1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Rứt ...đơn giản.
    Hai người nghèo tình góp cái nghèo của mình lại sẽ trở thành 1 đôi giàu có.
    Còn nghèo tiền thì......ta .....cổ phần hóa
    Ơ....mà lại không đơn giản. Mình cũng chẳng biết làm sao để giàu lên được cả, vì mình cũng thuộc hộ gia đình chưa xóa đói giảm nghèo cả tình lẫn tiền.
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Ô, sao có người nghèo giống mình thế nhỉ??? hihi. Mình nghèo nhưng vẫn vui tươi. Đừng có mà khóc nhè nhá "Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai" mừ
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Đã cố gắng lắm rồi nhưng vẫn cảm thấy bực mình. Bực mình vì có những chuyện fải nhờ tới người khác, mà vì đã nhờ rồi thì nên tôn trọng người ta, cũng nên biết ơn người ta mới phải. Tự dưng mình cứ phải hứng chịu những cái bực mình của người khác đổ sang là làm sao? tại sao chứ? Lần sau thì mình xin chừa mấy cái vụ này. Chả việc gì phải thế! mình đang điên, mình làm người khác điên thêm để rồi người ta lại đổ thêm vào đầu mình.
    Chả việc gì fải tốt với ai hết, chán lắm rồi.
    Đang có cả tỉ việc fải suy nghĩ, có cả tỉ việc phải làm. Đừng có làm người khác bực mình thêm nữa!
  4. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Sao thế? Ai làm I bực mình thế, uýnh chết luôn Đã nhờ người ta làm hộ rồi còn bực mình cái gì Đúng là xứng đáng bị uýnh cho mấy uýnh cho nhớ đời luôn, người đâu mà... ghét cái mặt
    Lắm lúc U cũng thấy mệt mỏi, nói thật đã có kinh no ít nhất 1 lần như I nên chỉ ca bài từ nay em xin chừa thôi ạ. Mình tốt bụng rồi lại rước vạ vào thân, thôi em chả dại. Cứ lo cái thân em cũng đã là mệt người rồi, không biết khi nào mới giàu được đây, ke ke
    Chúc cả nhà cuối tuần dui dẻ he he. Mình phải đi xem phim Cô gái xấu xí mới được, eo ơi xem phim này thấy động lực xế không biết, mình thế này khéo sau này lại vớ được anh kiểu An Đông í nhể, hí hí
  6. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    I ơi ,sao mà bực mình thế hả em ?Ai làm em bực mình thế ?
    Quên nó đi em àh .Cuối tuần rồi ,nghỉ ngơi và ăn chơi đi em ơi .
    U ơi ,chị cũng nghèo y hệt em
    Anh Onami ơi ,bói hộ em 1 quẻ xem làm nào mà giàu
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ishi bức xúc chuyện gì đấy.......???
    Còn Rùa ngốc cho cái giờ sinh, ngày tháng đẻ đi nào. Để anh giở quẻ ra .......
  8. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhiều người phải đi làm trong khi mình được nghỉ ở nhà, sướng quá. Sao tự dưng nhà mình cứ kêu nghèo nghèo thế nhỉ, hic híc, tâm trạng kinh.
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hixxx......Thần tiêu tiền thì làm sao mà nghèo t. mà hỉu nổi.
  10. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,em Canh thân ,đẻ giờ Dần

Chia sẻ trang này