1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được tin nhắn của bạn ở SG gửi ra, kêu e gái ơi, HCM nắng đang vàng lắm, rực rõ như Hoa Hướng Dương e yêu thích, như nhưng bông hoa HD dưới trời thu HN vậy. Tin nhắn này của a gửi 1 chút nắng SG ra HN cho e gái nhe''.

    Đọc tin nhắn mà mình cảm giác 1 tuần mới vui vẻ và hiệu quả biết bao nhiêu. Anh trai ơi, cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn chàng trai SG của e nha. Dù a luôn kêu a ko muốn e gái thích hoa HD vì hoa luôn hướng về phía mặt trời và bị tàn úa bởi chính những gì nó yêu thương.
    Nhưng e vẫn thích bởi em biết, mùa hướng dương sẽ không bao giờ phai tàn, và không bao giờ quay lưng về phía mặt trời...
    Cuộc sống ko ngừng trôi, nhưng e gái sẽ ko tụt lại đâu a ah. Mạnh khoẻ nha a. E đang dần cố gắng lấy lại sự bình an trong lòng.

    Ah, tiện thể hôm nay SN bạn gái a. Tối nay e sẽ nhắn tin nhờ a chúc bạn gái a 1 tuổi mới thành công, mạnh khoẻ, may mắn và luôn hạnh phúc bên a trai của e. A nhé.
  2. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Chị Ruangoc ơi, e PM chị SĐT rồi. Có off thì thông báo e
    với ạ. Thời tiết HN đang đẹp quá. Đi lượn là thích nhất. Nhưng
    nhanh nhanh cho e tham gia chị nhé. E sắp bay vào HCM rồi.
    Tks chị nha.
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hihi, sắp được tụ tập rồi em ui. Chuẩn bị tinh thần đi măm bò nướng với các chị vào cuối tuần này nhé!
    @UNA: E đi học chưa? Dạo này thấy em viết ít hơn nhưng rất tình cảm. Nhanh thật, thế mà đã đi 1 hơn mùa thu, chẳng thấy chốc Đông ngấp nghé cửa...chẳng mấy chốc qua 1 năm...chẳng mấy chốc được gặp lại UNA ở Hà Nội...
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nhanh chị nhỉ? Thế là qua hơn nửa năm rồi. Em đã bắt đầu đi học nên chắc cũng ít thời giờ lượn lờ hơn. Nhưng ngày nào cũng ghé qua đọc tin tức ọp ẹp bò nướng của mọi người hi hi
    Trời bên này lạnh rồi chị ạ. Hôm nay đi học về đói meo. Em xào thịt bò với hành tây, phần còn lại đem nấu canh dưa, ăn được hai bát cơm to. No căng bụng, uống nước nghỉ ngơi xong chuẩn bị đi học bài đây. Lại đèn sách kiếp học trò
    Dạo này chị thế nào? Ít buôn bán với chị nên nắm tin tức ít quá. Hi hi cứ nghĩ đến lúc được về nhà thấy vui và có nghị lực hẳn lên chị ạ. Trung thu rồi ở nhà mưa đúng không? Nghe mọi người kêu ghê quá. Lại thêm vụ sập cầu nữa, bên này ai cũng hỏi thăm em là VN mới có vụ sập cầu, buồn thật
    Chúc cả nhà mùa đông này ai cũng ấm áp nhé! Hôm qua một chị nữa sang học cùng rồi (chị ý nghỉ một kỳ trước về nhà sinh em bé). 2 chị em cùng tên, cùng VN nên vào lớp giới thiệu mọi người ai cũng buồn cười, bảo sao mà lạ thế.
    Thỉnh thoảng lang thang trên đường, thở phì phò ra toàn khói, tự dưng lại mơ về Bản tình ca mùa đông của riêng mình
  5. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Una ơi :học hành thế nào rồi ?
    @ Hanoipho ,I ,Tung _tang ,Trà hoa nữ và Piggy cùng .....:tuần này hẹn hò đi nhé ko em Piggy vào SG mất .
    Nhanh lên ko thứ 6 tớ cũng đi SAPA đấy .
  6. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    @piggy2612: cậu vào SG ah, công tác đấy ah.
    Lên đường may mắn, tớ ở SG đc 1 tháng rồi. Nếu mà có rảnh thì ới tớ đi loăng quăng.
  7. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa nhận được quà là hoa Hướng dương và congratulations từ 1 người tuyệt vời nhất trên đời, Hi hi, sướng quá, dù tâm trí chưa hẳn là nhẹ nhàng, bình an nhưng cũng cảm giác đỡ hơn tuần trước. Mọi nguời chăm lo cho mình từng chút một. Đã thế hôm nay lại còn đi công việc trên toàn những con đường mình yêu thích nữa chứ Hoàng Diệu, Trần Phú, Nguyễn Tri Phương, Phan Đình Phùng, Nguyễn Du. Lại còn đi qua cả khu trường Chuyên Ngữ cấp 2 của mình nữa. Thấy HN đẹp, thanh khiết và dịu dàng biết bao nhiêu sau cơn mưa mùa thu lành lạnh. Thế này thì sếp có thuyết phục đến mấy mình cũng chỉ vào HCM công tác thôi, ko thể rời xa HN của mình mãi được. HN ơi, HN gợi cho Piggy những nỗi buồn nhưng hơn hết cả vẫn mang lại Hanhphúc và Tình yêu cho Piggy. Yêu HN nhiều nhiều lắm. Vừa đi cafe về, thả hồn mình trôi theo dòng cảm xúc. Nhớ lắm Hn ơi, đang trong lòng HN mà Piggy đã thấy nhớ rồi, chẳng rõ xa HN thì còn nhớ đến thế nào đây.
    To chị Ruangọc, HNP: hihi, tks các chị. Có chương trình off thì nhắn e với nha. Thứ 7 tuần này e bay ạ
    @Anh Hạnh: tks anh đã có lời mời. e lạ nước lạ cái trong HCM. Có gì giứp đỡ e nha. e sẽ PM SĐTcủa e. A PM e SĐT của e đc ko ạ?
    @all: nice day cả nhà nha. G9 luôn thể. hihi.
  8. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn ghê cơ. Tớ mới xa đc 1 tháng thôi. 2 tuần đầu ko thấy nhớ nhung mấy. 1 tuần sau nhớ nhiều, và sau đó 1 tuần thì lại ko thấy nhớ nữa.
    hihi, ko biết vài tuần nữa thì thế nào. Tớ sẽ PM cho cậu ngay đây.
    Have a nice day. My friends.
  9. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Thế là Piggy có bạn rồi nhé .

    @ Hanoipho:nàng vào thông báo lịch hẹn hò đi nào .Tớ nghĩ chắc ăn ở hàng Đậu nàng nhỉ ?
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    @piggy: Giống cảm xúc của chị cách đây hơn 3 năm. Hồi đó cũng chuẩn bị vào Sài Gòn. Ở ngay trong lòng Hà Nội mà nhớ Hà Nội quay quắt. Ko chỉ là nhớ HN của hiện tại mà nhớ cả HN xưa cũ. Bao nhiêu kỷ niệm cứ lần lượt hiện về. Đi qua con phố nào cũng thấy thân thương và dịu dàng đến lạ. Cố đi ăn cho bằng hết những món của người Hà Nội...Nhưng dường như vẫn là chưa đủ....
    Và cả lúc về thăm HN nữa, đúng tâm trạng của bài hát: "Vội vã trở về vội vã ra đi, chẳng thể nào qua hết từng con phố...". Có đi xa mới thấy Hà Nội là 1 phần máu thịt, là 1 phần ko thể tách rời....
    Chúc em lên đường may mắn và luôn giữ trong tim mình 1 tình yêu Hà Nội nhé!
    @ hanhnm39: Hihi, cảm xúc lẫn lộn ấy mà.
    Lúc mới vào mọi thứ còn quá mới mẻ và phải lo lắng sắp xếp ổn định cuộc sống nên chưa thấy nhớ HN đâu.
    Sau đó 1 thời gian ngắn, khi mà mọi thứ đã đi dần vào nề nếp, lúc đó là lúc bắt đầu ngồi và nhìn lại mọi thứ và tất nhiên cảm giác nhớ nhà mới theo đó và len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn.
    Nhiều lúc đi trên đường, vô tình nhìn thấy biển xe 29 (hồi đó còn ít ng HN vào đó hơn bây giờ) kiểu gì cũng tà tà chạy xe theo và thấy trong lòng cảm thấy có gì đó gần gũi và ấm áp lắm. Buồn cười nhất là hồi tháng 11 chị về nhà, đi đường thấy nhiều biển xe 29 quá, tự dưng trong lòng thốt lên "ko hiểu ở đâu mà nhiều biển 29 thế . Phải mất vài giây sau mới định thần rằng mình đang đi trên đường Hà Nội.
    Sau dần thì quen....sẽ chỉ thấy nhớ nhà khi ngồi 1 mình, khi ngồi bên những người bạn HN...và nhất khi Đông về...chắc chắn đấy...sẽ nhớ nhà khủng khiếp "Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế, như dòng sông Hồng cuộn chảy mãi trong tôi...".
    Mong rằng, Hạnh, Susu, thongoc, piggy... sẽ xích lại gần nhau hơn và yêu thương nhau như anh chị em trong nhà...giống như bọn chị ngày xưa. (Hạnh chắc gặp Phiêu rồi nhỉ và chắc cũng đã đọc topic "Những người HN trên đất SG" bên Public Hà Nội rồi đúng ko?)
    @piggy, THN, Yếm, tung_tăng, Ishi, và.....: Hẹn các nàng (các chàng) 18h thứ 5 ngày 04/10/2007 tại Vườn Hồng nhé. Chúc ta sẽ có 1 buổi gặp thân mật để chén món bò né trong không khí se lạnh của HN cuối thu và cũng là buổi gặp gỡ rồi chia tay em piggy lên đường vào SG công tác.
    Sự có mặt của các nàng (các chàng) là niềm vinh hạnh cho chúng tôi. Thông báo này thay cho giấy mời.
    Trân trọng!
    P/S: Bà con sau khi đọc được thông báo này đề nghị confirm gấp để chúng tôi có danh sách cụ thể để bố trí thời gian chờ đợi và tiếp đơn được chu đáo).
    Thay mặt cả nhà
    HNP (đã ký)

    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 03/10/2007

Chia sẻ trang này