1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    sao ko hỏi tớ
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tớ vừa về hôm qua, thứ 4 lại đi tiếp đến 28 mới về cơ. Cả nhà cứ tiến hành Tất niên đi nhé, tớ ở xa tớ hóng cũng được....hic hic...
    @Una: E về HN bao nhiêu ngày? Tình hình là mùng 6 Tết chị lại mò xuống HP rồi. Chắc cuối tháng mới về. Ko biết có gặp được em Una ko nữa....hic hic....Chán như con gián!
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Thế tóm lại là mọi người vẫn cứ xúc tiến gặp gỡ cuối năm đi nhỉ? Hi hi, Una thì đầu năm hội ngộ nói theo Ishinohana nhé
    Chị HNP ơi chị còn ở dưới đấy lâu ko? Em về HN chắc được khoảng 1 tháng gì đó nên cũng có hy vọng chứ chị nhỉ? Lâu lắm ko buôn bán dưa cà dưa muối gì cả
    Hôm nay hình như ông Táo lên giời, nhanh quá. Đúng 1 năm xa nhà rồi. Chắc lúc mình về có nhiều thay đổi lắm, phải chuẩn bị sẵn tâm thế ko có lại shocked
    Chúc cả nhà tuần giáp Tết vui vẻ, lương thưởng nhiều
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa, lạnh quá
    Em bị ốm rồi cả nhà ạ, đang bị ho và viêm họng. Mọi người nhớ mặc ấm, giữ gìn sức khoẻ nhé
    Hôm nay bạn Hạnh ra HN nhỉ? không biết có chịu được lạnh không?. Tối qua lạnh quá I trằn trọc không sao ngủ được, đấy thế nên là sau này phải lấy chồng cho mùa đông ấm áp
    Tối nay không biết sẽ thế nào đây
    Thôi để U về gặp nhau đầu xuân luôn thể. Cuối năm chắc ai cũng bận, và trời thì lạnh quá
  5. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trời thật quá thể, lạnh mãi, lại còn mưa nữa, hu hu...
    I bị ốm àh, thương thế, mua túi sưởi đa năng ý, tối ngủ ôm rất ấm, mới dễ ngủ được. Mỗi tội dạo này rét quá, hỏi mua ko ở đâu cũng ko còn.
    Chúc cả nhà về ăn Tết vui vẻ, năm mới gặp nhiều may mắn nhé.
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hic, I bị ốm à, thương thế. Mặc ấm vào nhé, uống trà mật ong hoặc bổ phế liệu cho đỡ đau họng. Trời HN lạnh lắm hả, bên này cũng xuống âm độ rồi
    Hôm nay Una đi lấy vé rồi, 10h ngày 19.2 sẽ có mặt ở sân bay Nội Bài. Una đang cần người đi đón đây, có ai rảnh rỗi vào ngày đó không vậy? (nói thật đấy )
    Chúc Lan than và cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé!
    Được una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 01/02/2008
  7. trieuvan01

    trieuvan01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    ơ, tưởng mọi người hào hứng ọp lắm? ko có số liên lạc thì ọp cái gì. Thế thôi, đợi Una về vậy.
  8. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Tớ ra đến sân bay Nội Bài từ 2h30 chiều 31.1
    Toàn đi oto về đến nhà cũng ko lạnh lắm. Hôm qua đi ăn thì về mưa lạnh dã man đi mất. Hôm nay cũng đang lạnh qúa...
  9. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Ăn tết ở bên đó rồi mới về hả em? Dạo này thế nào? Hôm nào bắc cầu giới thiệu cho làm quen một anh bạn học cùng nhóm toefl với chị cũng học ở Đức nhé. Để săn xem lúc nào bác ý online đã
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà cuối tuần cuối cùng của năm thật vui vẻ, bận rộn và nhiều niềm vui!
    Trieuvan: Có vẻ mọi ng bận nên ko off cuối năm được rồi, thôi có gì sang năm mới nhé
    Hạnh: Về nhà rồi hả, thích ko? Trời lạnh này đi ăn là ngon nhất còn gì nhỉ?
    Chị Mathuyen: Em cám ơn chị, thế bác í đang ở thành phố nào hả chị, hi hi Chị chuẩn bị Tết đến đâu rồi, năm nay chị có được nghỉ nhiều ko? Lương thưởng ổn ko chị?
    Hình như mọi ng cũng về quê ăn Tết cả rồi, thích thế. Em thì sau Tết mới về cơ, ở bên này cũng ko ăn Tết gì cả

Chia sẻ trang này