1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Chị rùa nói vậy chứ topic vẫn hot khi una tâm sự và khi gặp mặt.
    bi giờ topic mang tính thông báo nhiều hơn
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, Una sang Berlin rồi. Lạnh quá, khác hẳn ko khí ấm áp ở nhà quanh người thân và bạn bè.
    Đợt rồi về gặp mọi ng vui quá, tiếc mỗi ko đi ăn được với chị Rùa làm giảm hẳn khối lượng ăn uống, hụt mất 2 kí so với ở bên này Chị Rùa nhớ hẹn rồi nhé, lần sau về em không cho bận nữa đâu đấy
    Cám ơn Deny đã chụp và gửi ảnh nhé, ảnh đẹp quá, người chụp rất có tài
    Cám ơn mọi người đã chúc mừng sinh nhật và ọp ẹp với Una, hy vọng tình bạn của chúng mình luôn lâu dài và vui vẻ chứ ko chỉ phụ thuộc vào topic này
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ
  3. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
    Được cannanesta sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 06/04/2008
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Thôi anh bảo này......nếu chưa có duyên với bên tử vi lý số thì gửi cho anh giờ, ngày tháng năm sinh ( dương lịch cũng được ), anh xem cho. Đằng này cúng là nhân tài ẩn dật đới nhé....
    Biết đâu anh lại có duyên xem hậu vận, đường nọ đường kia cho chị em trong Topic này.
    P/S: Khổ gì,........" Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều.... ", không tin hỏi ông Lê nin thử coi.
  5. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí ,okie em ui ,hứa rồi mà .
    Hôm qua mọi người có ăn bánh trôi ,bánh chay chưa nhỉ .Tớ mời nhé :
    [​IMG]
    Thêm ít dâu ngâm cho ngủ ngon :
    [​IMG]
  6. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    hi, cho em góp vui tý
    tặng lun bài thơ
    HÃY TỰA VAI EM MÀ KHÓC
    Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
    Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?
    Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?
    Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc?
    Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
    Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi
    ... Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
    Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc
    Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
    Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
    Vì anh suốt đời là một sân ga
    Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
    Dù có một ngày con tàu em thay bến
    Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây.
    ... Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
    Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc
    Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
    Sớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
    Anh sẽ vỗ về "Dù mất cả trần gian"
    Em luôn có bờ vai anh để khóc
    Em không bao giờ lẻ loi cô độc
    Em không bao giờ thiếu một bờ vai
    Em không bao giờ thiếu một vòng tay
    Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc!
    Có thể một ngày mình sẽ xa nhau...
    Bởi vì Anh? vì Em? hay vì ai đó?
    Những dấu hỏi tình yêu vẫn muôn đời bỏ ngỏ
    Tìm đâu câu trả lời!
    Có thể một ngày mình sẽ xa rời...
    Để lời hứa xưa rơi vào nơi quên lãng
    Chỉ còn một người trong bóng chiều nhập nhoạng
    Choáng váng nỗi đau
    Có thể một ngày... mình không còn là của nhau
    Ánh mắt cũ rồi cũng thành xa lạ
    Thời gian cứ trôi mà dòng đời hối hả
    Cả nỗi đợi chờ có thể sẽ quên đi
    Có thể một ngày... cộng hết nỗi chia ly
    Cũng chẳng đủ để hoà thành nước mắt
    Cái nắm tay từng một thời rất chặt
    Vậy mà rời nhau hờ hững thở dài !
    Có thể một ngày... có thể lắm ngày mai
    Nhưng điều đó mãi chỉ là "có thể"
    Khi chúng mình đủ niềm tin hơn thế
    Sẽ làm nên điều "không thể" trong đời.
    (note: khi đọc các bác thay anh = em và em = anh mà hỉu nhớ, hihi )
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới tập chụp thôi nhưng una dc cái là chung sở thích chụp ảnh với tớ. Nhiệt tình là đi luôn, còn nhiều dịp nữa mà
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ cảm thấy mình nghèo túng thảm hại như bây giờ Tại sao thế nhỉ? Mình nghèo quá hu hu
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Sao thế .....???
    Nàng nghèo tiền hay nghèo tình??? Kể lể rõ 1 chút xem nào.... Cả nhà vẫn bên cô mà....
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hu hu em cám ơn anh Onami. Tình hình là rất tình hình anh ạ. Vào một ngày... đẹp trời, đột nhiên phát hiện ra mình nghèo thảm hại, nghèo cả tiền lẫn tình, nghèo tất tần tật, chả có gì trong tay cả Sao lại có người nghèo thảm thương như em chứ Hoàn toàn không có gì cả là sao nhỉ

Chia sẻ trang này