1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 18/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Hẹn gặp lại tại SG hen. Mà nói trươc thời gian tới tớ ko chắc rảnh như giờ đâu, nên có gì ko chu đáo mong bỏ quá cho.
    hihihi
    @UNA: UNA định đi chơi vào Noel đấy hả.thấy đang đi tìm hiểu ở bên tathy. hà hà
  2. ngocphale

    ngocphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    THN ơi, trước khi Nam tiến nhớ cho cả nhà gặp gỡ em 1 tí cho đỡ nhớ nhá.
    ruangoc, Ishi, tung_tang, Yo, AG ới ời ơi.....xem tình hình thế nào sắp xếp 1 buổi chia tay chia chân đeeeeeeeeeeeeeeeeee....
    Piggy, Hanh: Nhờ 2 em....chăm sóc THN hộ nhá
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Ukei ! Emồng ý cả 2 tay ! Thứ 5 nhé ! Tổ chức luôn ca ngày thứ 7 luôn
  4. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Tối 26 hoặc sáng 27 em sẽ leo lên tàu để hôm 29 phải có mặt ở SG trình diện rồi .
    Mọi người tụ tập chia tay với em trước 24 thì thoải mái, từ hôm nay đến lúc đó có khi thu xếp được 2 buổi bò né chị Phố nhỉ

    2 chị HNP : chị ui hôm nào cho em mượn máy ảnh của chị 1 tuần được ko chị ?
    Tớ vốn mê mí cái zodiac nên rất hay theo dõi sao chiếu mệnh của mình thế nào, hôm nay tặng mọi người 1 quẻ tuần 15/10 nhé
    Dương Cưu (21/3 - 19/4)
    Đầu tuần, bạn sẵn sàng hành động và nói lên những điều trong tâm trí hoặc trái tim mình, tuy nhiên ai đó liên quan có thể cần nhiều thời gian, và sự kiên nhẫn hơn. Dù thế, một mình cố gắng cũng là một ý tưởng hay. Từ thứ tư tới thứ sáu, công việc của bạn được ngôi sao may mắn chiếu sáng. Hãy lưu tâm, chú ý tới các sự cố dọc đường tiến thân. Cuối tuần là thời gian hoàn hảo để bạn tìm thấy một sự cân bằng hoàn hảo.
    Kim Ngưu (20/4 - 20/5)
    Đầu tuần, đúng vào thời khắc Kim Ngưu định liều lĩnh tuyên ngôn hoặc có một bước tiến lớn thì đột nhiên bạn lại chần chừ suy nghĩ. Cân nhắc đi, cân nhắc lại các giải pháp thay thế biết đâu sẽ nảy ra một hướng đi mới khác biệt và tốt hơn. Từ thứ tư tới thứ sáu, các ý tưởng sẽ lần lượt xuất hiện. Với sự quyết đoán hầu như không có gì bạn không thể làm. Cuối tuần, chuyện gì đó hoặc ai đó không bình thường xuất hiện. Bạn sẽ phản ứng thế nào? Không nên ngay lập tức phân định rạch ròi trắng đen. Hãy dành thời gian tìm hiểu, điều này có thể rất thú vị.
    Song Sinh (21/5 - 21/6)
    Những chi tiết và tính phức tạp của một mối quan hệ (trong công việc, gia đình hoặc tình cảm) cuốn hút bạn khi tuần mới bắt đầu. Muốn nó thực tế và sâu sắc hơn? Hãy nhìn từ những góc cạnh khác nhau và tránh đưa ra các chỉ dẫn. Tuy nhiên, từ thứ tư tới thứ sáu, thực tiễn công việc đòi hỏi bạn phải chú tâm hơn. Thu thập kiến thức, tăng sự hiểu biết và lên kế hoạch chắc chắn. Nguồn năng lượng dồi dào cuối tuần này khuấy động mọi thứ trong cuộc sống của bạn. Thay đổi suy nghĩ có thể là ý tưởng thông minh nhất bạn có thể làm lúc này.
    Cự Giải (22/6 - 22/7)
    Đầu tuần, hãy duy trì tốt tiến độ công việc bạn đang làm. Vận dụng trực giác để tránh gây tổn thương và mất cân bằng trong mối quan hệ với người xung quanh. Khoảng thứ tư, thứ năm hoặc thứ sáu, trì hoãn công việc không phải là ý kiến hay. Hãy thực hiện nó. Cuối tuần, làm điều gì đó để bứt phá khỏi con đường mòn. Đó biết đâu có thể là thứ truyền năng lượng cho tinh thần bạn lúc này.
    Sư Tử (23/7 - 22/8)
    Bạn có sẵn sàng cho thứ gì đó hoặc ai đó hoàn toàn khác biệt? Những chuyện cũ đầu tuần này có thể giúp bạn bắt đầu công việc mới. Nguồn năng lượng dồi dào đặc biệt trong chuyện tình cảm. Từ thứ tư tới thứ sáu, một bước tiến chậm nhưng ổn định, chắc chắn sẽ hoàn toàn hợp lý. Với khả năng nhận thức cùng sự nhạy cảm, bạn có thể hoàn thành một tấn công việc lúc này. Chuyện tình cảm có thể nở hoa cuối tuần nếu bạn dẹp lòng kiêu hãnh sang một bên. Hãy từ tốn thẳng tiến về phía trước, con đường tình và đường sống của bạn sẽ rộng mở.
    Xử Nữ (23/8 - 22/9)
    Mặc dù cuộc sống của Xử Nữ trong tình trạng đầy nghĩa vụ, bổn phận đầu tuần này, nhưng bạn vẫn có thể giảm tới mức tối thiểu sự căng thẳng và giữ lịch làm việc hợp lý của mình. Cả công việc và chuyện tình cảm đều nên được ưu tiên từ thứ tư đến thứ sáu, và cách để đạt kết quả tốt nhất là nhìn mọi thứ dưới góc độ hài hước. Sự cầu toàn của bạn thể hiện rõ cuối tuần này, vì vậy đừng quá khắt khe, dù là với bản thân hay ai đó đi nữa. Các bài học trong quá khứ sẽ có ích cho bạn lúc này.
    Thiên Bình (23/9 - 22/10)
    Tiến bộ trong các mối quan hệ cá nhân, công việc là sự khởi động tốt đẹp cho tuần mới. Sử dụng thời gian rỗi để khám phá, thử nghiệm các ý tưởng và tầm nhìn xa hơn cho tương lai. Khoảng thứ tư hoặc thứ năm, bạn có thể thấy mình vương vấn về những chuyện hoặc người nào đó của quá khứ. Hãy gạt bỏ lăng kính màu hồng và tìm cách tiến lên, để cảm giác buồn bực của quá khứ trôi qua. Cuối tuần, bạn sẵn sàng đón nhận các món quà hiện tại mang lại. Cảm nhận được mối liên hệ với những người xung quanh là một cảm giác tuyệt vời!
    Bò Cạp (23/10 - 21/11)
    Chìa khoá cho tuần này là: Tự kiểm soát tốc độ của mình! Khoảng thứ hai và thứ ba, nếu thứ gì đó hay ai đó dường như tuyệt vời một cách khó tin, thì hãy kiểm tra độ tin cậy. Sự tính toán khéo léo và trực giác của bạn rất chính xác, đến nỗi không có việc gì là bạn không thể hoàn thành. Các kỹ năng giao tiếp của bạn hiện tại cũng rất tuyệt vời, hãy sử dụng chúng. Cuối tuần, đừng do dự. Một ý tưởng có thể luôn cần phát triển sâu hơn. Đi thẳng, đúng hướng vẫn tốt hơn là xoay tròn để rồi chệch hướng.
    Nhân Mã (22/11 - 21/12)
    Đầu tuần, khả năng "trình diễn" trong công việc hay các trò chơi của bạn khiến người khác cảm phục. Sự tự tin tạo giúp cho bất cứ chuyện gì bạn làm đều thành công, hoặc tối thiểu là một sự thử nghiệm thành công. Khoảng thứ tư hoặc thứ năm, bạn sẽ thấy mình gắn bó với công việc hơn là những con người hoặc ý tưởng xung quanh. Thật là kỳ lạ, tại sao bạn lại say đắm nếu không muốn nói là bị ám ảnh bởi những chuyện này? Hãy để mọi thứ rõ ràng bởi cuối tuần nguồn năng lượng tuyệt vời sẽ "sạc pin" và làm tinh thần bạn minh mẫn. Sử dụng hợp lý hay lãng phí đều phụ thuộc vào bạn!
    Ma Kết (22/12 - 19/1)
    Nếu các khả năng biến mất đầu tuần này, hãy nhờ cậy sự kiên trì, bền bỉ nổi tiếng của mình. Thử một cái nhìn bao quát, "dài hơi" hơn với bất cứ thứ gì diễn ra trong tầm tay mình lúc này. Nếu bạn thực sự muốn đạt được điều gì, chỉ cần kiên nhẫn đợi tới thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Sự công nhận trong công việc, kết cục tình cảm lãng mạn và các bước tiến quan trọng trong những dự án đều trong tầm với của bạn. Cuối tuần, bạn có thể có một cơ hội tiềm năng lớn, nhưng nếu nó chưa được chứng minh tính chân thực, hãy kiểm tra cẩn thận. Hãy đi theo ai đó ổn định và đáng tin tưởng nhất lúc này.
    Bảo Bình (20/1 - 18/2)
    Bạn thường ngạc nhiên về chính bản thân mình, và đầu tuần này, Bảo Bình sẽ đặc biệt xuất sắc khi làm việc theo nhóm. Bạn bè, đồng nghiệp hoặc đối tác trong bất kỳ lĩnh vực gì đều có thể giúp bạn vừa tập trung vừa phát triển rộng các ý tưởng của mình. Tuy nhiên, khoảng thứ tư và thứ năm, mọi việc như bị thu nhỏ lại, ràng buộc hơn. Mà với các Bảo Bình "nổi loạn", bạn chẳng thích các giới hạn này chút nào. Việc thúc ép chúng lúc này không phải cách giải quyết tốt nhất. Hãy "nằm im" chờ đợi tới thời điểm thích hợp hơn, khi ấy sự thay đổi sẽ có ý nghĩa nhất.
    Song Ngư (19/2 - 20/3)
    Công việc hoặc mối quan hệ nào đó khiến bạn buồn bực đầu tuần này, nhưng phàn nàn cũng chẳng giúp bạn ******** hình sáng sủa hơn. Nghĩ về các ý tưởng mới, hoãn thay đổi kế hoạch là ý kiến hay lúc này. Khoảng thứ tư, thứ năm hoặc thứ sáu, bạn có thể nhận sự giúp đỡ từ một ai đó, nơi nào đó không mong đợi. Mọi thứ liên kết với nhau và bạn sẽ thấy cái mà người khác bỏ lỡ. Cuối tuần, để trí sáng tạo của bạn mặc sức bay bổng, nhưng đừng quá phi thực tế nhé!
    (sưu tầm)
    Được TraHoaNu sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 16/10/2007
  5. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    nguồn năng lượng sạc pin í ở đâu ra? Làm minh mẫn hơn ư ko thích minh mẫn cho lắm
  6. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Co lam gi dau ma keu chiu dung nhi, hehe,
    Sao ko di may bay.Di tau lam gi cho kho doi ra, vua lau, vua met moi, ma gia cung dat loi ra.Di may bay 1,1tr di tau ma nam cung 800k.
    Chep
  7. ngocphale

    ngocphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đi tàu có cái hay riêng mà đi máy bay ko bao giờ có được.
    + Cảm nhận được sự thay đổi khi tàu đi qua mỗi vùng miền. Tha hồ ngắm thoả thích cảnh đẹp dọc chiều dài đất nước, các miền quê đồng xanh trù phú, cò bay thẳng cánh, vườn chuối, đồng ngô, hàng tre, rặng dừa trĩu trái...Những vòng uốn khúc quanh co, xung quanh bao phủ là đồi là núi khi tàu qua đèo Hải Vân, nào là biển xanh cát trắng hiền hoà khi qua Nha Trang mùa thu....đuợc nếm thử các món ăn, các loại đặc sản khi tàu dừng bánh trên mỗi sân ga...
    + Cảm giác sự chuyển đổi về thời tiết. Mùa này chưa rõ rệt vì giờ này HN còn nắng nhưng sẽ là 1 điều tuyệt vời khi Tết đi tàu từ Sài Gòn trở về Hà Nội. Cái nắng cái nóng của miền Nam hoa lệ dần dần lùi lại khi tầu càng lúc càng gần với miền Bắc thân thương. Ban đầu sẽ thấy đôi tay mình bắt đầu khô lại, đôi môi bắt đầu nứt nẻ và bà con lục đục lôi khăn lôi áo khoác mặc. Cảm giác lạ lắm...
    Một lời khuyên là ko nên mua vé nằm.
    + Có ai nằm được mãi hơn hai mươi mấy tiếng đồng hồ đâu.
    Nằm ở trên thì bất tiện lúc ăn uống, đi lại. Nằm ở dưới cũng bất tiện vì giờ ăn cơm mọi ng ở tầng hay xuống ngồi nhờ để ăn cơm cho tiện. Rồi tầng trên có việc j cần ra ngoài cũng phải...nhẩy qua đầu mình. Cái vé này chỉ thích hợp cho các cụ thôi. Thanh niên mua vé nằm phí lắm.
    + Chả thấy được cái cảm giác dân tình lần lượt lôi áo ấm ra mặc khi ko khí chạm vào cái lạnh và ngc lại. (Khoang có 4-6ng chẳng đủ để cảm nhận điều đó đâu). Đấy là chưa kể nhỡ trong khoang có ông/bà/anh/chị nào nói nhiều hoặc củ chuối thì chết luôn....
    Nên mua vé ngồi mềm:
    +Tiện đi lại.
    + Nằm co tay co chân thoải mái.
    + Thoáng gió.
    + Tha hồ ngắm cảnh cả 2 bên (ko như khoang nằm, chỉ nắm được 1 bên)
    +Nhìn cái cảnh bà con...thay đổi quần áo khi khí hậu chuyển từ lạnh ---> nóng và từ nóng ---> lạnh vui mắt cực!
    + Ai mà dễ ngủ thì đây là lựa chọn tốt nhất khi đi tàu. Chị toàn di chuyến 23h và 5h sáng hôm sau nữa là đến ga. Vừa được chơi trọn vẹn 1 ngày, vừa được đón bình mình trong trẻo. Chẳng có gì thú vị và tuyệt vời hơn thế. Chỉ cần có sức khoẻ, 1 chút thời gian và tâm hồn thư thái thì đi tàu luôn là lựa chọn số 1 đối với chị!
    Được ngocphale sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 16/10/2007
  8. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây,tớ đây .Khiếp quá ,nhà cửa xấy cao chót vót.
    @ Đầu tiên là chúc mừng SN muộn của em THN cái nào .Chúc em sang tuổi mới thêm nhiều điều mới mẻ .
    @ Sau đó là tớ hóng được đang sắp có vụ ọp ẹp ,chia tay chia chân gì đấy với em THN thế nên tớ đề xuất :đi ăn thịt chó đi cả nhà ơi ,hee.Chẹp chả chó nướng thơm lừng ....
    @Vụ táo mèo với rượu táo mèo thì nguyên do là thế này :
    ở Ga Lao Cai chẳng may tớ lại làm quen được 1 anh Nhật bổn đẹp trai .Với cái trình độ tiếng Nhật còi cọc của tớ sau 1 hồi liên thiên tớ biết anh ý tên là Nakata ,= tuổi tớ .Sau 1 hồi nữa liên thiên = tiếng Anh vớ vẩn của cả anh ý và tớ ,tớ phát hiện ra tớ đã qua cửa soát vé và chỉ đem theo 1 cái túi ,còn cái túi quà kia đã ở lại ,quay lại tìm thì ko thấy đâu .Đau lòng tớ thế .
    Chết vì zai ,đấy là mới chỉ gặp anh Nhật bổn chứ gặp mấy anh Italia như em Una ,mắt xanh sâu thẳm ,manly thì chắc tớ ngất ngây roài
  9. ngocphale

    ngocphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em UNA dạo này đi đâu mất tăm mất tích mấy ngày nay thế nhỉ. Online thấy thiếu thiếu.
    @All: Cả nhà ơi, Ọp đeeeeeeeeeeee. Chương trình sẽ có 2 phương án để cầnh chọn lựa. Confirm sớm nhé vì em THN chuẩn bị lên tàu vào Nam rồi. (Em ý rảnh đến 24/10 thôi, đúng ko nhỉ, THN?)
    Phương Án 1: Gặp gỡ nhau từ chiều Chủ Nhật , khoảng 3,4h chiều gì đó.
    Tìm 1 quán Cà phê ngồi buôn dưa cà mắm muối.
    Khoảng 6h chúng ta sẽ an toạ tại 1 quán Lẩu và bắt đầu oánh chén. Trời lạnh lạnh măm lẩu cũng ngon lắm.
    Đến 8h, 8h30 tớ xin phép cả nhà rút lui trc vì còn có vụ Ọp bên nhà Fans, htrc tớ đã ko đi rồi nên lần này sống chết cũng phải có mặt ko lại bị gạt ko thương tiếc ra khỏi danh sách!
    (Thực ra gặp nhau lúc 6h chiều CN cũng được nhưng tớ ko muốn wn xong đã chuồn ngay vì như thế chẳng buôn dưa được cùng mọi ng. Phí lắm. Chẳng mấy khi gặp mặt, nhỉ)
    Phương Án 2: Thứ 3 (23/10)
    Tập trung lúc 6h chiều.
    6h15 xuất phát ra hàng Lẩu.
    Khoảng 8h thẳng tiến ra quán CF nào đó buôn dưa tiếp.
    @ruangoc: lần này tới lượt nàng chọn địa điểm ăn uống và giải trí nhé!
    Confirm, pls!
  10. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Tớ chọn phương án 2 ,thứ 3 nhé .
    6h tập trung ở Nhà hát lớn sau đó ra Hàn thuyên ăn lẩu .Xong nữa thì cà phê ,cà pháo buôn dưa ...
    Các em :I,tung_tăng ,THN.....và các chàng : đọc đi và cho ý kiến nhé.

Chia sẻ trang này