1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Vào trong đấy thì cố gắng kiếm bạn bè vui vẻ chứ đừng buồn giống em su hương nhé
  2. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Su hương là em nào vậy anh ?
    Trước hôm đi chắc cũng phải tụ tập bò né chia tay nhá mọi người .
    Chị HNP ơi, chị check lại địa chỉ mới của bò né Hàng Cót hôm nào mình đi măm măm chị nhá em vẫn thích quán đấy hơn
  3. ngocphale

    ngocphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    SH là em hôm đi ọp bò né có nhắc đến chuyện đi SG í.
    Hôm nào check lại địa chỉ 106 PHÓ ĐỨC CHÍNH nhé. Chị cũng thích hàng đó hơn. Ngon. Thơm. Và vừa đủ ăn.
    Thế là em quyết định Nam tiến hả? Ủng hộ em thôi.....đi và làm những điều mình cho là đúng và phù hợp. Tin ở em
    Trước khi đi nhớ báo cho chị em biết để tụ tập nhá.

    Được ngocphale sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 12/10/2007
  4. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    hihi vậy thì em biết em SH đấy rồi, em ko có nhiều tiền máy bay góp phần làm giàu cho mí hãng hàng ko đâu chị ui
    Để chiều nay em đi thám thính lại cái đc 106 PĐP xem cửa hàng nó ẩn đi đâu rồi nhá
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hic hic thế là lại sắp liên hoan chia tay à? Thôi vào Nam phát triển sự nghiệp thành công nhé THN. Nhưng nhớ đừng buồn nhớ nhà nhiều nhé
    Chị HNP ới ời, chị sao rồi? Đã thấy thoải mái vui vẻ hơn chưa, chả báo cho em yên tâm gì cả.
    Sáng nay mở YM và web ra thấy Hà Nội đang trong cơn sốt 40 độ. Khủng khiếp thật
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mấy thằng cùng CQ nhanh tay copy được đoạn fim hơn 6Mb túm năm tụm ba xem,lại cóku đưa tin vịt em TL tự tử, dã man thật
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hi UNA.
    Vừa nãy đi tan học về là 9h tối, lúc đi chủ quan chỉ mặc mỗi 1 cái áo cộc tay, gió tứ phía dồn về. Lạnh nổi da gà...
    Chẳng mấy khi đi dạo dưới trời cuối thu như thế này, mặc dù chẳng chịu được lạnh và 2 hàm răng va lập cập vào nhau chị vẫn quyết chí đi lòng vòng 1 lát.... Đi 1 mình trên những con đường vắng nên mới thấy bóng mình đổ xuống cô độc. Lạnh từ trong ra ngoài....Bất giác nước mắt lăn dài xuống má...Cuối cùng thì vẫn ko thoát ra nổi 2 chữ "mỏng manh"...
    Hihi, thế nhưng về nhà lại thoát khỏi trạng thái lửng lơ đó em ạ. ko biết là do mình dám nỗi buồn vào trong hay vốn mình ráo hoảnh như thế. Khóc đấy rồi cười ngay đấy. Kể cũng lạ....
    Em dạo này thế nào rồi?
  8. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Hi, người ta đề giới tính có mũi tên chỉ lên rõ thế kia mà còn tưởng lầm.
    Vào đây có gì tớ sẽ giúp cho, ít ra là tớ ở đây hơn 1 tháng rồi.
    mà THN làm sale hả. thấy toàn Admin, Customer Service Vậy là ko có cơ hội làm cùng nhau rồi.
    UNA: Hi, tớ đang đau đầu với bài toán tìm người đây. Tìm đc đối tượng phù hợp khó phết.hì hì
    Được hanhnm39 sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 13/10/2007
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, sao vẫn mong manh, nhạy cảm quá chị nhỉ? Hic hic, nhưng mà thỉnh thoảng thôi nhé, thường xuyên quá lại phiền người...
    Em hôm nay hơi mệt nên nằm hơi nhiều, chả hiểu sao đau họng và mũi quá, trời thì cũng không phải là lạnh lắm. Sao mình hay mệt thế mà không gầy đi nhỉ Cuối tuần chắc ở nhà làm bài tập nghỉ ngơi thôi, sao mà đau đầu thế không biết
    Hạnh: Hi hi, hứa tuyển tớ đi, lúc về tớ đặt vé bay thẳng vào HCMC chiến luôn (j.k)
  10. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay ko hiểu sao đường đi làm của tớ rất buồn cười nhá, đã đi được 1/3 quãng đường rồi bỗng nhớ ra quên chưa mang cafe để làm một bữa sáng giống thứ 7 tuần trước thế là quay về nhà lấy .
    Lại xuất phát lần nữa bỗng nhớ ra cái tiệm bánh ngọt Châu Âu nó ko nằm trên đường đi làm nhanh nhất của mình, thế là lại rẽ ngang rẽ dọc để đến được đó mua bánh.
    Kết quả được 1 cái bánh sừng bò + 1cái jam bon.
    Xong phi vụ bánh trái vội vội vàng vàng lao đến văn phòng.
    Hộc tốc leo lên 3 tầng cầu thang vì sợ muộn.
    Ten tèn teng đến tầng 3 đứng thở dốc thì vp tối om, chẳng có ai ngoài tớ cả
    Sau khi mở hết cửa cho không khí mùa thu tràn vào phòng, pha 1 cốc cafe nóng ngồi nhấm nháp bánh sừng bò vậy là tớ đã có một bữa sáng đa quốc gia với cafe Mỹ, bánh mỳ Pháp và người Việt măm măm
    Cafe nhé mọi người

Chia sẻ trang này