1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 18/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đi đâu hết rồi nhỉ, chắc vẫn còn mải chơi Trung Thu, hi hi... Una làm gì thế, có phá cỗ Trung Thu ko?
    Trung Thu năm nay chán ghê, HN mưa bão tầm tã, mình đi làm tối, gần 10h mới về đến nhà. Đành cắt bánh nướng, bổ bưởi phá cỗ 1 mình.
    Được cái thời tiết mát mẻ, tiếng mưa tí tách, đêm nay thế nào cũng ngủ ngon.
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi cũng có người về rồi. Tung tăng ơi Una chẳng phá cỗ kiếc gì cả, có mỗi quả bưởi gọt xong ăn hết mất rồi Nói chung trung thu chưa bao giờ đặc biệt với Una và đến giờ vẫn vậy
  3. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, tớ còn nửa quả đây này, làm thế nào gửi cho Una được. Trung Thu với tớ cũng thế, bình thường đến nỗi, giờ mình cũng ko tài nào nhớ được Trung Thu năm ngoái như thế nào?
    Có mỗi hồi năm thứ nhất, thứ 2 đại học, tụi lớp tổ chức Trung Thu là vui. Giờ nghĩ lại thấy thèm quá
    Năm sau Una về rồi, ko biết Trung Thu sang năm thế nào? Có đặc biệt ko nhở?
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thế, nhưng vẫn nhớ rõ trung thu năm ngoái khá là buồn, nhiều chuyện không vui Nhưng mà trung thu năm sau nhất định sẽ vui, ớ, nhưng mà nếu trung thu giờ này thì có khi Una vẫn chưa về Quên féng mất là tháng 10 cơ mà, lúc đấy chắc qua trung thu rồi. Thôi sau đấy bù nhỉ
  5. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Uh, bù sau cũng được, hi hi...
    Nghe bài này đi, tớ mới xin được đấy, thích lắm
    http://www.4shared.com/file/24707080/af9b2312/Slow_Dance_With_The_Moon.html
    Still believe someday my wildest dreams will all come true
    And I''ll find someone who''ll make me 15 again
    But until then I''m slow dancing with the moon
    Oh, the stars got in my eyes long time ago
    And I''ve lived my life like a love sick clown
    In a bittersweet cartoon
    Just a dreamy-eyed kid slow dancing with the moon
  6. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đi bù khú về.
    Trung thu năm ngoái họi mấy thằng học cùng ĐH của tớ ra Mỹ Đình ăn mực uống bia vầ ngắm các em gái trẻ đẹp chơi trò chơi trung thu và thả đèn trời.
    Năm nay thì ăn lẩu+cafe với các anh chị người HN ở SG>
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội năm nay mưa suốt nên chẳng thấy trăng đâu mà ngóng. Cứ tưởng mưa 1 lúc rồi tạnh ai dè ngớt 1 tẹo lại ầm ào mưa xuống. Ghét ghê cơ...
    Định tu (hú) ở nhà nhưng chán quá lại vác xe ra ngoài chạy lòng vòng 1 tí, chuẩn bị về thì có ng gọi đi uống nước. Thôi, thế cũng còn may ko phải bó gối nhìn mưa...
    Sắp qua 1 ngày...
    Vẫn mưa...
    UNA: Trung thu năm nay chị cũng làm sơ sài, chẳng mua đầy đủ hồng, cốm, bưởi và cũng chẳng dạo Hàng Mã như mọi năm. Có lẽ nhu cầu của mình bị suy giảm 1 cách rõ rệt. Có phải cuộc sống đang cuốn mình đi...
    Nghĩ lại cũng thấy tiếc, UNA ạ
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chị đi ăn Trung thu, mỗi ng mang một thứ mà cũng đầy 1 bàn ăn ko hết
    Gửi Una!
    [​IMG]
  9. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Trung thu năm nay HN buồn quá trời luôn, đi làm về bị tắc đường từ NCT - KMã, bò từng bước 1 dười trời mưa, ướt như chuột lột, đói, lạnh và cô đơn quá. Cảm giác ở khi đường tắc như mình đang chìm dần, chìm dần, chìm nghỉm mãi trong 1 vũng lầy, ko thể nào thoát ra được. Mãi gần 8h mới về đến nhà, qua loa 1 chút rồi phi thẳng lên giường đắp chăn ngủ. Cũng may là còn nhận được tin nhắn của 1 bạn dặn dò tắc đường chú ý kẻo xe khác chèn vào bàn chân và được các bạn chúc 1 trung thu vui vẻ, đặc biệt là từ 1 người bạn lâu lắm rồi ko liên lạc, ko những thế lại còn nhận được tin vui của gia đình bạn nữa. Bất ngờ. Cảm giác cũng được an ủi phần nào. Thấy trungthu cũng đỡ lạnh hơn.
    Hết trung thu rồi, hôm nay đi làm nghe các đồng nghiệp kể trung thu đi cùng lover mà buồn và tủi thân quá. Trung thu mọi năm của mình khá vui, vậy mà trung thu của tuổi 25 lại hik hik thế này đây.
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị Yếm và chị HNP cùng piggy đã chia sẻ. Thực ra thì trung thu cũng chẳng phải là lễ hội gì quá lớn đối với những người đã trưởng thành, có chăng là ăn theo trẻ con một chút. Hoặc là dịp ăn những thức ăn truyền thống của mùa thu. Nhìn ảnh chị Yếm post thấy bưởi, hồng, cốm sao ngon thế, hic hic.
    Tối qua nằm ngẫm nghĩ nếu về nhà bây giờ mình sẽ ăn gì nhỉ, nhiều thứ lắm, hầu như vị gì cũng thèm, cũng nhớ, hôm rồi mua bánh giò ở đây nhưng mà ăn thật chán, bột không giống ở nhà, ăn cái vỏ ngoài cứ như bánh nếp ý. Mà bánh giò em chỉ thích ăn mỗi vỏ ngoài.
    Mùa cưới đến rồi, cuối tuần lại đi đám cưới. Bỗng nhiên nhớ lại bài thơ Thêm một:
    Nhận thêm một thiếp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình thêm khuyết...

Chia sẻ trang này