1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Nghe chị HNP với U hát rồi, hay thế. Thế này thì đi hát kara em chỉ dám làm khán giả
    @bạn Hạnh: Nhầm lẫn lung tung hết rồi nhé. Đọc bài của người nào mà lại tưởng là của I
    Tuần sau đi bò né à? em bận từ thứ 6 đến chủ nhật đấy nhá, và bận cả thứ 3 nữa. Mọi người mà bố trí vào một trong những buổi ấy thì em chỉ có ở nhà nuốt nước bọt
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Trời chiều nắng đẹp, và những ngọn gió mùa đông rì rào khiến thứ bẩy Berlin trở nên đẹp và thơ mộng biết mấy phải không bạn?
    Phải chia tay vào một buổi chiều như thế, ở một đất nước xa lạ như thế quả là điều không dễ dàng. Nhưng thú thực là lúc nghe bạn khóc một cách vật vã (và to ) đến vậy, mình vẫn nghĩ có điều gì to tát hơn, như nhà bạn có chuyện gì chẳng hạn. Ngập ngừng mãi mới dám hỏi, hóa ra là chia tay với bạn trai. À chính xác là bạn trai của bạn quyết định chia tay. Còn bạn thì có lẽ chưa chuẩn bị tinh thần cho điều đó.
    Trong đời người ai mà chẳng có lần yêu. Và ai cũng có lần phải đau khổ, rớt nước mắt vì những cuộc tình không thành. Có lẽ bạn còn quá trẻ để có thể bình thản trước một sự kiện như thế. Nhưng không sao bạn à, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Chỉ vài ngày sau khi nhìn lại là bạn sẽ thấy buồn cười vì những gì bạn làm hôm nay. Cũng giống như mình, khi nghe bạn nói là vì chia tay, suýt nữa mình bật cười (mình đã phải kìm nén lắm để không tỏ ra là người bất lịch sự ). Mình rất thông cảm và hiểu bạn, nhưng mình cũng chỉ có thể an ủi bằng những câu động viên nhàm chán và quen thuộc, cánh cửa này đóng lại sẽ mở ra cánh cửa kia tốt hơn và không việc gì phải khóc vì loại đàn ông như thế. Có vẻ mình đã tổng sỉ vả người yêu cũ của bạn hơi quá hì hì. Nhưng hy vọng một cốc chè ấm sẽ giúp bạn ngủ dễ dàng hơn và sớm quên đi mọi chuyện...
    Hóa ra con gái là vậy, ở đâu và khi nào cũng dại khờ ngốc nghếch như nhau. Nhưng những trải nghiệm trong cuộc sống sẽ giúp chúng mình trở nên cứng rắn và mạnh mẽ khi phải đối mặt với các vấn đề khác nhau, nhất là trong chuyện tình cảm. Mình cũng thuộc dạng yếu đuối, hay khóc (nhưng chỉ dám khóc thầm chứ không khóc to như bạn đâu ), và đặc biệt khóc vì chuyện tình cảm thì càng không. Nước mắt nên dành cho những thứ xứng đáng hơn.
    Chúc bạn mau quên đi gã bạc tình kia. Và rồi sẽ lại thấy cuộc đời thật tươi đẹp nhé!
    Bạn cùng phòng.
    Sau một thời gian, tớ đã trở thành kẻ đi an ủi người khác khi tình yêu của họ tan vỡ
  3. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi? Em sẽ ước mơ 1 gia đình hạnh phúc, chưa cần có cái bọn bi bô, í ới làm gì, chỉ cần 2 người hiểu nhau, thông cảm cho nhau & yêu nhau là quá đủ
    Được bgirl90 sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 02/12/2007
  4. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Tớ toàn nhầm bạn với Cafe thôi. hehe
    Tối qua uống nhiều bia+rượu quá làm hôm nay đau hết cả đầu.
    3 anh em uống hết 1 két ken + 6 Non Kem bự + 2 chai rượu chivak gì đó
    Về đến nhà gần 12h đêm. Phê vật vã, ngủ như chết tới 8h sáng nay mới tỉnh và giờ đau đầu quá đi.
    Đấy, cuối tuần của tớ đấy. hihi
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà là chỉ hả em, đến tuổi 25 em sẽ thấy cái mơ ước CHỈ cần 2 người hiểu thông cảm và yêu nhau ấy mà, là một thứ đồ xa xỉ rất khó với tới đấy
  6. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Em có xinh, có giỏi, có ngoan toàn diện như cái bạn gì đang show hàng ngoài kia không? Nếu có thì ước mơ của em sẽ nhanh thành hiện thực thôi
    Lâu lắm mới vào đây, chào mấy người quen cũ nhé. Vẫn khoẻ chứ? Hình như mới có ọp ẹp ở châu Âu thì phải?
  7. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Em ko xinh, cũng ko toàn diện như bạn gì ngoài kia, cũng chẳng có hàng gì mà đáng để show, em chỉ được mỗi cái nấu ăn khéo và đảm đang việc nhà, như thế có đc k nhỉ? Chị em bảo em thik hợp làm ôsin
  8. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Em ơi ,tiêu chuẩn quá ,nấu ăn khéo và đảm đang việc nhà .Chị toàn bị kêu là lười ,căn bản cả tuần đi làm ,chủ nhật chỉ muốn ăn gì nhanh gọn để ngủ và ngủ .
    @ Cả nhà :bò né đi ,Thứ 3 và thứ 6 ,thứ 7,chủ nhật I bận nên tớ định đi bò né tối thứ 4 hoặc thứ 5 .Mọi người vào xem và cho ý kiến đi nào ,ko nàng Hanoipho lại con rận bây giờ .
  9. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    có vẻ em cũng ko thích bon chen, thích làm công việc nhiều nhỉ. Chỉ thích bên gia đình nhỉ. Chắc cũng ko năng động lắm đâu nhỉ.
    Một người phụ nữ truyền thống.
    hì hì
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần là tớ okie tối thứ 5 nhé. (2,4,6 tớ bận mất rồi).
    cả nhà thống nhất thời gian và địa điểm luôn nhé....
    2,3 bò né...né bò nào....

Chia sẻ trang này