1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Chắc khi Úna về nước cũng là lúc Topic này kết thúc ở trang 100 nhỉ?
    Sẽ là 1 cái Topic được khoá lại có hậu nhất TTVN.
    Khoá Topic này lại thì Úna mở 1 Topic mới như 2 cái Topic của chị Tottochan đê...... Anh sẽ vào lăng xê. Hứa rồi đấy.
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ối UNA ơi, đừng tin anh Onami nhé. Chị khuyên chân thành đấy
  3. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hết 100 trang topic này em sẽ kết thúc việc mở các topic có số trang toàn lên đến hàng khủng ở box Tâm sự. Nhưng em sẽ không mở thêm một topic mới nào nữa đâu anh Onami ạ, với em, 6 versions của topic này đã là quá đủ, và em cũng đã gắn bó với ttvnol quá lâu, cũng gần 7 năm rồi. Nhưng ở đây đúng là em đã gặp nhiều, làm quen nhiều và có nhiều người bạn tốt. Em luôn trân trọng điều đó.
    Còn anh Onami có nhu cầu thì cứ mở topic, thôi. Chị Totochan sẽ làm cố vấn cho anh, chị Totochan nhỉ? Mà sao chị lại biết là không nên tin anh Onami, hay là... hì hì
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
    PS: Cám ơn chị HNP, em cũng mong lúc về để lại tụ tập với mọi người ăn chơi xả láng đây Lần trước hát kara chưa đã lắm, còn bò nướng và lẩu vịt thì vẫn chưa kịp thử Túm lại là rất mong mỏi luôn
    NCD: Có lẽ lúc đó tôi đang đi Hy Lạp hoặc TBN rồi ông ạ.
    Được cannanesta sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 01/08/2008
  4. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    1 thàng 17 ngày nữa là tròn một năm của topic. Chủ topic sẽ đón nhận cái tuổi 27.
    Chúc cho uớc mơ của bạn luôn đạt được dù ko dẽ dàng.
    Xin đóng góp một phần nhỏ cho ước mơ của bạn. Để bạn có thể chạm vào ước mơ tuổi 27................chúc bạn hạnh phúc ^^
  5. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Ặc, vượt khó lắm tìm đường đến với bạn hiền mà lại đi du hí là thế lào
  6. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Thôi nghĩ lại cho cái này vào blog thì hay hơn
    Được cannanesta sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 04/08/2008
  7. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Mod nhaemtrennui, đúng là topic này sắp tròn 1 năm và cũng lẽ cũng sắp được khép lại sau một thời gian khá dài, hy vọng những thành viên trong topic cũng đã đóng góp được chút gì đó cho box Tâm sự này, vì mọi người đều rất tâm huyết và gắn bó.
    NCD: Tôi sẽ cố gắng check và arrange lại lịch xem thế nào nhé. Thông củm, vì còn mỗi 2 tháng nên phải chạy sô hơi nhiều
  8. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày đáng thất vọng, thất vọng với bản thân mình, với tất cả những gì xung quanh. Nói chung là đáng chán kinh khủng.
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Sao thế em? Có gì thì chia sẻ đi nào. Có thể em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn chăng?
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi mãi mới tới buổi tối hôm qua thì lại mưa đành phải hoãn lại. Hì, dù sao thì bây giờ cũng fải thử khi có cơ hội đến
    Dạo này mình giống người già quá, chưa 5h sáng đã tỉnh rồi chẳng cần phải để chuông gì cả. Trộm vía được cái vẫn ngủ ngon, không khi nào mất ngủ.
    Mình thấy mọi thứ rất nhạt nhẽo ấy, nhạt nhẽo đến mức không bao giờ muốn vào đọc nữa, vì có người làm mình mất niềm tin hoàn toàn, đôi khi mình vẫn tự hỏi người ta có biết xấu hổ là gì không? Chẳng nghĩ đến chỗ nào ngoài chỗ này khi muốn viết một điều gì đó trong cái ttvn rộng lớn này, nhưng nhiều khi cũng không muốn viết

Chia sẻ trang này