1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Mình có buồn không nhỉ? sao cái gì cũng nhạt nhoà, sao lại chậm chân thế không bít
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ơ ishi làm sao vậy. Tớ thấy rằng đi nhanh hay chậm thì cũng về đến đích mà.. Với lại ... thứ 7 đã đến đâu mà sợ chậm chân
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Chiều mai đi mấy giờ các nàng? Deny và Tung_tang mấy giờ đi được thế? I thì lúc nào cũng được, hì. Luôn luôn free vào ngày thứ 7 trừ khi về quê
    @TTT: tớ sẽ nhắn cho nàng nhé.
    @Deny: đằng nào cũng về đến đích, nhưng chậm chân nên bị người đi trước lấy mất một số thứ rồi, mà có khi nếu mình...hì hì. Mà thôi, rút kinh nghiệm
  4. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, cũng lâu lắm rồi tớ không ngồi kì cạch type, lâu lắm rồi I ạ. Có lẽ vì nhiều cái khách quan, có lẽ lại là những xáo trộn, có lẽ là những điều mà ngay cả bản thân tớ cũng không định nghĩa được, có lẽ thế !
    Sao lại chả bao giờ gặp nàng Una khi online nhỉ mặc dù tớ cũng hay online khuya lắm. Mà khi ở sân bay có chuyện gì vui đến thế hả Una ơi ? tự dưng tớ cứ thấy tò mò là
  5. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Sorry I nha, sorry mọi người, chiều nay tớ phải về nhà roài, để tuần sau nha, đợi Una luôn thể, hi hi..
    @ chị Rùa, thanks chị iu, để em đọc thử xem sao nhá, em chưa đọc chuyện ma bao giờ
    @ I: tớ cũng thấy mình chậm quá, nhưng ko biết làm thế nào để nhanh lên được, ko biết bắt đầu, cứ đợi người ta dẫn mình đi, ko biết phải đợi đến bao giờ
  6. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    26 tuổi có lúc cũng thấy trống trải thật, nhưng dành hết time cho công việc, làm cho mình thật busy cũng thấy chuyện tc trở nên bình thường. Nhưng vẫn có cảm giác ngán ngẩm ngày cuối tuần, cũng may là có mỗi ngày T7 là rảnh. Ko biết có phải càng lớn càng ngại yêu hay sao ấy. Quả thật tìm hiểu 1 ng thật là khó. Trống rỗng, nhạt nhẽo ...
    Thời gian này chỉ muốn lúc nào cũng thật busy, muốn có thêm nhiều time để học, muốn cô đơn trong sự sung túc ... chỉ vậy thôi.
  7. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Uh, nhắn tớ.
    25-26 tuổi mà ngại yêu cái gì chứ, hic hic hic .
  8. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Mấy năm rồi mới thấy em thần tiêu tiền nhé. How r u?
  9. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, đã mấy năm rồi a???!!! Em vẫn hay lang thang trên ttvn (nhưng ít viết), nên thấy cũng ko xa mọi người lâu lắm. Đi loanh quanh một hồi lại quay lại điểm xuất phát ban đầu. Mà mấy năm rồi profile, title, signature vẫn y nguyên, hi hi.
    Thần tiêu tiền, tuổi thần tiên, thần tuổi thơ,
    Được tieu_than_tien sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 23/02/2008
  10. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    ko nghĩ bạn lại bé nhỏ thế đâu

Chia sẻ trang này