1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị Rùa sinh nhật vui vẻ, tuổi mới hạnh phúc chị nhé
    Una đi chơi thích thế
  2. trieuvan01

    trieuvan01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này của bạn UNA cũng làm mình thấy suy nghĩ, chả ai dám chế giễu gì bạn đâu ạ. Ngày trước còn bé ai chả có ước mơ, hoài bão thế mà giờ sau bao nhiêu năm đi học rồi đi làm cuộc sống cứ trôi đi tuồn tuột, muốn làm một cái gì đó hay thậm chí là thay đổi cuộc sống bản thân cũng đã là ngại lắm rồi. Thấy mình thật tầm thường, còn những ước mơ, lý tưởng này nọ nghĩ đến chỉ thêm xấu hổ, rốt lại mình cũng chẳng là gì cả. Cuộc sống có lẽ sẽ tiếp diễn đều đều, thế mới chán.. Vài suy nghĩ ko đầu ko cuối post nhờ vào topic của bạn UNA như thế. Tự nhiên đọc được một đoạn thấy hay hay
    Nếu có một thời điểm nào đó trong cuộc sống mà chúng ta cần phải và nên bị dúi xuống bùn lầy tăm tối, tốt nhất hãy chọn lúc 18-25 tuổi, lúc mà bạn còn có cả sức khoẻ lẫn sự dẻo dai; cả hưng phấn lẫn thất vọng; cả niềm tin sắt đá lẫn sự ngoan cố mù quáng; cả sự hiểu biết bằng bản năng và trực giác chưa bị pha tạp lẫn sự tăm tối vì mơ hồ nhận thấy những lực cản của xã hội. Nghĩa là có tất cả mà lại chẳng có gì vững chắc. Lúc ấy là lúc có cả một tiềm năng - cái năng lực tiềm ẩn trong từng cử động, từng quyết định nhỏ; cái khả năng có thể nhảy rất dài, vuợt rất xa, thay đổi cả thế giới; hoặc là cái nguy cơ trượt xa khôn cùng xuống vực sâu của tăm tối, kiệt quệ, u uất và rệu rã.

  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Trieuvan01 và những chia sẻ của bạn. Trước hết cho mình nói thực ra mình không có ý gì đâu, căn bản dạo này vào topic nào cũng cứ thấy trêu chọc, rồi đùa nhau, nhiều khi cả lúc nói những chuyện tương đối nghiêm túc nên mình nói thế thôi. Tính mình cũng vui vẻ và thích hài hước, nhưng là hài hước đúng chỗ ấy mà. Với lại hôm qua cũng hời stress nên viết có hơi serious, bạn thông cảm nhé.
    Còn đoạn mà bạn trích ý, mình cũng thích nó lắm. Đúng là thời gian đến 25 tuổi là lúc con người ta cảm thấy có sức khoẻ và nhiệt tình nhất. Với bản thân mình cũng thấy vậy, những năm trước, nhất là sau khi mới ra trường, mình rất xông xáo, chịu khó và không ngại khổ. Lúc nào cũng nhăm nhe tìm ra một hướng đi mà không ngại ngần vấn đề gì cả. Nhưng bắt đầu từ cuối năm ngoái là thấy bắt đầu ì rồi. Chả hiểu cái gì. Tuổi già không phải, vì 24 - 25 mà bảo già thì đúng là xấu hổ. Sức ép cuộc sống thì cũng không hẳn, vì mình chắc chắn không phải là người làm việc dưới nhiều sức ép nhất, còn có bao nhiêu, rất nhiều nhiều người hơn mình. Thế là vì cái gì, phải chăng vì mình ngày càng thiên về những cái tủn mủn, lặt vặt để bạn nhỉ? Vài lời muốn chia sẻ với những ngươi cùng tuổi nhân dịp Giáng sinh thôi.
    Chúc bạn và mọi người một Giáng sinh an lành
  4. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    ừ, tâm lí chung, thực tế lên mờ nị. Chỉ còn để ý cho những việc trước mắt. Nhưng anh thấy nếu còn chăm chút thế nà tốt đấy. anh đôi khi chả thiết í chứ
    tí quên , bên í chắc Noel rộn ràng sắc màu nhỉ, UNA đi lượn fố, chụp ảnh nhìu cho coi với nhá. Giáng sinh an lành

    Được A.Q sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 23/12/2007
  5. trieuvan01

    trieuvan01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nhiều người cũng rơi vào tâm trạng như vậy. Điều đó cũng dễ hiểu vì khi người ta đã đi làm, công việc ổn định sẽ chẳng còn nhiều động lực, sẽ ?ongại? nghĩ đến những điều xa xôi hay những sự thay đổi nào đó. Thực ra ai mà chả phải làm việc, lao động và những cái gọi là mơ ước cũng chẳng cần phải là những gì to tát, ghê gớm cả. Nhiều khi đó chỉ là những mục đích sống, có cái gì đó cho ta phải phấn đấu, hy vọng để đạt được hay là được thoả chí tung hoành, được làm việc nhiều hơn, phải cố gắng nhiều hơn, thế thôi.. Lúc trước mỗi khi tâm trạng bị trùng xuống mình hay làm cốc café để suy nghĩ lại nhưng mà hình như lâu lắm rồi không..
    Trọn cả năm nay phải đi công tác xa nhà đây, con người mình cũng bị ì đi rất nhiều rồi. Nhưng mà còn một tháng nữa là cũng được về rồi, sang năm ở nhà sẽ phải thay đổi thôi, cũng ko hẳn là ?onhờ? topic của bạn đâu, hihi.. Đọc tâm sự của UNA làm mình cũng hơi xấu hổ đấy, con gái người ta còn suy nghĩ được như thế. Cảm ơn nhiều nhé, chúc UNA và mọi người giáng sinh ấm áp và năm mới nhiều niềm vui.
    Được trieuvan01 sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 24/12/2007
  6. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    .Tks em ,Tks Una ... nhé .
    Cả nhà :chúc mọi người 1 Noel ngập tràn niềm vui và hạnh phúc nhé
    [​IMG]
    Được ruangoc sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 24/12/2007
  7. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật muộn nhé chị Rùa.
    Hoa tặng chị này
    Chúc các bạn Noel vui vẻ nhé.
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY TO RUANGOC AND MERRY X''MAS!
    Tình hình là vừa về đến nhà sau 5 ngày 5 đêm vui và phê khủng khiếp!
    Sớm mai vác hành lý lên vai, Hải Phòng thẳng tiến. Có gì buôn bán với cả nhà sau nhé!
    Giờ nghỉ 1 cái đã. Buồn ngủ quá!
  9. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Merry Christmas to my all friends!
    Khoe cái cây thông vừa trang trí xong nè
    [​IMG]
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Merry Christmas nha cả nhà!
    Giáng sinh an lành, ấm áp và hạnh phúc nhé!
    Mong cho mọi người đều được chia sẻ, yêu thương và luôn ở bên những người thân yêu nhất
    Đêm thánh vô cùng (VIETNAMESE)
    Đêm tháng vô cùng
    Giây phút tưng bừng
    Đất với trời
    Se chữ đồng
    Đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ
    Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa
    Ơn châu báu vô bờ bến
    Biết tìm kiến của chi đền...
    Ôi Chúa Thiên đàng
    Cảm mến cơ hàn
    Nhấp chén phiền
    Vương phong trần
    Ôi Thiên Chúa thương người đến quên mình
    Canh khuya giáng sinh trong chốn cơ hàn
    Ơn châu báu vô bờ bến
    Biết tìm kiến của chi đền
    Chúc mừng Giáng sinh
    [​IMG]

Chia sẻ trang này