1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hê, bác AL khó tính nhể, THN thì có gì là béo đâu, bác bảo em béo thì còn được (Mà bác cũng đang chiến dịch giảm cân giống em à )
    À cái vụ ăn sáng bánh sừng bò ý với lại cà phê ý mà, tớ chán ngấy rồi, trong tủ còn một túi mua rồi để đấy chưa giải quyết được. Sáng nào dậy cũng thèm phở, thèm bún, thèm xôi xéo, xôi ba tê các thể loại... mà tự nấu lấy cái hương vị nó cũng vẫn không giống ở nhà Nên là lúc nào cũng thèm chả nước miếng tong tong lên được
    Vừa đi chạy về, eo ơi lạnh dã man, thở ra khói mù mịt. Tối về thấy nhà người ta bật đèn sáng, quây quần bên bàn ăn (nhìn qua cửa kính mà ) tự nhiên thấy nhớ nhà quá Nhớ tối tối ăn cơm với bố mẹ, có nhiều món ngon, mùa này lại là mùa rươi nữa, mẹ làm chả rươi ăn ngon lắm cơ Chả rươi ăn với bánh đa, nhem nhem không thèm ăn cơm Tự nhiên lúc đấy là hắt xì hơi mấy cái, không biết có phải bố mẹ ở nhà nhắc mình không nữa hi hi?
    Tặng cả nhà cái ảnh bánh cuốn kiểu Thanh Trì mới sưu tầm được bên tathy nhé, trông ngon ghê
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là món đang lên cơn vật, hôm nọ bảo sư phụ mình DHL cho độ nửa kí cho đỡ cơn vật mà sư phụ mình cứ lờ lớ lơ đi thôi
    [​IMG]
    Ghi chú: Ảnh copy từ nguồn tathy.com (Thổ Quan)
    Được una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 14/10/2007
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hê trùng hợp quá, Una cũng đăng ngồi nhem nhem ô mai chờ cơm nóng đây (nấu cơm từ trưa để ăn cả tối luôn mà ) Trời lạnh ăn ô mai mơ gừng thật là hết biết.
    Mà chị HNP ơi, chị điểm danh thiếu chị Rùa nhé, chị Rùa từ hôm đi Sa Pa về bị buộc chỉ cổ tay chạy mất tiêu rồi Chị Rùa ới ời, ở đâu vào đây cái nào, em nhớ chị quá
  3. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Lúc nào cũng bị mấy món ăn ám ảnh thì giảm cân sao được
    Thịt gà rán này có ngon không
    [​IMG]
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hê, gà rán thì tớ thiếu gì, chuyên gia ăn cánh gá nướng đây, hi hi. Vừa rẻ vừa ngon, mỗi tội cũng péo
    @Dương mèo: Hi hi thỉnh thoảng tớ vẫn đáo qua, nhưng thấy nhà xây khiếp quá, buôn bán ầm ĩ, vào đọc chẳng hiểu cái gì với cái gì, tham gia đâm vô duyên nên lại bùi ngùi đi ra...
    À khi nào phải làm món sườn nướng mới được, cứ định mấy lần mà lại quên mất
    Công nhận cứ ám ảnh ăn uống thế này khó lòng mà giảm cân được, nên đành bù lại bằng việc chạy tập thể dục cho nó... săn chắc
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu cái này đã post chưa, hình như chưa
    Chuyện về công chúa, hoàng tử & luật lệ giao thông
    Hôm nay đi trên đường, thấy Berlin vào hè đẹp quá các bạn ạ. Nắng vàng rực rỡ, gió thổi vườn cây ào ạt, những tia nắng óng ánh xuyên qua kẽ lá, một cảm giác yên ả và thanh bình bao trùm lên khu ký túc. Lúc đấy tớ thấy xao xuyến một cách thật sự, chứ không phải sách vở đâu. Thấy lòng mình lắng lại, một cái gì rất nhẹ nhàng và cũng rất dịu dàng. Tớ cứ nghĩ giá lúc đó có chàng trai nào ở quanh đấy, có nói gì chắc tớ cũng ù ù cạc cạc gật đầu luôn! Thế mà tiếc quá nhìn quanh vắng heo chẳng có ai
    Hôm nọ nói chuyện với một người bạn, tớ bảo thực ra cuộc đời tớ không hẳn chỉ đã từng gặp ếch như tớ hay than phiền đâu. Thực ra cũng có gặp qua đôi ba chàng hoàng tử rồi các bạn ạ. Nhưng chẳng hiểu sao khi chàng hoàng tử xuất hiện, chàng lại cứ lướt qua đời tôi rồi im lặng... thế thôi. Công chúa như tớ đây đợi gãy hết cả cổ mà chả thấy chàng hoàng tử nào vào đánh thức cả. Thế là làm sao nhỉ? Chuyện cổ tích không có hậu à? Hay hoàng tử không thích công chúa? Hoặc vì công chúa béo với cả hơi giừ quá?
    Bạn bảo không phải thế đâu. Đã là hoàng tử nhất quyết phải dành cho công chúa. Bất kể có thích hay không? Bất kể xấu hay đẹp. Bất kể già hay trẻ. Bất kể gầy hay béo. Nhưng vấn đề nằm ở phía mình. Mình á, đã bao giờ bật đèn đỏ đâu, mà sao hoàng tử cứ như gỗ đá thế nhở Bạn lại bảo vẫn đề không phải là không A thì B ngay được. Công chúa không bật đèn đỏ, nhưng cũng có thèm bật đèn xanh đâu, mà lại dùng tới đèn... vàng. Mà đèn vàng có ý nghĩa gì thì ai cũng biết rồi? Thế là hoàng tử cứ dừng lại và chờ đợi thôi. Ô, hóa ra hoàng tử của mình cũng... tôn trọng luật lệ giao thông quá nhỉ? Giống... mình Bình thường thì nó là ưu điểm nhưng bây giờ hoàng tử với công chúa cứ ở hai đầu ngã tư đứng nhìn nhau thế này cũng không ổn Mà chờ đèn vàng gì cả 25 năm trời vẫn cứ... chờ. Lạ thế. Công nhận công chúa với hoàng tử này nghiêm túc dã man, có chết cũng không dám... vi phạm luật lệ giao thông
    Thế nên chúng ta không thể vì sốt ruột mà biến họ thành những người không chấp hành pháp luật được. Nhưng bằng sự điều tiết vĩ mô từ trên cao, ta có thể giúp họ xích lại gần nhau một cách nhanh chóng hơn. Cụ thể như sau
    Căn cứ vào:
    - Tình trạng chờ đợi đã 25 năm của cả công chúa và hoàng tử
    - Thực tế giao thông tình yêu standstill suốt mấy chục năm giời
    - Nhu cầu thực tế của cả hai người (công chúa hoàng tử khác có đôi cả rồi!!!)
    Nay
    - Yêu cầu công chúa bật đèn xanh 24h/ ngày và 365 ngày/ năm
    - Đèn vàng do đã được bật quá lâu cần được bảo trì bảo dưỡng nên sẽ không hoạt động trong thời gian tới
    - Đèn đỏ do lâu không sử dụng đã cũ, hỏng, cũng sẽ không hoạt động nhằm mục đích sửa chữa
    Như vậy có nghĩa là? Đèn xanh được bật, giao thông sẽ thông suốt. Hoàng tử sẽ... lao đến với công chúa ngay khi tín hiệu đèn vàng vụt tắt. Một kết cục rất... được mong chờ!
    Nhưng mà không thể đảm bảo rằng mọi thứ sẽ ổn thoả. Suốt 25 năm đã qua đi, có vẻ sẽ có nhiều hơn một hoàng tử đang chờ đợi. Việc bật đèn xanh sẽ khiến họ tới đánh thức công chúa cùng một lúc. Liệu có xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn? Liệu có những tác động tiêu cực nào chăng? Câu trả lời là không. Vì cạnh tranh càng lớn, hiệu quả càng cao. Càng nhiều hoàng tử đấu tranh với nhau để giành công chúa, họ càng phải cố gắng chứng tỏ hết sức bản thân mình, thể hiện mặt tốt, cải thiện mặt xấu. Do đó, xét về lợi ích tổng thể, toàn xã hội tốt lên vì có nhiều hoàng tử tốt. Xét về lợi ích cá nhân, công chúa chọn được hoàng tử "tối ưu"
    Một kịch bản không tồi. Và tương đối khoa học. Vậy thì còn chần chứ gì nữa nhỉ?
    Bật đèn xanh lên thôi bà con ơi!
  6. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật dậy muộn, đói quá nhìn quanh quẩn hóa ra còn túi sữa đem ra uống nốt chống đói đợi tý đi ăn trưa.
    Thế là hết nửa ngày rồi.
  7. ngocphale

    ngocphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    UNA ơi, chị hỏi thăm ruangoc ở đây này
    @THN: Em đã hóng ra 106 PĐC chưa em?
    @tung_tang: ừa, hôm nào lại ọp ẹo tiếp nhớ. Mỗi tội chị chưa có số của Ishi nên đang ko biết liên lạc bằng cách nào đơi....
    Tối qua lại bị rủ rê đi ăn Lẩu cả nhà ạ. Nhưng nhớ tránh xa cái nhà 53 Trúc Bạch ra nhé, vừa đắt vừa ko ngon (Chả hiểu sao lũ bạn hôm qua lại hứng chí lên chọn...nhầm hàng thế ko biết! Khi mình tới nơi đã thấy yên vị ở chỗ đó rồi.....Hức
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hi, sorry chị HNP mắt mũi em kèm nhèm thế nào lại không đọc ra chứ Mà chị nhắc lẩu làm em thèm quá, có khi về em với chị làm cạ ăn uống cũng được đấy nhỉ, lượn tối ngày. À mà mùa đông về em lại nhớ đến những buổi chiều tối đi ăn ốc cả nhà ạ, ngon dã man. Ôi nhớ sao là nhớ
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhỉ? Hôm qua đang ngủ bị thức dậy nửa đêm nên mãi gần 7h sáng mới ngủ lại được
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay trở lạnh, có fải vì thế mà hôm qua mình mất ngủ không nhỉ? có fải vì cái vỏ chăn chẳng đủ ấm không?
    @Chị HNP: chị ơi, hôm trước chị có đi off leo Fan không? tối chủ nhật em không đi được, giờ rảnh mỗi tối thứ 4 và thứ 7 thôi.
    @THN: vào TPHCM thật à? sắp đi chưa? chúc may mắn nhé.
    @all: hôm nào ọp ẹp em sẽ cố gắng đi, trời lạnh thế này ăn cái gì cũng ngon miệng, nhất là những món nướng hay lẩu
    @U: tự dưng lại chả biết nói gì, hì, nhưng mà vẫn quan tâm
  10. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Ui Una khéo tay thế.
    Bây h tớ quán triệt tinh thần ăn uống là : bữa sáng đế vương, bữa trưa bình dân và bữa tối dùng nước thay cơm, buổi trưa tối nhịn cũng được nhưng sáng phải nạp thực phẩm nhìu nhìu vào ko cái dạ dày nó biểu tình áh
    Bánh sừng bò ở Vn vẫn giữ được mùi vị nhưng mà ít bơ sữa hơn nên ăn ko bị ngán lắm, tớ thích bóc từng lớp bánh ra măm măm dần, ngon lắm nhé.
    Mà bữa sáng như thế chỉ có 1 tuần 1 lần thay đổi thôi, ko thì tớ sẽ béo hơn cả anh AL thì chít
    2 ishinohana : ko hiểu sao nhìn thấy ishi cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn nhé, ko biết là có "tình ý" gì ko vậy ta
    2 tung tăng : cuối tháng tớ vào trong kia . Mới phải xin hoãn lại thêm 1 tuần để ở lại ăn cưới đứa bạn thân. Đúng lúc tớ thông báo đi xa thì mới thèm báo hỷ
    2 chị Phố : em vẫn chưa check được chị ạ . Dạo này đi có hay đi dạo phố đêm nữa ko ? Đường Phan Đình Phùng và Bà Triệu tràn ngập hương hoa sữa chị ạ .
    2 hanhnm : hẹn gặp bạn ở HCM những ngày cuối tháng Mười

Chia sẻ trang này