1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà. Lâu lắm mới thấy mọi người. Una cũng chẳng có tin gì mới ngoài việc đã bảo vệ thành công luận văn (thông báo cho những ai chưa đọc trong blog Una nhé) nên bây giờ rất hồ hởi phấn khởi chuẩn bị về nước đây Bao nhiêu năm ấy biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt cuối cùng cũng vác được cái bằng về hi hi
    Una vừa đi Praha về chơi up cái ảnh tặng mọi người
    [​IMG]
  2. LeninAnghen

    LeninAnghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Thôi,thực hiện kế hoạch 5 nămlần thứ 2 đi, chống lầy đi kẻo lầy quá xe ko đi qua được đâu
  3. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ôi về nhà ai cũng như bác AL nhắc chuyện chồng con thế này em thấy buồn và tủi thân lắm í, hic hic Sao số mình nó cứ long đong lận đận trắc trở thế này nhỉ?
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Chúc mừng UNA nhé
    Thế là xong một việc lớn rồi, sẽ là khởi đầu cho những việc lớn tiếp theo đầu xuôi đuôi lọt.
    Chúc mừng em lần nữa
  5. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    "26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Sức mạnh của những ước mơ!"
    ~~~>>> Don''t dream it! Do it!
  6. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn chị Totochan nhé, đợt tới em về nhà hẳn chị em mình phải buôn dưa lê dưa chuột mới được, lần trước ko liên lạc được với chị, em cứ tiếc mãi đấy, hic.
    Cám ơn I đã post bài thơ mà U thích, hôm nay cứ ngồi đọc đi đọc lại, nhớ lại hồi đi học lớp 5, nghe cô giáo giảng bài đã hay, sau đó lại đi học lớp học sinh giỏi văn, nghe một thầy giáo khác giảng còn hay và thấm thía hơn nữa. U vẫn nhớ thầy nói rằng, câu thơ "Lúc ấy, cả công trường say ngủ cạnh dòng sông" là một câu thơ rất đắt, nó làm nổi bật lên những âm thanh sâu lắng của tiếng đàn balalaika của cô gái Nga vang vọng trên dòng sông, nơi mà con người sau những giờ làm việc vất vả và mệt nhọc đang chìm vào sự nghỉ ngơi, yên tĩnh. Tiếng đàn vang lên như xua tan mọi nỗi mệt mỏi, vất vả, ưu phiền của công việc, để mang lại một cái gì rất tha thiết và ý nghĩa... Đại loại thế, U ko nhớ chính xác, nhưng rõ ràng là sau khi nghe thầy nói thì U thấy yêu bài thơ hơn rất nhiều.
    Tung tăng với I đi uống rượu mực ngon không? Nghe nói mà thèm ghê. U dạo này ít ăn đồ VN nên cũng khá là nhớ nhà đấy, đợt rồi tu mà. Buồn cười nhất là tới Praha nhưng có một bữa vẫn lao vào ăn mì vịt của bọn Tàu khựa, căn bản vì nhớ hương vị châu Á quá.
    Chúc mọi người luôn vui vẻ. Em cám ơn chị HNP đã chúc mừng trong blog của em nhé. Những lúc như thế này cảm thấy vui biết mấy khi được chia sẻ niềm hạnh phúc của mình với những người bạn thân thiết nhất Thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào còn chập chững lo lắng trước ngày lên đường mà giờ đã sắp tới giờ về, có lẽ chị HNP là người hiểu em hơn cả, vì chị đã chứng kiến từ lúc em chuẩn bị đi cũng như cả quá trình em ở đây, lúc đầu vật vã vì nhớ nhà, sau tưng tửng hơn, và bây giờ, chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới với những dự định mới. Em cũng không rõ liệu mình có thể tự tin hơn không chị ạ, nhưng em sẽ cố gắng luôn tin vào khả năng và con người mình
    @NCD: Thanks for your tip
    Được cannanesta sửa chữa / chuyển vào 04:25 ngày 30/07/2008
  7. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hi, chúc mừng bạn Buck đã tham gia đội bóng rèn luyện thân thể nhá. Khi nào tham gia các trận đấu theo đuổi ước mơ thì bảo tớ, tớ đi cổ vũ.
    Tiện đây thông báo luôn có ai thích chơi bóng bàn không, về nhà lập cạ với tớ đi. Tớ cũng muốn rèn luyện thân thể chứ không tình hình là rất tình hình (Thảo nào mà hàng họ ế ẩm quá, sales mãi mà chả ai thèm để ý, hí hí
  8. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Hồ hồ, từ hồi chuyển đến nhà mới, có cái công viên to vật trước cửa nhà thì chiều nào tôi cũng chạy bộ. Chỉ trong 10 ngày, vòng bụng đã giảm từ 78 xuống còn 72, còn phương pháp nào hiệu quả hơn nữa
    P.S.: Khoảng 18 đến 20 tháng 8 thì bà Ú na có ở Berlin ko nhở.
  9. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Una , chúc mừng U đã đi qua được 1/2 chặng đường gian nan trong kế hoach của 26 tuổi.... Hy vọng là sẽ gặp U tại quê nhà , nhớ
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tháng 8 mùa thu lá khơi vàng chưa nhỉ....UNA về đúng đợt Hà Nội thu đấy. Hoa sữa sẽ nồng nàn từng góc phố quen đón bước em về...
    Cả nhà đang chờ UNA để ọp ẹp đấy. Mấy hôm trc trời trở giông chị lại mò đi ăn bò né. Lâu ko ăn thấy ngon thế ko biết. Trưa nay lại đi ăn món Nhật nữa chứ, no kềng cang. Dạo này cả nhà chắc bận bịu. Ko thấy ai rủ rê j cả. Toàn anh hùng núp thui.

Chia sẻ trang này