1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 18/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trieuvan01

    trieuvan01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người một ngày lễ vui vẻ! Còn ai ko thíh vui vẻ thì.. kệ
    Hôm nay hào phóng tặng hoa cho những ai còn cô đơn nè . Mà cộng thêm trời đẹp thế này nếu ko thấy vui vẻ được thì cũng đỡ nhăn nhó.. hí hí ..
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ốm roài. Ốm đúng ngày Valentine mới đau. Biết thân biết phận cố bò dậy nấu cháo ăn. Ngày Valentine của mình bắt đầu một cách lãng mạn như thế đấy, hí hí. Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc quá đi
    Chúc mọi người 14/2 vui vẻ. Còn với Una, ngày này đã trở thành một trong số những ngày đáng ghét nhất trong năm, được cái ở đây ko khí đỡ ngột ngạt hơn, lại ở nhà học bài nên cóc thấy thiên hạ làm gì ---> Đỡ xì trét hẳn
    Mình gửi số ĐT cho I và chị Rùa rồi nhé Trời ơi, mong được song kiếm hợp bích với chị Rùa quá, ngồi cạnh chị em mới ăn được hết công suất hí hí
  3. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Vào HCM rồi. Về nhà ăn uống bù khú nhiều quá. Mà dạo đấy có thế mọi người lên tiếng gì đâu nên cũng ko gọi cho ai.hihi
    Nghe mọi người đồn bạn Shi tính tình vui vẻ hay lắm. Hôm nào có cơ hội vào SG ới tớ nhé.
    Thì nó mới sang đấy có gần 2 tháng thôi mà. Có khi Suker còn chưa biết. Mà nó hình như cũng chả biết TTVN đâu.
    Tội UNA thế nhỉ, tối lên mạng cùng học nhé. Heheee
    Được hanhnm39 sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 14/02/2008
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Ishi cũng đang bị ốm nè, bắt đầu từ trưa nay có vẻ nặng hơn, đầu đau như búa bổ. Đang chờ hết giờ làm về nhà chui vào chăn ngủ, không biết có ai nấu cơm cho ăn không nữa, hay lại fải tự nấu cơm
    Èo ơi, hai chị em song kiếm hợp bích đẩy I ra bàn bên cạnh ngồi đấy à?, cơ mà mình cũng ăn nhiều nên tránh xa hai người này là hơn
    @Hạnh: mọi người đồn sao mà đúng thế, hihi. Hẹn có dịp gặp giữa Sài Gòn nhé
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Tớ đang rét run lên đây. ishi ko chịu ntin YM nhé, uống thuốc cho khỏi nhanh, chiều mai đi làm về đi phủ với tớ ko? Tranh thủ đi chứ cuối tuần nghe đâu có mưa, ở nhà ngủ cho sướng :D (từ sau Tết lên HN sao mà giá cả leo thang thế.. rau từ 4k đến 10k... đắt đỏ, lại 1 mình nên tớ chẳng nấu cơm >
    Una đừng học nhìu quá lại sì trét Valentine, thiên hạ ở HN đổ xô đi xem fim đông lắm Una ạ, báo đang kêu cháy vé nì :D. Bỏ qua muộn phiền, tối tớ đi nhảy
    tối t2 tuần t3 của tháng 2 (tức 25 /2 ) có vụ ăn thịt thú rừng tiêu xu cổ, Una và đồng bọn thu xếp lịch đi nhé :D

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 14/02/2008
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Nghe Una và đồng bọn hay nhở
    Deny không nấu cơm nhưng nhớ phải ăn uống cho cẩn thận nhá, đi ăn ngoài cũng đắt mà. Tớ chưa phải đi chợ mua rau, vì em tớ đã mang rất nhiều rau cải và rau diếp từ vườn rau của mẹ lên, đủ ăn đến cuối tuần. Nhà vẫn còn bánh chưng với thịt gà nữa.
    Deny không nhớ tớ nói tối hôm trước à? YM bị hỏng mà, không nhắn tin chát chít gì được đâu
    Hình như lại bị tụt huyết áp, vừa phải ăn vội cái kẹo. Tăng cân mà sao lại yếu đi thế không bít
    Tớ PM cho Deny, vào đọc nhá
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hình như hôm nay có Những người độc thân vui vẻ. Hê hê mình chính là một người độc thân vui vẻ
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua I đã bị cảm lạnh, một trận ốm kinh hoàng. I đau đầu không thể ngồi dậy được, chị I đánh cảm bằng bạc và trứng gà. Sau khi đánh xong thì bạc chuyển sang màu đồng, còn I nằm li bì cho đến sáng
    Ngủ dậy đọc được tin nhắn của bạn từ tối hôm trước, nó hỏi xem ngày Va lung tung có nhận được gì không, và không thấy I trả lời có vẻ nghi ngờ và hơi giận dỗi, híc- giá mà được thế thì đã tốt quá
    Hôm qua đứa bạn thân của I gọi điện, thông báo là còn đúng một tháng nữa nó sẽ ra khỏi cái hội độc thân - vốn dĩ chỉ có hai đứa là I và nó, bỏ lại I một mình. Hồi học cấp III, phòng I có 6 đứa học cùng khóa, chơi thân với nhau - thế mà giờ 5 đứa nó bỏ lại I một mình rùi. Tự dưng giờ nghĩ thấy buồn buồn, chứ lúc nó gọi điện I chả có cảm giác gì mấy, lại còn vui vui cho nó nữa, lúc ấy cứ tưởng trái tim mình lạnh hơn mùa đông HN rùi cơ.
    Nhưng mừ hình như cứ ốm là lại hơi yếu đuối
  9. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    nài, có đứa bảo bọn 82 dạo này chổng mông lên gào.. hoá ra là ở đây à
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà tớ chuẩn bị lên đường Mệt bã cả người nhưng mà vẫn háo hức
    @ NCD: T10 tôi về hẳn, còn giờ là về chơi

Chia sẻ trang này