1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    HNP : hẹn hò mãi mà chưa đi lẩu Vịt đc nàng ơi .Ọp đê cả nhà ơi .
    Nhớ ,cái hồi xưa xưa cũng mối tình đầu và tan vỡ .Buồn và nhớ ,thỉnh thoảng tớ vẫn nhớ nhói lòng nhưng mà quên đi để mà tận hưởng cuộc sống .
  2. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì Italia đã tiếp tục cuộc hành trình chinh phục ,nhưng Italia năm nay chị thấy muốn tiến đến đỉnh cao thì e hơi khó .Hì hì hì ,chúc mừng và cổ vũ cho Italia nào ,I nhỉ ,U nhỉ
  3. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ chị Rùa, lẩu vịt đi, tranh thủ dạo này trời vẫn mát, mấy hôm nữa nóng ko ăn nổi. Cuối tuần cả nhà nhé!
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    26 tuổi- Hành trình đi tìm hạnh phúc- Sức mạnh của những ước mơ
    Có nhiều thứ cần thay đổi.

  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    26 tuổi....Thật sự tìm được hạnh phúc cho mình....chuẩn bị có một gia đình nhỏ....
  6. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    26 tuổi, và gì nữa? I à, tự nhiên U thèm ăn bún chả
    Và đang mơ về một cuộc sống bình yên với những thứ thật nhỏ nhoi, như ngôi nhà đã được nâng cấp để không bị nước tràn vào mỗi lúc có mưa to cho bố mẹ đỡ vất vả, một cái xe để đi lại cho ổn ổn một tẹo (không tự dưng chết máy giữa đường và suốt ngày phải nhờ người nổ máy hộ), và một công việc mang lại nhiều niềm vui cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng tất cả đến giờ phút này dường như vẫn out of reach Thế nên cũng chả dám mơ ước sâu xa đến những thứ như tình yêu hôn nhân này nọ, xa vời quá, mơ hồ quá, bất khả thi quá
    PS: Nhìn thấy Mod vào topic cứ tưởng bị khóa, hú hồn
    Được cannanesta sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 23/06/2008
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ừ....
    Còn nếu mình không run rẩy trước ánh mắt thánh thiện của nàng như ánh mắt của Đức mẹ Maria, hồi 17 tuổi ấy, thì vài chục năm nữa mình cũng phải lập 1 Topic: "80 tuổi, chưa yêu bao giờ" để cạnh tranh với Topic của em Hanoipho.
  8. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Định lờ cái topic này đi rồi mà dạo này nghĩ nhiều lại vào đây bốt bài. Mà thực ra nhiều khi cũng chẳng biết bốt gì, chẳng nhẽ suốt ngày than thở đời buồn và thiếu thốn tất cả các thứ
    26 tuổi, tuổi ta là 27 rồi mà vẫn ngu ngơ, ngốc nghếch, chẳng biết gì, vẫn nhìn sang bạn bè những người đang thành đạt và hạnh phúc với một cái nhìn đầy... ghen tỵ và ao ước, sao mà họ giỏi thế, người lớn thế, đảm đang thế. Để rồi sau đó cũng không biết mình nên như thế nào nữa.
    Đến giờ ngay cả mơ ước gì cũng thấy băn khoăn, cứ như thể được Bụt cho 3 điều ước không bằng, có lẽ vì ngẫm ra, thấy những mơ ước mà để trở thành sự thật nó cũng khó khăn chồng chất, đâm ra lắm lúc cũng nan nản. Sức mạnh của những ước mơ ư? Luôn có, nhưng cũng chẳng dễ dàng và có độ trễ tương đối khá. Có thể 3, 5 năm nữa nhìn lại mới thấy mình có được những điều hôm nay mong muốn
    Thôi, cố gắng hết sức. Chờ đợi cơ hội của mình khi trở về cùng mùa thu HN. Trước mắt thì đành cố gắng giấu nỗi buồn man mác + sự ghen tức, tị nạnh với những người giỏi giang, hạnh phúc, may mắn hơn vào trong lòng, để rồi biết đâu đấy, một ngày nào đấy, mình cũng được vênh mặt lên vài phần. Có mơ hão không nhỉ?
    26 tuổi, và vẫn luôn trăn trở, thế đấy
    Được cannanesta sửa chữa / chuyển vào 03:14 ngày 24/06/2008
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Các nhà tâm sinh lý học vẫn thường kết luận rằng: Đàn ông ở tuổi 30 mới bắt đầu thành người lớn, nhưng phụ nữ ở tuổi 24, 25 đã cố định nhân cách, cũng tức là cố định số phận của mình rồi.
    Người an phận, thì con đường học vấn không thua chị thua em đã là đủ; tiền bạc cũng chỉ cần đủ cho ba bữa cơm, quần áo mặc cả ngày. Đủ rồi thì lo chồng con. Yêu thì tốt, mà chẳng yêu thì cũng trót một đời chồng.
    26 tuổi, mà còn trăn trở với đời, thì cả phần đời của mình còn lại, sẽ mãi vẫn là trở trăn thôi.
    Hiểu, và biết chấp nhận, âu cũng làm cho mình vui sống.
    -------------------------------------------------------
    Thôi thì xin chúc các bạn gái của Box Tâm sự mỗi tuổi mỗi bình an.
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Đừng nhặt con ốc vàng
    Sóng xô vào tận bãi
    Những gì mà dễ dãi
    Chẳng bao giờ bền lâu
    -st-
    Những gì đến quá nhanh thường là khó bền lâu fải không nhỉ?

Chia sẻ trang này