1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Mà lâu rồi hội U 26 này không ọp nhể
    Ọp đê, cho bà già 30 ké cẩm với!!!
  2. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Hanoipho ui :tình hình là thứ 6 hay thứ 7 ọp ẹp đi .Vẫn là Vịt nhỉ ?
    Các nàng :vào cho cái ý kiến tí đi nào .
  3. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, đợt này đáng nhẽ em phải học mà lười quá. Thật tội lỗi, thiện tai, thiện tai.
    Đi off thứ 7 đi cả nhà ơi, thứ 6 em vẫn còn ở TP HCM.
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ờ.....Off đê.......
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vào những ngày trung tuần tháng 5 này tại Hà Nội, một lễ hội bóng bay lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của hơn 7000 trái tim tình nguyện cùng toàn thể các đoàn viên thanh niên và những người có tấm lòng hảo tâm trên cả nước sẽ được tổ chức. Hãy dành những điều ước thiêng liêng của mình cho các trẻ em mồ côi làng trẻ Hà Cầu ?" Hà Đông và trẻ em vùng cao Nậm Ét ?" Quỳnh Nhai ?" Sơn La cũng như những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khác trên mọi miền tổ quốc. Những điều ước và những lời yêu thương sẽ được viết lên những trái bóng bay và thả lên trời cao với ước vọng về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn cho các em thơ.
    Chương trình ?oTRÁI TIM NÓNG? - 19h30 thứ 5 ngày 22/5/2008
    Tại trường ĐHQG Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
    với sự tham gia của sinh viên các trường ĐHQG Hà Nội, trường CĐNT múa, Nhạc viện Hà Nội, trẻ em làng Hà Cầu ?" Hà Đông
    Và đặc biệt là các nghệ sĩ khách mời cùng những gian hàng bán sản phẩm gây quỹ từ thiện: - Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy
    - Ca sĩ Phương Linh
    - Ca sĩ Thái Thùy Linh
    - Ca sĩ Ngọc Anh
    - Flamenco Carmen
    Tổ chức chương trình
    Hội Sinh Viên ĐHQGHN - Tel : 04. 2941556
    Văn phòng nhà G1, ĐHQGHN
    144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
    Email: nhiptimnong.vnu@gmail.com
    Đơn vị đồng tổ chức

    Thổ địa (www.thodia.vn)
    Cộng đồng đánh giá địa điểm uy tín nhất Việt Nam hiện nay
    Tel: 04. 7263601
    Số 25 ngõ 294/2 Kim Mã
    Quận Ba Đình, Hà Nội
    Email: hanoi@thoidia.vn
    Kênh thông tin Online chính chức: www.nhip_tim_nong.sky.vn
    Hãy bớt đi một ngày lương ?" có thể chúng ta vẫn giàu
    Hãy bớt đi một bữa sáng ?" có thẻ chúng ta vẫn có một ngày no
    Hãy bớt đi một vài bộ quần áo ?" có thể chúng ta vẫn dư thừa xinh đẹp
    Hãy bớt đi một bữa no để xoa dịu đồng bào những lúc đói lòng bạn nhé!
    Hãy biến tất cả những sẻ chia, cảm thông và tình nhân ái của chúng ta thành những hành động cụ thể giúp đỡ các em ! Và hãy để trái tim nhỏ của mỗi chúng ta, thắp lên ngọn lửa lớn, ngọn lửa yêu thương-bùng cháy từ chính hôm nay, tới mai sau, đến những nơi đang cần có sự giúp đỡ.
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá. Mình có chỗ ngồi mới, làm gì cũng không ai biết, thế mà hôm nay mình chẳng thấy vui. Mình bị mệt từ mấy hôm trước đến giờ chưa khỏi, đang hoang mang không biết phải làm gì.
    Tối hôm qua ghé nhà bạn chơi, mẹ bạn hỏi năm nay có định lấy chồng không, trả lời rằng cháu có định thế nhưng mà chắc không được, cháu vẫn chưa có người yêu. Bác nói chúng mày đáng thương quá, thấy mình đúng là đáng thương thật.
    Lúc đưa mẹ ra bến xe, chỉ muốn khóc, muốn về nhà, muốn được ở nhà mấy hôm, muốn có một không gian...
    Ngõ vào chỗ mình trọ chật chội quá, buổi tối chẳng thấy bầu trời đâu, chỉ thấy tường là tường. Chán!
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ra ngoại ô mà ở em ạ..... Thoáng mát. Tha hồ sống với trăng sao?
    Mình cũng ngán cái thành phố này quá, chỉ còn 1 chút hoài niệm ở khu phố cổ. Còn lại chỉ thấy khói xe, bụi,...... Hình như tội ở cả mấy ông mấy bà kiến trúc, xây dựng thì phải
  8. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    "Vô hình" ơi, đọc bài này buồn thế
  9. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu quí của tớ. Tớ đồng ý, phụ nữ cần phải lấy chồng, sinh con, phải như vậy mới trưởng thành, mới là một người phụ nữ theo đúng nghĩa.
    Nhưng bạn xem, có biết bao nhiêu người phụ nữ lấy chồng mà chẳng yêu, lấy chồng rồi bỏ chồng. Tớ biết bạn chưa lấy, vì chưa gặp người mà bạn yêu thương. Nếu như vậy mà ở một mình thì có đáng tiếc ko? Nếu bạn 40 tuổi, tớ sẽ nói có. Vì lúc ấy, có lẽ cái người phụ nữ cần ko chỉ là tình yêu. Nhưng ở tuổi bạn tớ nói rằng Không, chẳng có gì đáng thương hay đáng tiếc ở đây cả, có lẽ chỉ là hơi phí
    Bạn đừng thần tượng cuộc sống gia đình quá. Có thể bạn sẽ lấy được một người chồng tốt, yêu thương chia sẻ cuộc sống với bạn. Nhưng ai mà biết được, nhỡ ra ko may, bạn lấy phải một cục nợ, làm cho cuộc sống của bạn biến thành địa ngục thì sao. Tớ đã biết rất nhiều người lấy chồng rồi và nói, biết thế chẳng lấy nữa còn hơn. Nếu bạn cần bằng chứng nữa thì sang bên Hạnh phúc gia đình đọc nhé
    Vì vậy, bạn yêu quí của tớ, hãy cứ sống vui vẻ với những thứ bạn đang có. Đừng lãng phí với những nỗi buồn vô ích, biết đâu sau này bạn lại thấy, đây là giai đoạn sung sướng nhất mà bạn có được thì sao.
    Có lẽ bạn nên off ẹp với mọi người trong topic này, học tập chị Rùa, chị HNP, chị Yếm ấy, vui lên nhé bạn yêu
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Chắc là vì chỉ nói mấy câu nên không diễn đạt được hết ý mình muốn nói, vì thế mà lan_than đã fải viết một bài dài để động viên.
    Rất đơn giản là người ta có những lúc buồn, lúc vui, lúc tự tin, lúc chán nản.Và người ta cũng thường hay viết vào những lúc buồn.
    Bạn yên tâm, tớ luôn biết điều chỉnh cuộc sống của mình, và cũng biết nên thế nào. Nhưng tớ không có ý định điều chỉnh cảm xúc, tớ không có ý định trốn tránh nỗi buồn, không có ý định fải luôn vui.
    Hôm nay mình vẫn mệt, vậy mà tối nay còn thức xem bóng đá nữa chứ. Lo lắng lắm.

Chia sẻ trang này