1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại thấy TTT, hình như khi tớ đến với topic 23 tuổi thì TTT đi.
    Nếu mà không nghe TTT nhắc thì tớ còn chả biết mai là 14/2 cơ
    Úna chưa về, call cho ấy bằng cách nào nhỉ? mai tớ cũng chỉ có một mình, nhưng không buồn

  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    năm ngoái vào topic una gần dịp này.. viết 1 bài rồi xoá, giờ vẫn buồn như thế.. chắc mình viết fải bài như biệt khúc

  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái cũng vào dịp này còn chưa biết Deny...vào topic của Una đọc được bài viết của Deny trước khi Deny kịp xoá
    Lúc ấy đã mong rằng, 14/2 năm sau tức là năm nay ấy cả I, cả Una và cả Deny nữa sẽ hạnh phúc bên một nửa của mình. Và hơi buồn một chút vì năm nay Ishi vẫn phải mong như thế cho năm sau
    Nhưng Ishi luôn tin rằng rồi chúng mình sẽ hạnh phúc, Deny và Una iu ạ
  4. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    23tuổi - Hành Trình đi tìm hạnh phúc - Sức mạnh của những giấc mơ.
    hehe
    Hi vọng đến năm 26 tuổi mình tìm được rồi.
    amen
  5. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Nàng ơi, tớ đi rồi lại quay về nè .Tớ chả buồn chả vui, cơ mà cảm giác lonely, cảm giác hơi trơ trọi. Mai nàng rảnh rỗi không? Tưởng Ú na về từ hôm qua rồi chứ. Nàng call hoặc sms cho tớ theo số 0988 030 $$$ nhé (tớ PM cho nàng rồi đấy).
    HAPPY NEW YEAR!
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ôn chuyện xưa vui quá, thế này hôm tới offline vui phải biết nhỉ, thế mà cũng 3 năm rồi đấy Bao nhiêu là chuyện đã qua Giờ này năm ngoái thì đã một mình lâu lắm rồi, nói chung số phận hình như thử thách mình hơi bị nhiều, chả biết bao giờ mới xong đây
    TTT xinh đẹp: Tuần sau tớ mới về cơ mà, à khi nào về tớ hỏi TTT luôn món CFA nhá, dạy tớ với, tớ cũng muốn thi mà giờ chả biết cái gì cả
    Deny: Lần này sẽ là lần đầu diện kiến đấy nhở, hồi hộp quá
    Ishi: Có gì I liên lạc với mọi ng trên này và hẹn hò offline giúp Una nhé. Về nhà Una ko có mạng để lên đây được. Cả chị HNP và chị Rùa nữa chứ nhỉ, mọi ng đi đâu hết cả, hy vọng hôm đấy gặp được đủ
    14/2 à, ngày bình thường trong 365 ngày của năm, chả có gì đáng nói Giờ trái tim mình như thời tiết Hà Nội mùa đông năm nay vậy, lạnh lẽo một cách đáng sợ
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    À quên khi tớ về nhà, mọi người liên lạc bằng số ĐT nhà riêng hoặc số DD cũ mà mọi người đều biết rồi nhé. Vẫn cố gắng giữ sim cũ nhưng fải hôm nào về mới activate lên được, giờ vưỡn đang dưới hình thức sim bỏ dưới gối chờ chủ về thôi Mong gặp tất cả mọi người
    Chúc tất cả Valentine vui vẻ (bực mình quá rồi mà vẫn phải nhắc đến từ này, đáng ghét quá đi mất Nói chung là GATO í mà )
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ngày ấy tớ vào topic này chỉ vì ấn tượng với una và ishi, sau có kéo thêm bạn Jun và bienyeu nhưng hai đứa điểm danh xong rồi đi ra Vào đc 1 lát thì Una bay qua Đức, cuối cùng thì tớ cũng gặp ishi ở HN, đến tịn tuần sau sẽ đến lượt Una, có duyên
    Với UNA, có nhiều thay đổi và bao điều để nói nhỉ, từ ấy đến giờ 2 topic cơ muh
    vui đón như người thân <nhưng ko ra sân bay đón đc đâu

  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Vẫn bị ho suốt từ trước Tết đến giờ, sáng nay lại thêm đau đầu nữa - hinh như bệnh của người già, chả biết có qua nổi cái đợt rét này không
    Xem cái fim lúc 18h trên VTV3 buồn thế không bít
    @Una: I làm mất số đt rùi, về nhắn tin cho I nhé.
    @TTT: tớ PM cho nàng đấy.
    @Hạnh: vào TP HCM chưa? về mà im hơi lặng tiếng thế
    @chị HNP, chị Rùa: các chị nghỉ Tết vui không? hôm nào U về gặp nhau nhé. Em fải để dành bụng từ giờ còn tranh ăn với U và chị Rùa, nếu không cũng phải tránh cái bàn có hai người này ngồi ra
  10. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Hế nhô cả nhà .Chị mới từ Đà nẵng về .Lúc đi Hà nội lạnh .lúc về Hà nội cũng lạnh hiccccc,nhớ thời tiết Đà nẵng thế cơ chứ .
    Quên mất :chúc cả nhà có 1 ngày lễ Tình iêu vui vẻ ,hì hì
    Una và cả nhà : pm lại cho tớ số đt của mọi người nhé .Tớ lại bị cháy sim đt ( lần thứ 2 trong năm) hí hí .
    I nhé : nhớ nhé ,ngồi xa chị và Una ra nhá ko thì bị ăn hết phần đấy .
    Ọp ẹp hôm nào vậy nhỉ cả nhà ?

Chia sẻ trang này