1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu chị HNP và chị Rùa với mọi người có đi được cuối tuần này không nhỉ? Thứ 7 chẳng hạn Thứ 6 Una bận tí việc rồi
    Cả nhà ai ghé qua thì cho ý kiến đi ạ, chị Totochan mà đi được nữa thì vui quá
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    I cho ý kiến là đồng ý thứ 7 này
    Mọi người đi off đông đủ, đúng giờ, ăn uống no say nhá
    I sẽ nuốt nước bọt từ xa
    Hôm nay thấy chán. Chán vì tự dưng phải chứng kiến điểm xấu của người khác dù nó chẳng liên quan gì đến mình. Rồi tự dưng bị giao cái nhiệm vụ là giữ quỹ phòng, mình thì chúa ghét những việc liên quan đến tiền nong, sổ sách, giấy tờ. Từ chối nhưng không được vì một lý do rất đơn giản: Mình là con gái. Là con gái nên nếu buổi sáng có hoa quả thì phải đi rửa, là con gái nên phải gọt vỏ, là con gái nên phải đặt cơm cho mọi người, là con gái nên phải kiêm luôn thủ quỹ, là con gái nên phải lấy báo và ghi chép tài liệu...tóm lại thì ngoài những việc chuyên môn mà mình phải làm vì cũng đã học như con trai ra thì mình phải làm thêm một số việc khác vì mình là con gái.
    Là con gái nên hết giờ làm phải về nhà đi chợ, nấu cơm, rửa bát, lau nhà, giặt quần áo...là con gái nên đi chơi phải về sớm, là con gái nên không được nhậu nhẹt bia rượu, là con gái nên phải chu đáo với mọi người... Tóm lại thì ngoài 8h làm việc trên công ty như con trai, mình phải làm nhiều việc khác nữa vì mình là con gái.
    Chán làm con gái rồi
    Ví đây đổi phận làm trai được
    Thì sự anh hùng há bấy nhiêu?

    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 27/02/2008
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ đi, lâu lắm rồi không đọc
    NGUYỄN BÍNH
    Mưa xuân

    Em là con gái trong khung cửi
    Dệt lụa quanh năm với mẹ già
    Lòng trẻ còn như cây lụa trắng
    Mẹ già chưa bán chợ làng xa.
    Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
    Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
    Hội chèo làng Ðặng đi ngang ngõ
    Mẹ bảo: "Thôn Ðoài hát tối nay".

    Lòng thấy giăng tơ một mối tình
    Em ngừng thoi lại giữa tay xinh
    Hình như hai má em bừng đỏ
    Có lẽ là em nghĩ đến anh.
    Bốn bên hàng xóm đã lên đèn
    Em ngửa bàn tay trước mái hiên
    Mưa chấm bàn tay từng chấm lạnh
    Thế nào anh ấy chả sang xem!
    Em xin phép mẹ, vội vàng đi
    Mẹ bảo xem về kể mẹ nghe.
    Mưa bụi nên em không ướt áo
    Thôn Ðoài cách có một thôi đê.
    Thôn Ðoài vào đám hát thâu đêm
    Em mải tìm anh chả thiết xem
    Chắc hẳn đêm nay giường cửi lạnh
    Thoi ngà nằm nhớ ngón tay em.
    Chờ mãi anh sang anh chẳng sang
    Thế mà hôm nọ hát bên làng
    Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn
    Ðể cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng!
    Mình em lầm lũi trên đường về
    Có ngắn gì đâu một dải đê!
    áo mỏng che đầu mưa nặng hạt
    Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya
    Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
    Hoa xoan đã nát dưới chân giày
    Hội chèo làng Ðặng về ngang ngõ
    Mẹ bảo: "Mùa xuân đã cạn ngày".
    Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày
    Bao giờ em mới gặp anh đây?
    Bao giờ hội Ðặng đi ngang ngõ
    Ðể mẹ em rằng hát tối nay?
    1936
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0

    Bất chợt

    - PTNL-
    Bất chợt bình minh, bất chợt rừng.
    bất chợt chim kêu và lá rung
    bất chợt trời xanh và mắt biếc
    bất chợt thời gian cuống quýt ngừng
    Bất chợt sông im và cỏ mượt
    lá lơ ngơ lá giữa từng không
    ta lơ ngơ bước mà không bước
    bất chợt rừng nghiêng ánh mắt trong
    Bất chợt tình yêu từ ngọn cỏ
    như **** theo đàn bay nhấp nhô
    lá đợi chờ ai mà lá đỏ
    rừng đợi chờ ta, bát ngát mơ
    Bất chợt con đường trơn trợt ướt
    ngừng lại mà nghe tiếng thác reo
    ước ta bất chợt là con ****
    đậu giữa rừng cây
    bất chợt
    yêu...

  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG YÊU
    - sưu tầm-
    Cố gắng nghĩ đến một chi tiết đáng yêu để yêu
    những chi tiết rất đời thường
    anh chưa bao giờ làm em khóc
    Bên hồ serenata thả từng giọt vào đáy cốc
    màu môi hay màu áo trong đêm
    tưởng tượng một ánh mắt đồng lõa
    một bí mật trong những bước chân lang thang trên phố
    giọng cười ròn rã sau chiếc khăn quàng
    anh đáng yêu vậy mà sao em không yêu
    đành hẹn lại kiếp sau anh nhé
    kiếp này em bận rồi
    Lại nhớ về hơi ấm của một người đang ở rất xa
    người luôn làm em khóc
    Giả vờ cười nói giả vờ bận rộn
    thôi anh về đi em có bạn
    nhói lên cảm giác hối lỗi khi anh quay lưng
    giọt serenata cuối cùng
    vừa nhỏ xuống...
    Nhưng mà đọc thơ thì lại cảm thấy buồn. Thôi, k đọc nữa.
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    À ui sorry đọc ko kỹ, t7 này I đi thì làm sao mà off được, thôi thứ 6 cũng được vậy. Thứ 6 nhá, cả nhà vào giơ tay xem ai đi được nào, nếu mà ít quá thì đợi lúc I về, còn nếu hòm hòm thì lẩu ếch luôn thôi
    Sao mà chán thế, Una cũng đang hơi chán đây, HN mình dạo này tắc đường ghê quá, còn thủ tục hành chính thì vẫn như dở hơi ý Nói chung U đã nói ngay từ đầu là ko muốn làm con gái rồi mà
    Ừ post thơ đi đọc cho đỡ buồn, chiều nay có mạng cứ ngồi đọc lung tung đây này
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 U bận mà, I cũng chưa chắc có đi được. Mọi người cứ ọp đi , U gặp I rùi còn gì nữa, chưa chán gặp à. Nếu gặp tiếp thì để đến sau khi I đi về, gặp vào cái ngày sau ngày giữa tháng ba mấy ngày í, hihi
    Post lại cái bài thơ mà U post về tháng ba từ lâu rùi ấy nhá:
    Có những ngôi sao lấp lánh
    Tháng ba ạ
    Sau những đám mây trên trời
    Có những giọt nhớ rơi tí tách
    Tháng ba ạ
    Bắt nguồn từ xa xôi
    Có một người vẫn yêu
    Tháng ba ạ
    Hình như là suốt đời.
    - sưu tầm-

    Có phải thế không nhỉ? không biết mình nhớ có chính xác không? hình như gần 1 năm rồi mới nhớ lại nó.
  8. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0

    THÔNG BÁO
    Tình hình là Una có rảnh tối thứ 6 ,nên các chàng và các nàng cố thu xếp hẹn hò lẩu Ếch 1 chút nhé .
    I ơi ,cố gắng đi nhé .
    Các nàng :THN,Tung_tang,Hanoipho,Deny,TTT,AQ.......và các chàng (nếu có) thu xếp thời gian đi nhé .
    Thông báo này thay cho giấy mời nhé .
  9. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Con gái khổ thật đấy nhỉ, hi vọng sau này các bạn gặp đc người đàn ông tốt chăm lo già đình cùng san sẻ với nhau. Chứ ai cứ bắt con gái lúc nào cũng phải làm thế kia khác gì osin nhỉ.
    Ăn uống nhậu nhẹt vui vẻ nhé, tớ mà book đc hội nghị vào 11-12/3 thì cũng có mặt ở HN đấy. hê hê

  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    @Hạnh: uh, hi vọng ấy cũng là người biết san sẻ để người mà ai cũng bít là ai đấy đỡ khổ,hihi
    @all: vậy mọi người thống nhất đi, em sẽ cố gắng bon chen, hì hì

Chia sẻ trang này