1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    @I ơi ,khóc gì mà nhiều thế ? ngập lụt rồi .
    @Una ới ơi :chị cũng đang xem lại Bản tình ca mùa đông với lại Trái tim mùa thu hay thì hay thật nhưng mà buồn quá .
    @ Hanoipho ơi :các em bận bịu quá ,lại phải chuyển lịch sang tuần sau roài .
    Tình hình là có lẽ mưa rồi ,nghe ngóng thấy lại có bão
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Em Ishi con gái XD mà cũng lãng mạn yếu đuối gớm nhỉ
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Oạch, tối qua Yếm lại vừa đi chén bò né xong. Vưỡn thấy ngon
    Bản tình ca mùa đông à, sao phim đó Yếm xem mà chả thấy khóc nhỉ, chắc tại ko thích Choi Ji Woo
    Còn Trái tim mùa thu thì thích thật, cả cảnh, cả diễn viên và bài hát nữa
    Em đã bao giờ hỏi anh chưa nhỉ?
    Sao đến tận bây giờ anh mới tới bên em
    Trong những năm tháng qua anh đã ở đâu thế?
    Để gặp nhau trong hạn phúc muộn màng
    Em cứ hỏi mà sao anh không nói
    Có giây phút nào anh bỗng quên em
    Em ra đi, bước chân lặng lẽ
    Chẳng kịp nghe tiếng anh thì thầm
    Liệu kiếp sau chúng mình có gặp lại nhau?
    Hít! Nghe thấy buồn ghê. Chắc tại mùa thu đấy mà và vì ngoài kia trời đang mưa lạnh
    Tặng Una và cả nhà
    [​IMG]
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng hôm nào trung thu ấy nhở? Hôm nay được mời mua bánh trung thu, cơ mà 7e/ cái, ngọt phé lé nên mình chả thèm mua. Hơn nữa Kinh Đô lại là đối thủ của khách hàng mình, nên quyết tâm ko mua Nhưng mà tậu được quả bưởi rồi, hi hi, tối nay xơi thôi
    I ơi, cái tuổi mình làm sao ý nhỉ, trẻ xem fim cứ trơ khấc ra mà sao già rồi xem lại cứ thấy buồn. Chắc kinh nghiệm chia tay đầy mình nên là cứ đến đoạn đấy lại thấy chạnh lòng
    Chị Rùa ơi, chị Yếm ơi, em không thích trái tim mùa thu, em ghét diễn viên chính trong phim đấy lắm, không thích. Chỉ thích Bản tình ca mùa đông thôi Đôi đấy đóng cặp đẹp thế không biết, già mình gầy gầy một ít đi thì có phải cũng có cái dáng dong dỏng như thế không chớ
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Sao cả nhà lại thích xem phim Hàn Quốc thế nhỉ? Mình thấy cũng tuỳ, ko phải phim nào cũng xem vì thực ra mình ko khoái phim Hàn Quốc lắm, nhất là phim nào khóc lóc uỷ mị. Hức, chắc tim mình bằng đá thì phải.
    Ấn tượng về phim Hàn Quốc nhất và xem đi xem lại ko thấy chán là phim Cảm xúc. Đó là phim HQ đầu tiên chiếu ở VN và cho đến giờ nếu có được xem lại vẫn khoái và bài hát của phim này cũng là bài hát mình yêu thích nhất.
    Sau này thích thêm Nàng De Chang Kum. Bản tình ca mùa đông cũng được. Ngoài ra thì xem bập bõm, nên có thể ko thấy hết cái hay của phim ngoài cảm thấy lãng mạn. Mà theo mình, ko buồn mà xem phim HQ tự nhiên cũng thấy buồn. Suy ra, đang buồn mà xem phim HQ càng buồn hơn. Tốt nhất là ko xem để khỏi phải buồn
    Mai Trung Thu, UNA ạ. Nhà chị chưa có bưởi có hồng. Có mỗi bánh nướng bánh dẻo. Mai chạy ra mua vẫn kịp. Thời buổi này cái gì cũng sẵn nên đã lười lại càng lười em ạ. Hic, chán nhờ.
    @Ruangoc, tung_tang, THN, Ishi: Kế hoạch bò nướng chuyển sang tuần sau nhé. Hic, hôm qua lại bị cô bạn tha lôi đi măm bò nướng tiếp. Hôm nay lại bị dụ dỗ đi măm Lẩu ếch dù trời mưa to gió lớn thế này. Hic, thế nên thành thật tớ cũng muốn hoãn lại sang tuần sau lắm lắm nếu ko tớ sẽ biến thành bò mất.
    Mình măm mấy chỗ, thấy ở Hàng Cót ướp thịt ngon nhất, giờ chuyển về số 7 Phùng Hưng.
    Ở Mã Mây (Giờ chuyển sang số 5 Hàng Đậu) đi đông ng, măm sẽ kinh tế hơn. Có suất 60, 80,100k. ăn tẹt ga, no lặc lè.
    Hôm nào đi măm Lẩu ếch đi, tớ thấy cũng ngon lắm đấy. Chua chua cay cay. Ở 43 Trúc Bạch nhá.
    Dạo này mình măm nhiều quá, hức...chỉ tại đi đâu cũng bị chê là gầy quá. Hôm trc đi may quần áo còn bị ông thợ may kêu cơ mà. Chán nhỉ...Măm cho hồi phục lại dáng vóc nào
  6. jesuisseule

    jesuisseule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    o, em di cung una la nguoi chau phi ah , minh cu tuong nguoi viet nam nen moi nhan xet nhu the
    dung la se co nhieu khac biet ve ngon ngu, ve van hoa , ve tinh cach ..... du sao , cung rat vui vi una kg gian khi minh nhan xet thang than , minh se co gang theo doi topic cua una , khi nao ranh roi, minh se ke chuyen cua minh cho cac ban nghe , luc do, una cu nhan xet thang than ( giong minh ) nhe
    je vous laisse pour le moment
  7. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    lala, qua đây dạo chơi với bạn UNA chút trước khi khò khò nào.
    Càng ngày càng thấy các đại ca(đại gia) nói đúng.Trước khi thành danh được thì em phải lấy đc vợ đã.
    hà hà, quyết tâm lấy vợ trong thời gian từ giờ tới 2010.
    kekeke
  8. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Chẹp ,Una ới vào đây xem này ,chết cười mất thôi .
    Mà bạn ơi :làm ơn viết = tiếng Việt có dấu đi .
    @Chị Yếm ,Hà nội phố :khiếp quá cơ 2 người này làm mấy bữa bò nướng với bò né roài .
    @ Hà nội phố :uh,thì chuyển sang tuần sau roài mà ,tuần này các em cũng bận bịu mà .
    Tớ cũng khóai xem De Chang Kum :công nhận phim này hay ,lại chả buồn hay sướt mướt nhá .
    @ Una ơi :thèm măm Bánh trung thu ko ,chị gửi cho:
    [​IMG]
    Thêm tí cốm Vòng nhá cho đủ :
    [​IMG]
    Note:ảnh trên ko phải tớ chụp nhá ,bạn tớ send cho tớ nên tớ ko biết nguồn từ đâu .
  9. bee_smile

    bee_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi một ước mơ, một hi vọng
    THoải mái chơi bời đê
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Bánh ngon quá chị Rùa ơi, cả hồng và cốm nữa. Bên này em chịu, không xoay được cốm với hồng đâu
    Chị HNP ới ời, mua đủ chưa? Chắc giờ này đang tít mít ở đâu rồi hi hi
    Thôi, thế là lại một trung thu nữa. Thời gian nhanh như chó chạy. Đến trung thu sau ta lại có thể tùng dinh được rồi
    Chúc cả nhà trung thu vui vẻ, nhưng đừng làm liều nhé, kẻo lại có nhiều... hí hí hí
    Được una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 25/09/2007

Chia sẻ trang này