1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Có bán ở vườn hoa trước Khách sạn New world nữa ấy hả?
    @ Una: Trong Hồ chí minh thấy đồn có nhiều loại ốc lắm nhưng đợt chị vào cũng chưa có dịp đi ăn, ốc trong đó thì hoành tráng và đa dạng hơn Hà Nội. Có nhiều loại mình thấy nó chẳng giống con ốc gì cả, con gì ý
  2. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Với chị thì ăn là số 1 ,ngủ và đi chơi đều thứ 2 .
    Tất nhiên ở nhà là thích nhất .Cái cảm giác đi xa Hà nội mà trở về ,chậc nhớ Hà nội nao lòng
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Good morning cả nhà! Chúc một ngày mới vui vẻ và may mắn!
    Gửi tới I của U một cái ôm thật chặt trong mùa đông giá rét
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Vừa thấy tự dưng ấm thế, hoá ra là do U ôm
    I vừa quyết định đóng blog, không muốn viết gì nữa, với cả cũng sắp đến ngày 1/1/08 rồi.
    Sắp hết một năm, kế hoạch cho tháng 10 năm sau càng ngày càng rời xa tầm tay
  5. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    2 bát ốc + nước chấm của chị rùa làm em nuốt ... ực 1 cái này, bắt đầu có gió mùa rồi trời này ăn ốc cay thì ngon lắm nhỉ
    Hello mọi ng, hôm trước bị hụt vụ bò né buồn quá ngồi ở văn phòng mà mắt cứ xa xăm về 106 Phan Đức Chính
  6. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Ôi zồi ,giống chị mơ về bò né ở nơi kia xa nhắm ....
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0

  8. ngocphale

    ngocphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ở SG có nhiều loại ốc nhưng riêng ốc luộc (hình như) là ko có. Ra chợ mua ốc gạo (ốc đá) về luộc ăn cũng ko ngon bằng ngoài HN. Ốc mít cũng ko giòn mà nhớt nhớt.
    Ở SG chỉ có mấy món ốc, ngao, sò, càng ghẹ (cua) rang me, xào cay, nướng mỡ hành là ngon thoai...
    Hồi còn ở trong đó, hay ăn ở đoạn Lý Thường Kiệt quận 11 hoặc khu Trần Hưng Đạo,gần ga. Ngon và rẻ lắm. 10k/đĩa to uỵch (cách đây 2 năm roài)
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá
    Được una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 02:31 ngày 01/11/2007
  10. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là buồn ngủ thật. Mặc dù mới ngủ dậy đc 1 lúc.
    Nhưng làm việc thoai, ngủ thế thôi.

Chia sẻ trang này