1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 18/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ôi nhiều bài vở quá, đầu muốn nổ tung luôn. Tự nhiên giờ đau nửa đầu như búa bổ Mệt ơi là mệt trong khi bao việc phải làm. Hôm nay mệt quá về nấu mì không ăn đấy Thảm quá, mặc quần áo bắt đầu thấy rộng rộng rồi Nhưng cơ bản là cần phải khoẻ trong lúc này cơ hu hu. Cả nhà an ủi Una cái
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy U? vừa có chuyến đi chơi hoành tráng thế mà giờ lại ốm à? Gầy đi một chút thì xinh hơn nhỉ, nhưng cơ mà fải khoẻ khoắn thì mới xinh hơn nữa. Không muốn cũng fải cố ăn chứ, vì ăn thì mới khoẻ lên được. Cố lên nào
  3. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay 2 cậu em thì 1 cậu bỏ về HN rồi. 1 cậu về thăm nhà thế là có mõi 1 mình ở SG. Đi làm về loăng quăng tý là nên giường bật con TV 42'' tuyệt vời lên nghe bloomberg rồi ngủ từ lúc nào ko hay.
    2 hôm nay mất mạng nên tối cũng ko vào mạng. Thấy sống thật an nhàn, nằm ngủ vô tư. Quả này mà từ giờ tới tết ko tăng đc 2 cân bù lại số cân bị giảm thì về mẹ xót con trai lắm đây.
    UNA ăn nhiều, ngủ nhiều như tớ cho khỏe mạnh.
  4. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Giá cả tăng vùn vụt thế này ko biết bò né của nhà mình có leo thang theo ko nhỉ ?
  5. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Halu cả nhà, hôm nay em ở ngoài đường về nhà muộn, lạnh khủng khiếp ý, người cứ run lẩy bẩy. Cả nhà giữ gìn sức khoẻ nhé, học tập và làm việc tốt.
    Hì, dạo này em ko đi làm tối nữa, buổi tối nói chung là rỗi, chị Rùa với chị HNP tổ chức off ẹp đi nhỉ, rủ đông đủ cả nhà đi mới vui...
    Una ơi ời, mong đến T2 quá
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn I và cả nhà, U cũng đỡ rồi nhưng vẫn thấy mệt mỏi lắm, có lẽ do trời lạnh quá và sức ép nhiều. Nói chung, cứ thấy chán ăn và ăn ít đi là biết ngay sức khoẻ của mình có vấn đề
    Tung tăng ơi, tớ cũng mong đến tháng 2 lắm ý. Thèm bò né quá rồi
  7. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Có leo thang đấy em ui .
    Una ới ời ,nghỉ ngơi nhiều nhiều nhé .
    Hạnh :ăn nhiều ,ngủ nhiều mau béo .
    Tung_tang :lạnh em nhỉ .Sáng dậy chả muốn ra khỏi chăn ,chỉ muốn ngủ .
    Hanoipho: nàng ơi ,tuần này tớ bận .Chắc bò né phải sang tuần sau rồi .Hẹn cả nhà tuần sau nhé ..
  8. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí Hạnh vừa bật mí trong phòng đồng chí ý có 1 cái tủ lạnh rất to bao nhiêu là hoa quả, sữa tươi mà không có ai giành cái tủ ấy với đồng chí ý nên tha hồ tẩm bổ chị ạ
    Khi nào nhà mình đi bò né thì ới em với nha .
    to Una : trời lạnh rất dễ ốm, nhớ giữ ấm để không bị cảm lạnh nhé nàng
  9. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nói đến đây thì ta lại đi tẩm bổ vậy.
    Măm măm giữa buổi sáng nào.
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà, cuối tuần vui vẻ nhé.
    Tình hình là tớ đang bị sốt đây. Hôm nay nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng. Tinh thần là cuối tuần sau các nàng các chàng chuẩn bị tinh thần bò né...né bò nha. 5 lần lượt lỡ hẹn rồi đấy nhá. Lần này mà lỡ nữa là tớ dỗi đấy. Dỗi thật đấy.Nếu có lần sau mọi ng phải bù cho tớ thêm 1 suất nữa đấy nhá .
    UNA lại sao rồi, trời trở lạnh dễ cảm cúm lắm đấy. Giữ sức khoẻ và giữ...giọng để chị thưởng thức nữa chứ, nhỉ

Chia sẻ trang này