1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 18/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì chiếm đất của các bạn nhưng tự nhiên thấy có người nhắc đến tên mình trong topic này nên phải lên tiếng. Hơi cá nhân tiêu cực 1 tí mong mọi người bỏ qua.
    @ timvongoan: Hết việc để làm rồi hay sao mà còn lôi tôi vào topic của người khác mà nhận xét. Dở người à???
  2. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0

    Mình chả cầu tiến nhưng cứ mộng ước hạnh phúc
    Ú na của anh cứ lãng mạn tẹt đi kưng. Những người lập gia đình rồi mặt lúc nào cũng nhăn như đít vịt Chán lém
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay cứ lên cơ quan là cảm thấy hơi nhức đầu và tai thì ù đi, chẳng biết là bị làm sao nữa. Hay là vì ngồi máy tính quá nhiều nhỉ? híc, thì vẫn ngồi máy tính bao nhiêu năm nay rồi còn gì? Trưa nay đọc lại Topic 23 tuổi- tất nhiên chỉ đọc một ít, chỉ lướt qua thôi, nhưng cảm thấy một chút buồn. Thời gian trôi nhanh quá, vậy mà đã 3 năm trôi qua, những người bạn cũ không biết giờ thế nào nhỉ? đã tìm được bến bờ hạnh phúc hay chưa? Có lẽ người ta cũng muốn vào đọc về một cô bé 23 tuổi mà chưa yêu hơn là một người 26 tuổi- vẫn đang chờ đợi một tình yêu.
    Hồi này mình cảm thấy vui vẻ và yêu đời đến mức có rất nhiều người nghi ngờ mình - rằng thì là chắc là đang có cái gì mới. Chỉ là mới mẻ trong suy nghĩ mà thôi, chính điều đó làm mình thấy tin tưởng vào cuộc sống. Hơn thế nữa mình cũng có cảm giác như điều mà mình mong chờ sắp đến... Có thể linh cảm của mình sai- giả sử nó sai thì mình cũng sẽ không thất vọng. Nhưng mình hi vọng là nó sẽ đúng, và sẽ đến trong năm nay, hì hì.
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nhanh nhỉ, thế mà cũng 3 năm rồi đấy, một số version đã ra đời, nhưng Una cũng nhớ nhất là những ngày đầu của topic 23 tuổi, nhiều kỷ niệm thật. Hồi đấy mọi người vui vẻ hơn, chân thành hơn và cùng nhau chia sẻ nhiều hơn. Mỗi năm trôi qua, lại có thêm những mối quan tâm khác, và lòng người cũng trở nên chai sạn hơn, không còn trong sáng vô tư như xưa nữa.
    Dù sao thì cũng mong ước những điều tốt đẹp nhất ở tuổi 26, cơ bản tuổi 25 vừa rồi toàn dính đến chuyện học hành, đúng là cả năm rồi không yêu ai, và cũng chẳng ai yêu hay sao ý Nhớ phết, nhớ cái cảm xúc hồi hộp nhớ nhung lúc yêu, ôi đã lâu lắm rồi mình không rung động
    Cho Una sến phát nhé, ôi, em cũng muốn yêu và được yêu
    PS: Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
    @I: Share thêm ảnh Phan đi nhé, xem hay lắm đấy
    AQ: Cũng đang cố tẹt ga đây, tẹt hết ga xong về mo lại từ đầu cho nó... đơn giản
  5. haiau0109

    haiau0109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em Una thân mến, em đã đi du học rồi à
  6. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng ấm roài ,đi chơi thôi .
    Cả nhà :cuối tuần vui vẻ nhé .Tớ chán làm rồi ,bỏ làm đi ăn chơi đây .
    Nhắn nàng Hanoipho: về HN thì thông báo nhé ,tụ tập tí .Đợt trước nàng về cuối tháng tớ bận nên tớ chả hẹn hò được j cả .
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ, em đi học được 1 năm rồi. Nhanh thật đấy, mới ngày nào còn bỡ ngỡ, giờ đã qua 1 năm với bao nhiêu kỷ niệm...
    Chị Rùa và cả nhà, đang ấm lên à, hi hi. Ko hiểu đợt Tét có rét ko nhỉ, em vẫn thích Tết phải hơi rét một tẹo
    Chị HNP dạo này đi đâu thế nhỉ? Mãi chưa về, nhớ quá
    Mà chị Rùa bỏ làm đi đâu đấy?
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, Una chính thức lên chức dì rồi. Cháu Una vừa ra đời sáng nay, nặng 3.1kg
    Cả nhà cùng Una chúc cháu trộm vía khoẻ mạnh, hay ăn chóng nhớn, xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, may mắn nào
    Dì yêu của cháu
  9. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    CHúc em Una sớm kiếm được người yêu để tìm lại cảm giác nhớ nhung hồi hộp và để chống lầy
  10. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    nghe ước mơ là e muốn ké , hehe . Với e thì chỉ vài tháng nữa tròn tuổi rồi nhưng ước mơ thì từ bé đã thúc giục mãi trong tim, hèhè một câu thôi gửi gắm mọi người:" Mỗi người chỉ có một cuộc đời"

Chia sẻ trang này