1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    ?, hoĂ ra lẵ do ỏ là cĂi vàng vàng 'ỏƠy hỏÊ
    Già kân kỏạn hom
  2. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Piggy chưa đi ăn uống tàn phá bữa nào đâu. Em nhờ chị Hanoipho, chị ruangoc hay Ishi, trahoanu,.. thì mới đc đi ăn.

  3. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Vậy là nhờ nhầm người ạ
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Khoe vài cái ảnh Dresden trước nhá
    Trung tâm Dresden
    [​IMG]
    Lâu đài ở Dresden
    [​IMG]
    Chợ Noel ở Chemnitz
    [​IMG]
    Đồng quê
    [​IMG]
    Được una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 20/12/2007
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội rét hả chị Rùa ơi? Lại mưa phùn nữa, có phải em ơi mùa xuân đến rồi đó? Hi hi tự dưng thấy nhớ mùa xuân Hà Nội ghê cơ. Nhớ bài hát này mà em vẫn thích nghe cả nhà nhé!
    Mùa xuân gọi
    Mùa xuân nói với em điều gì?
    Mà sao mắt em vui thế?
    Tình yêu nói với em câu gì?
    Mà sao tôi thấy em bâng khuâng
    Mẹ ơi sáng nay xuân về
    Mẹ trông ra ngoài hiên nắng,
    Mẹ mong đứa con xa nhà, rồi mùa xuân anh ấy sẽ về .
    Mùa xuân hát trên cánh đồng, gọi màu xanh đến vô cùng
    Mùa xuân hát trong nắng vàng, gọi trời cao gió xôn xao
    Mùa xuân hát trên môi người, gọi niềm vui đến mỗi ngày
    Mùa xuân hát trong tim người, gọi tình yêu mãi ban đầu...
    Mùa xuân sắp đến rồi, là lá la, vui quá cơ
    Được una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 04:07 ngày 21/12/2007
  6. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0

    Hạnh nhầm nhé ,Piggy có đi ọp ẹp ,ăn uống tàn phá rồi nhé .
    Em yên tâm ,chị sẽ nhắn em khi nào có vụ ăn uống
  7. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Mừng quá, thế là có người lôi kéo đi ăn rồi
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Sắp Noel rồi tự dưng hôm nay lại thấy bực mình làm sao đó. Không hiểu nữa, chắc tại có nhiều việc treo lơ lửng trên đầu quá mà chưa làm được cái gì đâm ra stress, rồi khó chịu với những người xung quanh. Sợ thật, có khi đấy là dấu hiệu của tuổi già cũng nên, tính khí ngày càng thất thường và mặc dù dạo này đã rất vui vẻ hồn nhiên trở lại vẫn không tránh khỏi những khi lên cơn hâm nửa mùa như thế này.
    Hôm nay ra đường trời lạnh quá, không khí nô nức mua bán, đường phố trang hoàng trông thật vui, nhưng mà nghe nói đúng ngày Noel bên này thì buồn, vì mọi người ở trong nhà sum họp bên nhau thôi, không có kiểu ồ ạt ra đường tuần hành như ở VN mình. Mình chẳng có nhiều kỷ niệm với ngày Noel, và cũng không có gì để nhớ cả. Chỉ có điều khi nhìn thấy người khác đoàn tụ với gia đình còn mình vẫn bơ vơ trong căn nhà trống trải thì có phần hơi nhăn nhó một chút. Đã qua cái lúc có thể rớt nước mắt bất cứ lúc nào nhớ nhà, giờ có muốn khóc cũng thấy khó. Mãi chả thấy nước mắt rơi. Nhưng trong lòng thì vẫn có cái gì cồn cào xao động lắm.
    Nhiều lúc mình thấy mình tự tin kinh khủng. Mọi việc cảm thấy như đều làm được hết, và có một niềm tin rất lớn về bản thân và khả năng của bản thân. Nhưng cũng có những lúc mình như đánh rơi niềm tin ở đâu đó mà khó tìm lại được. Những lúc tự thấy mình sao mà ngốc nghếch, lười biếng, dốt nát và kém cỏi đến thế? Chả hiểu nữa. Lâu lắm rồi mới tâm sự như thế này. Topic cũng đã trở thành nơi spam là chính, chẳng còn những tâm sự sẻ chia đầy tình cảm như hồi nào. Thời gian mà. Con ngừơi cũng chai sạn đi. Không còn cái thời tuổi trẻ nông nổi gửi gắm những tâm sự vào từng post trên này để rồi vui vui mỗi khi có người trả lời nữa. Giờ thì mọi thứ hiện lên trước mặt cũng chẳng làm mình thấy ngạc nhiên hay hứng thú nữa. Tất cả đều là một màu nhàn nhạt như nhau.
    Một năm lại sắp qua. Dù có lúc hay kêu già, kêu lo, kêu chuyện lấy chồng nhưng thực lòng, mình nghĩ mình còn khá trẻ. 25 tuổi và cũng chưa làm được gì nhiều cho cuộc đời như cách đây 10, 15 năm mình vẫn hằng ao ước. Đôi khi thấy mình đang xa rời khỏi những mơ ước lớn lao từng ấp ủ theo kiểu Chế Lan Viên đã viết:
    Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con
    Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp
    Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn.
    Phải chăng chúng ta đang quá bị chi phối bởi những động lực quá cá nhân, quá vụn vặt và tủn mủn. Mơ ước kiếm nhiều tiền, có gia đình hạnh phúc, gặp nhiều may mắn... Sao thấy cứ tầm thường thế nào ấy. Vẫn biết tuổi nhỏ làm việc nhỏ, nhưng tại sao không phải là một cái gì có ý nghĩa hơn, tại sao cứ ghìm mình và kéo người khác vào những cái quá đỗi nhỏ nhoi của cuộc sống. Sao không dám mơ ước nhiều hơn và làm việc nhiều hơn. Tại sao khi mình mong muốn làm được những điều lớn lao hơn thì luôn bị cái gọi là cơm áo gạo tiền nhắc nhở để rồi lại chặc lươĩ: Ừ thì thôi cứ lo cái thân mình trước đã. Thế là chẳng còn lý tưởng gì hết cả.
    Chẳng cần phải là lý tưởng gì to tát, chỉ cần là một lý tưởng cuộc đời mà mình hằng theo đuổi thôi. Cũng như những ước mơ luôn lưu giữ trong tim, nếu được ấp ủ và nâng đỡ, chúng sẽ trở thành sự thật. Vậy thì sao chứ? Sao cứ phải cố tình làm cho mình trở thành nhỏ bé và ít ỏi? Sao cứ phải lo nghĩ về những thứ quá tầm thường?
    Giáng sinh cũng là một dịp nghĩ về Chúa trời và tự nhủ có thể có những dự định lớn lao hơn cho một năm mới. Và biết bỏ qua những thứ vớ vẩn nhỏ nhặt tầm thường. Ngẩng cao đầu thì dù có lúc dẫm phải sỏi đá cũng không phải là vấn đề gì to tát cả.
    Lời hứa ghi trong tim mình
    Ta bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao...
    Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
    Và chúng ta là người chiến thắng
    Đường đến ngày vinh quang không còn xa, con đường chúng ta đã chọn.
    PS: Giờ thì không chỉ ở tnxm mà ngay cả ở đây mình cũng phải lưu dòng này: Xin miễn mọi lời bình luận chê bai chế giễu nhé. Topic này giờ cũng cần một vài phút nghiêm túc.
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật chị Rùa ngốc nhé
    Chúc chị sang tuổi mới ngày càng xinh tươi trẻ trung yêu đời
    Chúc chị mãi mãi hạnh phúc bên người mà chị yêu quý hí hí
    Cả nhà ơi nâng ly mừng chị Rùa nào
    Có nhậu nhẹt gì không ý nhỉ
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY TO YOU MS. RÙA
    Happy birthday to you, this is your day.
    On this day for you we''re gonna love you in every way.
    This is your day, your day, happy birthday to you, to you, to you.
    Happy birthday to you, you''re still young.
    Age is just a number, don''t you stop having fun.
    This is your day, your day, happy birthday to you.
    This day only comes once every year,
    Because you''re so wonderful with each and everything you do, hey!
    Happy birthday to you, this is your day.
    On this day for you we''re gonna love you in every way.
    This is your day, your day, happy birthday to you, to you.
    This day is only for you, cause you''re so special in every way,
    Happy birthday to you!

Chia sẻ trang này