhau, nhưng không làm thay đổi ấn tượng tốt đẹp mà tôi có được với người dân Paris nói riêng và người Pháp nói chung. Gần đến giờ, chúng tôi tìm ra chiếc xe bus trứ danh của hãng du lịch, và thế là sau khi đưa đồ để người ta xếp vào khoang, chúng tôi đứng xếp hàng, mỉm cười chờ đợi. Dù có chút phấp phỏng, nhưng tôi cũng rất tin là mình sẽ sang được Ý. Vé thu tiền đương nhiên tôi giành phần giữ, chứ để cho em kia cầm thì đúng là cũng không chắc số phận sẽ trôi nổi về đâu.
    Đến lượt chúng tôi lên xe, ông hướng dẫn viên người Pháp check một vòng và không thấy có tên. Thật kỳ quặc, tôi yêu cầu ông gọi điện về công ty hỏi lại. Bản thân tôi cũng gọi điện cho Weri để thắc mắc, nhưng tất cả những gì họ nói với tôi là cứ bình tĩnh, chờ đợi.
    Thời gian kiểm tra khá lâu nên chúng tôi được yêu cầu xuống xe để cho các khách khác lên trước khỏi làm mất thời giờ của mọi người. Okie thôi, tôi liên tục thắc mắc với Weri qua điện thoại và đến những phút cuối cùng thì quát lên rất to là We must go to Italy. You must do something! Lúc ấy tôi khá là lo lắng, nhưng điều làm tôi bực mình hơn cả là em đi cùng trước đó đã luôn luôn giở giọng gàn dở là tao nghĩ chúng ta có thể bị lừa, rồi chúng ta có thể sẽ không sang được Italy, v.v. và v.v. giờ lại vừa ngố vừa nhặng xị Đấy tao đã nói rồi mà... làm tôi rất giận. Tôi bảo em ý là Stop it và chờ đợi, thế thôi. Em ý lại lải nhải là nếu bọn nó giả lại tiền thì okie, mình có thể tự sang Venice rồi về... rất là dai dẳng, về sau thực sự tôi đi xa nó ra một chút để không phải nghe mấy bài cải lương châu Phi đó nữa và quyết định hỏi han tình hình.
    Thì ra chúng tôi mua vé của agent của Alliance, vốn đặt với Alliance sau khi bên này thông báo còn 2 chỗ trống. Nhưng tình hình lúc đó kiểm lại số người thì họ lại phát hiện ra chỉ còn một chỗ trống. Tại sao? Tôi lại thắc mắc bằng tiếng Anh, và gặp rất nhiều khó khăn vì mọi người ở đó đều nói tiếng Pháp, mà vốn tiếng Pháp của tôi thì chỉ đủ hỏi đường với lại cái kia là cái gì chứ những thứ phức tạp như thế này thì chịu. Lát sau manager của chương trình tour đến, đó là một người đàn ông trẻ và rất đẹp tai. Anh này phải nói là nice, cực kỳ nice và tuyệt vời. Đầu tiên anh ý bảo tôi xin lỗi và xin chờ đợi, bạn không phải làm gì cả, bạn chắc chắn sẽ được đi, và bắt đầu rà soát lại. Lúc đó tôi mới để ý trên xe có khá nhiều khách du lịch là người Việt, đi theo đoàn, cũng không rõ là Việt Kiều hay là khách đi từ VN, nhưng tôi đoán phần lớn là Việt Kiều. Sau một hồi, họ cũng phát hiện ra có một đoàn VN đi thừa người, cô này vốn là đăng ký vào một hôm khác thì phải. Thực ra những cái này hoàn toàn là do tôi đoán thôi, vì như đã nói trên là tiếng Pháp của tôi đã gone with the wind hết từ khi còn ở VN cơ. Anh manager yêu cầu cô kia xuống xe để giành 2 chỗ còn lại cho tôi, nhưng cô này không chịu, và cả đoàn VN kia thì bắt đầu thắc mắc này nọ. Thực sự lúc đó tôi vô cùng bực, tôi không hiểu sao thế giới rộng lớn nhường ấy mà cuối cùng tôi lại gặp phải đúng vấn đề với người VN cơ chứ! Anh manager kiên quyết bảo cô kia xuống, cô kia vừa xuống vừa xin xỏ, níu áo, níu quần, nói chung là cậy biết tiếng Pháp bô lô ba la hết sức là inh ỏi. Anh này vẫn rất nghiêm khắc, bảo chúng tôi lên xe và tiếp tục giải thích cho cô kia hiểu. Khoảng một lúc sau thì xe chuyển bánh, chúng tôi lên đường sang Pháp và cô kia ở lại. Cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi ngồi xuống chỗ trống còn lại bên cạnh một bác người Pháp gốc Phi. Nhưng ngay từ hôm đó và mãi đến gần cuối chuyến đi, tôi không nói một câu tiếng Việt nào và cũng chẳng bắt chuyện với bất cứ đoàn VN nào cả. Tôi đã quá thất vọng.
    Đó là một chuyến đi dài hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Chúng tôi xuất phát lúc 4h30 giờ Paris và theo lịch thì 10h30 sẽ tới nơi. Khi đọc lịch, tôi không hề hỏi lại mà cứ ngây thơ nghĩ rằng 10h30 tôi đó sẽ đến nơi và ở khách sạn. Đây là hệ quả của việc học lịch sử địa lý hết sức dốt nát theo kiểu học gạo mà không hiểu gì cả. Thực tế chúng tôi đã nghỉ qua đêm trên chiếc xe bus du lịch đó khi nó bon bon qua rất nhiều thành phố của Pháp, đến nối sau này tôi gọi nó là chuyến đi tour xuyên Pháp....
    Có những ức ảnh chụp tại các nhà thờ Coriella gì đó (hị hị không nhớ chính xác) ở trung tâm Florence, rồi nhà thờ Duomo nổi tiếng nhất ở đó. Lúc qua Como Duomo thì gặp một đám cưới của đôi người Tàu khá là ầm ĩ trên đường phố, nhưng công nhận là có xe ngựa với các nghi thức khá là đẹp mắt. Tự nhiên mơ ước lúc mình cưới mình cũng có thể làm ở đây, hoặc ít nhất cũng chụp bộ ảnh cưới, hi hi. Sau đó là ra cầu nổi tiếng Ponte Vecchio, rồi xếp hàng vạ vật như dân tị nạn hết hơn 2 tiếng đồng hồ để vào bảo tàng xem tranh của Michellangello. Rất tiếc không được phép chụp ảnh trong bảo tàng để xem lại bức tranh gốc vô cùng tuyệt vời của ông (đáng xem và đáng bỏ 10e mua vé chứ không phải mấy cái tranh dở hơi của Van Gogh ở Pompidou đâu nhá!)
    Sau đó lang thang ở Florence, ăn tối ở một nhà hàng bằng spaghetti truyền thống, thịt bò nấu sốt kiểu gì đó, soup, tráng miệng bằng kem caramen ngon tuyệt. Uống nước suối chứ không nhậu nhẹt rượu chè gì như mọi người hay tưởng khi nhìn avatar đâu.
    Kết thúc một ngày ở Florence bằng cách ăn món kem tuyệt ngon và rẻ ở đó, có 2.5e thì phải. Rồi vòng vèo qua khắp thành phố để bắt xe bus về khách sạn. Quên, có một chuyện hay chưa kể. Đó là lúc đi, chúng tôi mua vé 1 chiều để đi xe bus vào trung tâm. Cơ mà lúc lên xa, nhìn thấy anh lái xe bus hic hic đẹp trai quá. Nói thật là vô cùng đẹp trai, đúng kiểu con trai Ý, mắt to xanh, dáng cao lớn, tóc xoăn, hơi vuốt keo, nói thật là tôi bị hút hồn quá quên phéng mất không dập vé. Anh lái xe nhình tôi mỉm cười rất dịu dàng và đương nhiên cũng không nhắc nhở gì cả. Hì hì thế là lúc về dùng luôn vé đấy, không phải mua nữa, tiết kiệm được đâu hơn 2e gì đó. Nhỏ thôi nhưng mà nghĩ cũng buồn cười. Đã thế lúc về lại biết là hôm sau không dùng nữa, nên rất là hiên ngang ra chỗ cái máy dập bụp một phát thật hoành tráng rồi lại vênh váo trở về chỗ ngồi, ra điều mình rất tuân thủ pháp luật (mà chả thấy ân hận gì trong lòng cả hị hị)
    Tóm lại, Florence là một thành phố đẹp, với nhiều kiểu kiến trúc, các nhà thờ và viện bảo tàng, đặc biệt là rất đỗi yên bình, không phải lo chuyện giấu ví viếc với các loại giấy tờ. Thành phố nhỏ, đủ để đi dạo loăng quăng mà không bao giờ sợ lạc dù không có bản đồ. Gần gũi vì khách du lịch quốc tế ở khắp mọi nơi, chả sợ bơ vơ. Khi tới đó cảm thấy một tinh thần Italia cực kỳ điển hình và nói thật, thấy yêu Italia kinh khủng. Thậm chí đến chiều chả muốn về khách sạn để hôm sau đi Rome nữa. Muốn ở lại luôn cơ. Sao mà yêu đến thế không biết!
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 18/09/2007
  8. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chà, bài viết về giấc mơ mang tên Italia hay quá. Ít nhất thì giấc mơ đó đã thành sự thật, và hi vọng là những giấc mơ bcd tiếp theo đều cũng thành sự thật, thậm chí ... hơn cả sự mong đợi.
    Chờ những tin tức và bài viết tiếp theo của Una nhé.
  9. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đã có nhà mới cơ đấy, tớ bon chen giữ cho Yo một chỗ.
    Chúc cho 25-tuổi hành trình đi tìm hành phúc sẽ tìm đến được bến bờ hạnh phúc.
    Chúc Una và mọi người giữ được sức mạnh của những ước mơ.
    Hì hì, Una đặt tên hay thế.
  10. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Bày tỏ sự ngưỡng mộ chị Una,

Chia sẻ trang này