1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, đề nghị tường thuật tí chứ nhỉ, cho người ở xa còn biết tình hình ở nhà nữa chớ
  2. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Nàng Hà nội phố với THN đi đâu ý nhỉ ?
    Tường thuật nhé : I,tung_tang bận nên ko đến được .Ruangoc còn chưa về đến Hn nên 2 nàng THN và Hanoipho đi cà phê với nhau .hiiiiii.Hết
    Tiếp tục thế nào chờ nàng Hanoipho vào viết tiếp .
  3. LeninAnghen

    LeninAnghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ọp ẹp tơi tả, chả cuộc nào ra hồn thế này
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là hôm đó ai cũng bận đột xuất nên cancel roài. Giờ lên kế hoạch lại thoai.
    THN đâu rồi, ko biết kế hoạch của em thế nào? Set up lại vụ ọp ẹp đeeeeeeeeeeee...........
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chị Yếm về rồi đây!
    Nhà mình ơi, ọp phát đeee......
    Thèm trà đá kẹo lạc và lê la vỉa hè chết đi đc
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi chẳng viết gì, không tâm sự, không blog, không nhật ký. Con người trở nên khô cứng và nhàm chán với những chuyện thật đời thường. Đôi khi, thấy xa lạ với chính bản thân mình.
    Thế mà, hôm nay, đi trên con đường đầy lá vàng, cái lạnh của mùa đông thổi táp vào mặt, lên tóc. Nhìn xung quanh chẳng có bóng dáng ai, đột nhiên nhớ lại những giai điệu Phú Quang
    Chiều đông sương giăng phố vắng
    Hàng cây lặng câm tháp cổ mặc trầm

    Không thể nói về một nỗi nhớ mùa đông, vì ở đây, hiện tại, trong giây phút này, mùa đông đang bao quanh chẳng có cách nào trốn được. Mùa đông ở đây khắc nghiệt và lạnh lẽo hơn ở nhà. Nhưng vẫn có cái gì rất tương đồng, có lẽ là cái cảm giác khi đứng trên đường, khi thả hồn mình theo những cơn gió đang gào thét và chợt nghĩ về những gì đã qua.
    Ta còn chờ ai nhạt phai sắc nắng
    Heo may tan nhoà bao giấc mơ xưa

    Chẳng chờ ai, chẳng mong đợi cái gì đặc biệt, ngoài những điều rất đỗi bình thường trong cuộc sống. Không biết từ khi nào mình đã trở nên "tầm thường" như thế, đến mức ngay cả những giấc mơ cũng trở nên nhỏ nhoi, bé bóng và đơn giản. Không còn cao xa, tham vọng hay vĩ đại như những giấc mơ xưa nữa. Đúng, chúng đã tan nhoà theo thời gian...
    Chợt nhớ ngày ấy khi em qua phố một chiều
    Ừ, ngày ấy, đi trên phố, những con phố nhỏ mang đầy màu sắc Hà Nội, giữa rất đông người để rồi vẫn thấy mình cô độc và đơn lẻ. Một chiều trên đường khe khẽ hát câu ca Chiều một mình qua phố. Một chiều ngơ ngác ngắm nhìn phố phường tấp nập đông vui. Một chiều thấy mình hoà trong niềm vui ấy. Một chiều chỉ cần nhìn thấy con ngõ nhỏ thân thương, chật hẹp, cũng cảm thấy hạnh phúc khi bên mình là những tiếng cười nói xôn xao, thân thuộc và bình dị.
    Còn hôm nay, cũng đi trên phố, một nơi rất xa Hà Nội. Cũng lặng nhìn dòng người đổ ra trên phố, cũng tấp nập đông vui và cũng thấy mình không còn tách rời khỏi niềm vui đó nữa. Hình như sau gần 1 năm, đã thấy mình trở thành một phần, dù rất bé nhỏ, không quan trọng và khống có ý nghĩa gì nhiều lắm, của Berlin. Không sao, miễn là nó có nghĩa với mình. Với cuộc sống hiện tại. Cũng cái cảm giác nhẹ nhõm khi trở về căn phòng bé nhỏ trên toà nhà cao tầng của KTX, cũng nụ cười nở trên môi khi nghe những tiếng Hallo.
    Bây giờ ít nhớ nhà, không hoài niệm về những kỷ niệm xưa. Học cách sống một cách bình thản, không để ý, không quan tâm nữa. Có lúc thấy hơi sợ, rằng mình sẽ trở nên vô cảm. Nhưng có lúc lại thấy vui. Không muốn lòng mình lúc nào cũng nặng trĩu tâm tư như xưa. Có lẽ phải bỏ qua, vượt qua và tiến lên phía trước thôi.
    Nhưng dù sao, hôm nay, không hiểu sao, bỗng nhớ mùa đông Hà Nội. Nghe nói Hà Nội những ngày này trời cũng đang trở lạnh. Và tự hỏi thời tiết như thế có còn làm tay bố đau, chân mẹ nhức mỏi? Tự nhiên muốn nghe giọng nói ấm áp của bố và dịu dàng của mẹ. Muốn hỏi mẹ Bố mẹ có khoẻ không, và muốn nghe mẹ hỏi Con có khoẻ không? Học hành thế nào? Muốn kể mẹ nghe vài câu chuyện, cho dù nhỏ nhặt và chẳng có nghĩa gì mấy, chỉ để được trò chuyện với mẹ, để biết rằng bố mẹ vẫn vui vẻ, dù chỉ là để nói với mình...
    Chiều nay mình ta lang thang trên phố nhạt nhoà
    Sương giăng trắng niềm mong chờ
    Chợt chiều đông lạnh giá đến bao giờ

    Không có sương, và có lẽ vì thế mà niềm mong chờ cũng không tồn tại. Dù lẩn khuất đâu đó nơi trái tim, cũng có những ước ao... Hôm nay, trong một chiều đông lạnh giá, đột nhiên bắt gặp lại chính mình của một năm về trước. Một cuộc gặp gỡ hiếm hoi.
    Cuộc đời sẽ vẫn trôi, mình vẫn có nhiều việc phải làm, nhiều điều phải lo. Nhưng có lẽ, mình sẽ không quên những buổi chiều như thế này, khi bước đi trên đường phố Berlin, nhớ về Hà Nội. Nhớ về một thời tuổi trẻ đầy mơ ước...
    Còn bây giờ, là cuộc đời, là thực tại...
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nào, mời nhà mình cùng ăn táo

    [​IMG]
  8. LeninAnghen

    LeninAnghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Una càng ngày càng sến
  9. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    ui táo tươi ngon mơn mởn, thèm quá chị ui
    Chắc tại vì chưa tổ chức được buổi ọp ẹp chia tay với mọi người nên kế hoạch Nam tiến của em bị hoãn lại rồi nè .
    Thực ra là vì sự trở về hn sắp tới của một người tiếc là ko phải vì 1 man nào đó
    Tình hình là em phải apply 1 công việc mới vì đã lỡ xin nghỉ ở cty rùi huhu...
    Cả nhà ai có việc gì liên quan đến marketing hoặc pr thì giới thiệu cho em nhá, em sẽ hậu tạ 1 chầu
  10. ruamalum

    ruamalum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chị yếm ơi ,táo ngon quá .
    Ghen tị với chị quá ah,em cũng thèm đi Lệ giang lắm lắm .
    Các gái :thu xếp thời gian đi ,đi ăn uống

Chia sẻ trang này