1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 18/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pigite

    pigite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Khi nào off cho tớ tham gia với nhé
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ thứ 6 này khả thi đấy. Nhớ theo dõi topic nhá. Ấy PM cho AQ hay Una lấy số đt liên lạc đi, lấy số của tớ cũng được, nhưng tớ chưa chắc đi được nên không tiện, hì.
    Vì mục đích chính là gặp Una, nên nếu không có I mọi người cứ tiến hành nhé
  3. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, đi thì đi. Cả tuần này ăn uống, nhưng tớ chưa ăn lẩu ếch bao giờ nên nghe qua đã thấy hấp dẫn rùi.
    Quyết định vậy đi nhỉ?
  4. LeninAnghen

    LeninAnghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 off ở đâu nhỉ
  5. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 thì tớ ko tham gia đc roài, lại đợi lần tiếp theo vậy, hik....
    PS: dạo này ít thấy bác Lenin nhở, khỏi bệnh xì-pam rồi à bác
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Okie la.
    Lẩu ếch Trúc Bạch phải ko? Hẹn hò 6h tối thứ 6 ở Vườn Hồng cả nhà nhé?
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có cái topic nói với bạn, giờ nó trôi đi đâu rùi ấy nhỉ? thôi thì viết tạm vào đây vậy.
    Bạn ạ, chắc là bạn sẽ không đọc được những dòng này, nhưng tớ vẫn muốn viết vì dù sao nó cũng đã làm tớ phải suy nghĩ và cảm thấy rất buồn suốt buổi tối ngày hôm qua. Chắc là tại tớ đã không khéo trong cách ứng xử nên làm bạn hiểu nhầm. Tớ chỉ nói thật những gì đã diễn ra, những gì tớ nghĩ mà không biết rằng nó đã khiến bạn suy diễn sang một chuyện mà tớ cũng không ngờ tới. Tớ không muốn làm bạn buồn, cũng không muốn sự việc thành như thế, nhưng giờ nó lỡ thế rồi, tớ biết làm sao đây? Nhưng chỉ có thế thôi, tớ cũng đã giải thích mà bạn vẫn để bụng à? tớ không hiểu, tớ không nghĩ mình lại kém nhạy cảm đến thế. Cách trả lời của bạn là vì sao? vì giận tớ? vì tự ái? hay vì bạn là người xấu nên mới thế?. Dù sao tớ thấy mình cũng đã cố gắng cho nó tốt hơn, nhưng tớ cũng sẽ không làm gì nữa, không làm bất cứ điều gì bởi vì như thế thật vô lý.
    Không thể để những chuyện như vậy vướng bận lên tâm hồn mình. Cả bạn nữa nhé, hãy để nó qua đi. Tớ chỉ muốn nói thế thôi.
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 28/02/2008
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem fim thấy cái câu: "vấn đề có thể giải quyết được bằng tiền thì không phải là vấn đề", đúng nhỉ?
    @all: Hi hi, lại ăn uống nữa à? em sẽ cố gắng bon chem mí được, chưa ăn lẩu ếch bao giờ, hụt mấy lần rồi
  9. pigite

    pigite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 off à? Vậy thì tớ tham gia đc rồi. Có gì PM cho tớ nhé.
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    vấn đề có thể giải quyết được bằng tiền---> vấn đề chuyển thành lo lắng xem có tiền ko thôi
    tối t6 có gì tớ alo una hỏi địa điểm rồi đến. Thời khắc này hơi bận chút..

Chia sẻ trang này