1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đến Milan được gặp Fragileheart nhé, chơi bời thoả thích, ăn lẩu hoành tráng. Eo ơi, chuyến đi này của mình trừ vụ bị delayed máy bay mất 45'' lượt đi và 30'' lượt về thì tất cả đều thất tuyệt vời. Vui không thể tả được.
    À, U sắp up ảnh xong rồi, mấy ngày tới sẽ viết blog nhé. Tha hồ xem ảnh, lần này có Fragileheart chụp cho đẹp dã man luôn, công nhận đấy
  2. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Chào Ishi, chào các chị, chào UNA.
    THN mình vẫn thấy có mặt ở Yahoo, thấy bảo vào ko biết viết gì nên ko lên tiếng.

  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Chị vẫn đây mà. Dạo này thay đổi thời tiết nên chẳng biết viết gì cả. Hic....tâm hồn bắt đầu nghèo nàn roài...
    @UNA: Được đi chơi thích nhề, ghen tị đới.
    @ruangoc: Hôm nào đi hoa cải, cho bám càng với
    @Ishi: Tình hình là chị chưa xin nghỉ được nên ko dám đăng ký tham gia leo Fans đợt này được. Chán thế, chính sách công ty mới thay đổi nên việc nghỉ hơi bị khó khăn..
    @All: Hôm nào tụ tập đê.............
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông châu Âu khắc nghiệt quá, mấy hôm nay cả lớp hỏi nhau làm sao mà sống qua mùa đông này đây. Lạnh lẽo, khô khan và mệt mỏi. Tự dưng nhớ mùa đông Hà Nội và thấy buồn buồn.
    http://sannhac.com/recording/detailRecording/MzA2NltdMTcwNDE5ODRtcnRoaWVuZHZvbml6dWth/
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Mùa thu cây cầu đã gẫy
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về....
  5. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Hoá ra là vào đây quảng cáo bài hát
    Mà bà vote * cho tôi chưa đấy, tôi hát được những 5 bài, nhưng xoá mất 3 rồi
  6. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Mình cũng bằng tuổi bạn, cũng chưa yêu ai bao giờ cả. Mình cũng luôn ước mà ko biết đến bao giờ ước mơ đó trở thành hiện thực. Ước mơ dc cùng ng mình yêu đi trên con đường thật lãng mạn. Mình chưa bao giờ sống trong tình yêu đích thức mặc dù cũng có nhiều ng tìm hiểu và yêu mình. Nhưng mình ko thấy yêu họ. ko phải vì họ ko tốt mà mình ko thấy hợp. Mình luôn mong sẽ tìm dc một ng hợp với mình để cùng nhau chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. nhưng ng đó đang ở đâu trên thế gian này mà sao mình thấy khó tìm quá!
    Vẫn mãi cô đơn!
  7. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Poor you and poor me.
    Cuộc sống vốn chớ trêu mà.
  8. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    nhưng mình luôn tin vào cuộc sống. Vì mình đã đang và sẽ sống tốt
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Cafenau, rất vui vì bạn đã vào chơi với topic này. Yên tâm bạn ạ, ở đây cũng có nhiều người như bạn lắm, chúng mình còn đang trăn trở, nghĩ suy ở tuổi 25 về nhiều điều chưa được như ý trong cuộc sống, có vậy mới cần sẻ chia, tâm sự và giúp đỡ lẫn nhau chứ. Thật may là bạn luôn giữ được niềm vui và sự lạc quan trong cuộc sống, mình nghĩ điều đó thật quan trọng, vì nếu cứ âu sầu ủ ê thì chỉ làm cho bản thân mình thêm chán nản mà thôi. Mình đã nghiệm ra điều ấy nên giờ tự nhủ phải luôn vui tươi mới được
    Tặng hoa cho bạn nhé Rảnh rỗi vào buôn bán với bọn mình
    Cả nhà ơi, cuối tuần vui vẻ nhá. Nhanh thật đấy, lại hết một tuần. Sắp cuối năm Tết nhất đến nơi rồi. Nghe chừng giá xăng dầu rồi giá cả các thứ khác tăng ầm ầm nhỉ
  10. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Chết dở cả nhà ạ. sáng nay đến chỗ làm cứ đinh ninh là hôm nay mới thứ 6. Tự nhiên có em gái thở dài bảo đã cuối tuần rồi. Làm mình giật mình nhòm lại lịch thì đúng là thứ 6 thật rồi. Sao nhanh ko thể tả đc thế này.
    Chưa làm đc gì mấy đã hết tuần rồi. chắc mình phải sắp xếp Schedule kín và cho nó đợ phí time mất.

Chia sẻ trang này