1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    h0k c0'' n0*j c0'' ch0^''n thj` th4`nH v0^ gi4 cU* 4`
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà! Tớ đã trở về
    Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ, tuần này tớ rất chi là bận việc đi ăn cưới. Việc ọp ẹp chắc fải chuyển sang tuần sau.
    @Trieuvan, Deny: Hai người này hay nhở, người ta ăn ít hay ăn nhiều mặc kệ người ta. Nhưng mình khoái nhất là việc mình ăn nhiều mà mọi người lại tưởng mình ăn ít
  3. pigite

    pigite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng chị ishi đã trở về. Chị giống em thế, tuần này cũng ngập chìm trong đám cưới
    Chúc nhà mình một tuần mới thật vui!
  4. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, tối qua UNA với bạn 20k buôn bán gì về tớ đới. Đề nghị giữ im lặng nhé. Hê hê
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Una ơi, tối t5 đi ốc hay caramen với hội cún ko?
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng Ishi trở về nhé, khi nào rảnh ọp tiếp nhỉ? Hi hi hôm qua vừa ra nghị quyết để topic này lên 100 trang rồi kết thúc các version "... tuổi và..." đấy.
    Mọi người muốn hội hè trò chuyện thì mở một kiểu tô bích khác với những nội dung khác nhỉ? Kiểu như nào thì bàn bạc thêm sau.
    Nói chung, trích nguyên văn lời khuyên của bạn thì là "đoạn tuyệt với quá khứ" và rằng "đã đến lúc kết thúc để dành tâm sức cho những khởi đầu mới"
    @Deny: Ừ để tớ xem lịch nhé, tuần này cũng tương đối bận, ko biết có sắp xếp được ko nữa.
    @Hạnh: Buôn gì đâu, tớ với 20k lâu ngày gặp mặt toàn bàn chuyện CFA đấy chứ! 20k sắp thành đại gia rồi đấy nhá
    Được una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 11/03/2008
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Đang chán (không vì lý do gì đặc biệt), chả muốn ọp ẹp gì khi có người mới nữa đâu. Có vụ gì thì nhắn cho I cái tin nhé, nhưng là gặp những người cũ thôi.
    @Deny: Bên nhà Cún chiều tối thứ 5 vẫn thế, nhắn cho I cái giờ và địa điểm.
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc blog xong, thôi bỏ qua đi, chán làm gì cho mệt người. Hí hí đọc xong sợ quá ko dàm comment trong blog Nói chung csống nhiều lúc cũng mệt mỏi vì những thứ rất không đâu.
    Giờ thì còn người nào mới nữa đâu hả I? Là nơi bạn cũ gặp gỡ thôi mà, thế U mới muốn close nó lại, dù sao cũng cảm thấy ngường ngượng thì không còn giữ được tính tâm sự như ban đầu của topic, I có thấy thế ko?
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Lúc trưa I ngồi đọc lại một vài trang của topic cũ, I định copy lại rồi post lên đây nữa cơ.
    Ở Blog í, U có thấy I khó tính không? hì. Mình nhiều lúc đã thấy mình nhạt nhạt rồi, không muốn vào đây tiếp tục một cái gì đó cũng nhạt nữa.
    Thôi I về đây, tối nay ăn cơm một mình, chán như con gián
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Tháng ba Tây Nguyên
    http://nhacso.net/Music/Song/Cach-Mang/2005/10/05F5E526/
    Thơ: Trần Như Thơ, nhạc: Văn Thắng
    Tháng ba mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông hút nước, mùa em đi phát rẫy làm nương, anh vào rừng đặt bẫy cài chông.
    Tháng ba sớm sớm mẹ ra rừng theo dấu chân rùa đi tìm nấm mối.
    Chiều chiều cha chọn một góc vườn dạy con trai phóng lao trị hổ báo.
    Tháng ba mùa hoa vông đang nảy nở cho con công múa, cho con cá bơi, bông không rụng xuống lòng suối nhỏ, tung lên trờI vạn cánh sao rơi.
    Hoa lách bay để lại nụ cười.
    Tháng ba rừng Tây Nguyên hoa thắm đỏ, làng buôn vang tiếng chiêng múa hát, bầy chim muông cất cánh rợp trời, sông từng đàn con cá lộI bơi.
    Tháng ba tay em dệt khăn hồng theo cánh chim trời cho ngườI em mến.
    Chiều chiều anh dựng lại nếp nhà phòng khi qua những đêm ngày giông bão.
    Tháng ba trờI trong xanh như suối ngàn, cho em múa hát cho anh đánh chiêng, chiêng anh rộn núi rừng buôn làng, em ca giọng vút mây xanh, chim hót theo nghe sao ngọt lành.
    Tháng ba người tây nguyên chan chứa tình, con tim xao xuyến đôi môi hé cười, tháng ba mùa núi rừng sôi sục, tháng ba mùa hạnh phúc Tây Nguyên, ôi tháng ba tô thắm cuộc đời.
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 13/03/2008

Chia sẻ trang này