1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 18/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Mời mọi người tham khảo. Định viết cái gì đó mà mệt quá, không viết nổi, thôi copy paste cái này đọc cho vui vậy. Thấy đúng với mình quá, thích màu xanh ngọc hi hi
    Màu sắc và tháng sinh
    Bạn sẽ nổi bật, tự tin hơn khi mặc đúng gam màu hợp với tháng sinh của mình. Bạn có thể chọn màu này cho quần áo, giày, nón, túi xách, đồng hồ, nữ trang...
    Tháng giêng: Màu nâu nhạt, màu nâu caramel. Bạn là cô gái đáng tin cậy và đầy tham vọng. Với gam màu nâu đất này, bạn sẽ thực hiện được ước mơ của mình.
    Tháng hai: Màu tím nhạt. Màu tím nhạt của hoa lilac thật lãng mạn, dễ chịu và rất đáng yêu cũng như hình ảnh của những cô gái sinh vào tháng này.
    Tháng ba: Xanh ngọc. Bạn là cô gái đầy huyền bí. Màu xanh aqua là màu của thần Neptun, thần biển. Khi mặc gam màu này, bạn sẽ tăng thêm sự huyền bí của mình.
    Tháng tư: Màu đỏ của ớt. Những phụ nữ sinh vào tháng tư là những người ấm áp, nồng nàn. Gam màu đỏ thích hợp nhất với bạn và sẽ làm tăng thêm phần gợi cảm của bạn.
    Tháng năm: Màu xanh lá. Đây là gam màu đặc trưng cho sự trong lành, tươi tắn. Mặc gam màu này trông bạn tràn trề nhiệt huyết.
    Tháng sáu: Màu vàng chanh. Bạn thuộc tuýp người quan hệ rộng. Màu vàng sẽ giúp bạn tăng cường khả năng ghi nhớ.
    Tháng bảy: Màu hồng san hô. Bạn là cô gái thật ngọt ngào, tận tụy. Với gam màu này, trông bạn sẽ càng đáng yêu, dịu dàng và nhạy bén.
    Tháng tám: Màu cam, màu nắng. Đây là gam màu của sự giàu có và thịnh vượng.
    Tháng chín: Màu xanh dương đậm. Phụ nữ sinh vào tháng 9 là những người có tinh thần thoáng, rộng mở và có tài hùng biện. Màu xanh này sẽ giúp khơi gợi thêm niềm cảm hứng cho bạn.
    Tháng 10: Màu xanh da trời. Màu xanh da trời mang lại cho bạn sự tươi mát, bình yên và nhẹ nhàng.
    Tháng 11: Màu rượu vang. Những phụ nữ sinh vào tháng này có khả năng nhìn thấu gan ruột người khác. Gam màu này sẽ giúp bạn tăng thêm khả năng cảm nhận của mình.
    Tháng 12: Màu xanh lam. Bạn thuộc tuýp người hay suy tư, trầm ngâm. Màu xanh lam sẽ truyền thêm cho bạn sức mạnh và sự uyên bác.
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Sự hồi tưởng về tuổi 25...
    Chẳng biết phải bắt đầu từ đâu
    Khi em đứng giữa dòng đời vô định
    Cuộc đời vẫn trôi với bao nhiêu toan tính
    Chỉ mình em lạc lối giữa ước mơ
    Ở tuổi 25, bây giờ em không biết mình đang mơ về điều gì. Ước mơ của con người thì là vô cùng. Ai chẳng mong muốn những điều tốt đẹp nhất. Nhưng mà...
    Không phải là không dám mơ ước mà nhiều lúc dừng lại, nhìn lại, cũng thấy đôi chút nghi ngờ, rồi tự nhiên rụt rè, âu lo. Liệu điều ấy có khả thi không, có thiếu thực tế quá không. Cũng như nhiều người con gái khác, em rất sợ. Sợ có ngày lại phải thốt lên rằng
    Ước mơ trong đời, có ai đâu ngờ, đôi khi sao quá xa xôi......
    Em đã và vẫn đang ấp ủ nhiều mơ ước. Em đã và đang cố gắng để những mơ ước đó trở thành sự thật. Nhưng em đã và vẫn đang có những nỗi sợ hãi mơ hồ. Khi giấc mơ không quay trở về, con người ta rất dễ dàng thất vọng và chán nản. Mà em thì không mong chờ điều đó.
    Ở tuổi 25, em không hiểu được đâu là điều mình cần làm nhất. Ở thời điểm này thì tất nhiên là học tập, em phải học thật tốt và hoàn thành khóa học một cách xuất sắc. Nhưng còn những vấn đề khác? Những vấn đề to tát của đời người vẫn còn để ngỏ và em cứ mãi chơi vơi giữa những ước mơ về sự nghiệp và gia đình...
    Chẳng biết phải làm gì và nên bắt đầu từ đâu để bắt đầu quá trình hiện thực hóa ước mơ. Chẳng biết nên cảm thấy ra sao khi cuộc sống quanh mình vẫn xoay vần theo dòng chảy của thời gian, mang lại biết bao thay đổi. Em biết rằng 1 năm không phải là quá dài, nhưng đủ để mang lại những điều mới mẻ. Mới mẻ cũng có nghĩa là có thể tốt, mà cũng có thể xấu. Một năm nữa, trở về và đối mặt với những thử thách trong cuộc sống thực, em sẽ phải làm gì đây?
    Bỗng nhiên em thấy một nỗi lo lắng mơ hồ, cái ngày em trở về, những khó khăn sẽ chồng chất trước mắt, mà khả năng của con người thì vốn hạn hẹp, nhỏ nhoi. Em muốn hòa nhập vào cuộc sống ấy để xây dựng lại từ đầu cho mình một sự nghiệp, và một tình yêu nữa. Nhưng em không hiểu mình có đủ sức. Em sợ cái gọi là tái hoà nhập cộng đồng. Em sợ em sẽ hụt hẫng giữa nơi em đã từng gắn bó và thân thiết. Em sợ sẽ chẳng có ai ở bên em, ngoài gia đình, động viên, nâng đỡ em. Em sợ bạn bè chẳng còn thời gian riêng tư để tâm sự và chia sẻ với em, vì ai cũng có cuộc sống riêng của họ. Em sợ em sẽ lại bỡ ngỡ và thất vọng...
    Thôi, mọi thứ vẫn còn quá xa. Và tốt nhất em chẳng nên mong đợi một điều gì.
    Khép cửa trái tim.
    Được una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 23/09/2007
  3. jesuisseule

    jesuisseule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chao una
    minh 27 tuoi nhung se kg xung ho voi una la " chi em" vi du sao , hon nhau co 1, 2 tuoi
    phai noi la una viet van rat hay , minh cung dang o nuoc phap xa xoi day, nhung nghe una ke ve cac canh dep , nhung noi una di qua ma con thay thich
    mac du o phap, nhung minh chua sang italie , co le sau nay phai di 1 chuyen vi nghe una ke thich that
    una pót bai len mang thi chac chan se co nguoi khen, nguoi che , minh kg che, nhung minh muon gop y 1 chut
    minh thay una toan che bai em di cung una , tu bai dau tien , nhieu khi dang doc hay, una chem vao vai cau nhan xet , che em ay the nay the no , tu nhien minh thay het hay
    neu em ay nhu the , ngay tu dau, una dung di chung voi em ay lam gi , con neu da quyet dinh di chung, toi 1 dat nuoc xa xoi, 1 chuyen di dai ngay , chi co 2 nguoi vn voi nhau ma una co ve che bai em ay qua
    co le, trong chuyen di, truoc mat em ay , thi una kg to thai do gi , moi viec ok tot dep, khi ke lai thi una moi nhan xet em ay nay kia , neu nhu the thi lai cang kg hay
    vai dong gui toi una
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Trước hết cám ơn bạn Jesuisseule vì đã những lời khen và nhất là những lời góp ý rất chân thành
    Đây là bài viết trên blog của Una nên thực sự lúc post sang đây cũng hơi thiếu cẩn trọng trong việc đọc và e*** lại. Rất tiếc đã làm các bạn phải mệt mỏi vì những nhận xét về người bạn đi cùng mình. Ngay sau đó mình đã định e*** bớt đi bởi đúng là nó mang tính cá nhân quá, không nên để vào trong này. Tuy nhiên do hệ thống ttvnol chỉ cho e*** trong vòng 48 giờ mà mình lại bị quá thời hạn đó nên đành phải để lại
    Thực ra bọn mình đi cùng nhau vì cũng khá thân ở trong lớp học, và đến giờ vẫn vậy. Tuy nhiên do chuyến đi dài và có nhiều biến cố nên có xảy ra vài chuyện tranh luận, cãi cọ kiểu chị em và cũng nhiều lúc thấy bực bội, chán nản. Trong quá trình đi mình có góp ý nhiều và bạn ấy nói thật cũng vài bận xin lỗi mình vì thói quen đi đường hơi thiếu kỷ luật một chút.
    Thực ra, mình chỉ muốn nhận xét một cách hài hước một chút, chứ nói thật lúc đi như vậy có nhiều lúc phải đặt tay lên ngực và hít mấy hơi dài để giữ được sự bình tĩnh đấy. Thực ra sau đấy cũng hiểu một phần là do vì bạn ấy là người châu Phi, nên có sự khác biệt lớn về nhiều mặt với mình. Chắc Jesuisseule cũng đồng ý với mình là càng đi và gặp nhiều mới thấy không dễ dàng chấp nhận và hoà đồng sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo và tính cách. Tuy nhiên, đây cũng là một kinh nghiệm cho những chuyến đi sau này của Una về việc how to get on well với bạn đồng hành là người nước khác. Đương nhiên với người VN thì mình nghĩ chắc sẽ không có những chuyện hiểu lầm mệt mỏi như thế.
    Chỉ muốn giải thích như vậy một chút thôi nhưng mình thấy nhận xét của Jesuisseule (mình thích câu tiếng Pháp này) là rất chính xác và mình xin tiếp thu. Cám ơn bạn một lần nữa và mong bạn lúc nào rỗi lại ghé chơi với mọi người ở topic này. Và chúc bạn sang Italy du lịch vui vẻ và may mắn trong một dịp gần nhất nhé
    PS: À, tiết lộ với mọi người kế hoạch sắp tới của Una luôn, tháng 11 này sẽ sang Milano để có dịp hân hạnh hội ngộ với Fragileheart82 và Spiderman, 2 người bạn cũng rất thân thiết của topic này từ những ngày đầu. Sẽ cố gắng ghi nhớ để kể cho mọi người những kỷ niệm đẹp chúng mình có với nhau.
    Được una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 24/09/2007
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Nick mới ghê, viết ko dấu nữa, ai vậy ta
  6. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Una ới ơi :lại đi Milan ah? Ghen tị quá .
    Bạn mới :chào mừng bạn đến Topic của Una .Viết có dấu đi bạn ơi,khó đọc quá .
    Cả nhà :tối thứ 4 có ai rảnh ko? Đi măm măm bò nướng .
    Hiện tại có mặt là tớ và Hanoipho
  7. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Una có kế hoạch Milan thích nhỉ? Hì, mình thì có kế hoạch leo Fan tết DL này, mà chưa biết có thực hiện được ko? Đứa bạn thân bảo cưới 29-12 chứ. Chẳng nhẽ lại kệ nó
    Đọc cái "Suy nghĩ 25 tuổi" của Una mà thấy bao nhiêu cảm xúc, thấy mình cũng chông chênh, lửng lơ như thế. Ko biết rồi sẽ ra sao. Hi hi, nhưng nghĩ là nghĩ thế thôi, lạc quan vào một tương lai tốt đẹp U nhé, tớ vẫn tin là mình sẽ tốt thôi
    Chị Rùa ơi, dạo này em đi làm tối, thứ 4 thì 9h30 mới được về. Biết làm thế nào được. Nếu Thứ 6 thì được về từ 7h30. Các chị đi thứ 6 thì em ké được tăng 2
    Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ nhé
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Ui, tuần này thì em kín lịch rồi ạ. Không rảnh rỗi ngày nào để bon chen bò nướng được.
    Tối thứ 4 là sinh nhật tròn 1 tuổi con của bạn em. Thế mà em vẫn cứ fải đến dự một mình
    Không biết tối nay trời có mưa không nhỉ? Cầu trời không mưa
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Dạo này xem và nghe lại Bản tình ca mùa đông, chả hiểu sao cứ buồn muốn khóc Buồn thật đấy, mùa đông sắp đến rồi
    MY MEMORY
    by Rye
    I remember everything
    I can?Tt see even a little thing
    when I close my eyes.
    You''re far away
    somewhere that I can?Tt reach
    I didn?Tt say I love you or
    I will wait for you
    I really didn''t imagine meeting you again
    I still love you,
    I confess you now
    I wanna love forever if it is not late,
    forever with me
    Even though my heart lived without you for a long time,
    You were in my heart
    I really didn''t imagine meeting you again.
    I still love you,
    I confess you now
    I wanna love forever if it is not late,
    forever with me
    [​IMG]
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Ối, xem lại Bản tình ca mùa đông à? I đang xem fim HQ trên kênh HN đấy. Dạo này xem fim chiều lúc 6h, xem fim tối lúc 9h. Phim nào xem cũng ngồi khóc

Chia sẻ trang này