1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, bỏ sót hỏi thăm của Anh trai, tội lỗi, tội lỗi quá! Em khỏi ốm rồi. Cám ơn Anh trai nhé, chúc anh cuối tuần vui vẻ, khi nào cần tìm sách em lại nhờ anh nhé, hi hi
  2. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Em ui ,dạo này hát hò kinh quá nhé .
    Nhưng mà hay thía ,chả bù cho chị
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0

    Tha lỗi cho em!!!
    - Sưu tầm-
    Khi anh không thấy ai là kẻ giúp mình
    Khi trái đất quanh anh như tẻ vắng
    Khi anh phải buông tay cay đắng
    Anh tha lỗi cho em vì em chưa ở bên anh.
    Khi trời đất quanh anh sáng bừng
    Và cái nhìn của anh chủ động
    Duy thiếu một điều để thắng lợi của anh toàn vẹn
    Anh tha lỗi cho em vì em chưa ở bên anh.
    Khi một hôm nào đó có ai
    Diêm dúa phô cái bề ngoài quan trọng
    Đã xuất hiện theo anh như cái bóng
    Anh tha lỗi cho em vì em chưa ở bên anh.
    Tha lỗi cho em nếu những năm tháng đời anh
    Như những khoảng trống ?" không thể nào lấp được
    Tha lỗi cho em về cả những đêm anh trằn trọc
    Về những đỉnh cao anh chưa đạt được chính mình
    Về nỗi hân hoan của cuộc gặp gỡ muộn giờ
    Trong một ngày thu có mưa và mưa đá
    Hãy tha lỗi cho em! Nhưng hơn tất cả
    Anh hãy tha lỗi cho em vì em chưa ở bên anh.
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 07/11/2007
  4. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Chậc ,các nàng và các chàng bỏ đi đâu hết ý nhỉ ,vắng hoe .
  5. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Em đây, em đây.... Halu cả nhà, hôm trước em đi ăn bò nướng với chị HNP, chị Yếm, ngon lắm ý. Tiếc là ca sau mọi người đi ăn ốc, mà em mới bội thực ốc lúc chiều nên ko đi tiếp.
    Hẹn hôm nào nhà mình đông đông, hết dịch, nhà mình lại off cả nhà nhé.
    Dạo này e ko online mấy, cả nhà nhhớ buôn chuyện cho em hóng nhé.
    Una lạnh ko? An uống đầy đủ nhé. Sắp Tết rồi đấy. Sắp được về nhà rồi. Giữ sk về nhà còn đi chơi
    Em thèm bia quá
  6. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Làm vài chai đi bạn.
    Lại vào đây hóng vậy. Ai đó kể chuyện j đó đi.hehehe
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Có một lúc nào đó, ngày đã sang mùa. Nắng không còn là nắng. Mưa không còn là mưa. Nắng mưa bây giờ khác. Kể cả đêm. Đêm không còn là đêm bình thường như trước nữa. Tất cả những cảm nhận về nó đã khác...(st)
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 09/11/2007
  8. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    dạo này nhà hoang phế của UNA ới.
    Tuần này nhiều việc, Tới thứ 6 lại đc nhàn nhã. Cuối tuần đi Vũng Tầu chơi.
    lalala
  9. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mọi người còn đi tìm tình iêu nên bỏ bê nhà cửa.

    Nghe em nói đến Vũng tàu lại nhớ hải sản cồn cào
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hi hi cả nhà ơi Una đây. Cuối tuần vui vẻ nhé. Làm cái party hôm qua xong mệt ơi là mệt, bây giờ đang nghỉ ngơi hồi phục đây. Cứ tưởng tượng mà xem, Una phải dậy sớm từ 8h sáng chuẩn bị các thứ rồi làm gà xé phay với nem cuốn suốt từ 1h chiều đến 6h tối mới xong 2 khay thịt gà to tướng cộng với hơn 100 cái nem toàn tôm thịt trứng các thứ Làm xong mệt rã rời lại fải bưng đến trường cho mọi người ăn. Nên vào đến party là mệt vô cùng, vừa măm măm được vài cái chúng nó đã nhảy nhót ầm ĩ. Trông cứ như cào cào cả lũ Mình ngồi cũng không yên chúng nó cứ bắt ra nhảy. Cả lũ trông như lên đồng, nhìn từ ngoài vào tối tăm chả khác gì cái động lắc Khiếp bò về đến nhà thì mệt phờ râu trê, giờ chuẩn bị đi nằm tí đây đau lưng quá.
    Đề mô quả ảnh rởm chụp qua DD, khi nào chúng nó gửi ảnh chụp bằng máy Una sẽ bốt cả nhà xem
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này