1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 18/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chunchunot

    chunchunot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc xa vời và mong manh quá biết bao h mới tìmh thấy.........
  2. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Đến bao giờ mới được có em, đến bao giờ thấy được cầu vồng
  3. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    ko...
  4. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Có thể, nhưng chỉ là có thể thôi nhé.....
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không có cái gì tử tế để ăn, thành ra mấy hôm nay cứ thèm đồ VN, mà khổ nỗi lại chưa thể ra ngoài ăn uống được. Chán quá
    Được una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 02:29 ngày 28/06/2008
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại vào đây, tìm mãi. Nhớ có lần U nói tìm bài thơ này cho U, trước tìm mãi mà không thấy. Hôm qua về quê, em hàng xóm cho mượn quyển tiếng việt lớp 5 có bài này.
    Chúc mừng U nhé!
    TIẾNG ĐÀN BA-LA-LAI-CA TRÊN SÔNG ĐÀ
    - Quang Huy-
    Trên sông Đà
    Một đêm trăng chơi vơi
    Tôi đã nghe tiếng BA-la-lai-ca
    Của cô gái Nga tóc màu hạt dẻ
    Ngón tay đan trên những sợi dây đồng.

    Khi ấy
    Cả công trường say ngủ cạnh dòng sông
    Những tháp khoan nhô lên trời ngẫm nghĩ
    Nhửng xe ủi, xe ben sóng vai nhau nằm nghỉ
    Chỉ còn tiếng đàn ngân nga
    Cả một vầng trăng lấp loáng sông Đà.
    Ngày mai
    Chiếc đập lớn nối liền hai khối núi
    Biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên
    Sông Đà chia sáng đi muôn ngã
    Từ công trình thủy điện lớn đầu tiên.
  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới vào lại ttvn, cũng lâu lắm rồi mới thấy topic này ở trang nhất. Cả nhà vui vẻ nhé, có vẻ dạo này ai cũng bận bịu cả nên cái xóm trọ này vắng người hơi lâu . Ai có tâm sự gì thì cứ vào đây thông báo đi, còn ai không có thì thỉnh thoảng vào ho một tiếng cho nó xôm ha`ha`
    Buck
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Thông báo cho una biết là mình và hội bạn mới tổ chức một đội bóng rèn luyện thân thể để tiếp tục theo đuổi các ước mơ xa xôi và cả đội chọn đồng phục AC Milan để mặc. Lý do là vì chả thằng nào thích AC, mặc như thế đỡ cãi nhau
    Buck
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà bận rộn thì tốt quá rồi còn gì. Ai có tin gì mới vào thông báo đi
    I chả có tâm sự gì, cũng không có tin mới gì nên hôm nay cũng chỉ vào "ho một tiếng cho nó xôm" thôi
    Những lúc mệt vẫn nghĩ đến nơi này.
    @Tung_tang: tối mai đi rượu mực trên Hồ Tây với mấy người nhà cún không? cuối tuần đi Cô tô chơi không? đang dự định thế
  10. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vào ho 1 tiếng theo bạn Ishi nào, vì cũng ko có gì mới
    @ I: thèm thế, nhưng 2 vụ này ko tham gia được vụ nào rồi, rõ chán quá.
    Bây giờ tớ đi tìm cái topic 6 tháng của bạn Votran, lưu cái kế hoạch của mình lên, ko toàn quên thôi.
    Chúc cả nhà tháng 8 may mắn nhé, sắp sang tháng 8 rồi

Chia sẻ trang này