1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    hợ tự dưng đọc dc cái này.. icon đấm đầu théc méc..? đọc gì, ai vít, ai làm mất niềm tin, ai xấu hổ, topic lào thíe? nick nào thíe?
    mắt nhấp nháy như đèn trang trí lun
  2. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Sao thế I? Đọc bài U chẳng hiểu gì cả? Ai mà lại không biết đến xấu hổ là gì thế? Lạ quá, lạ quá
    Hôm nay có vẻ tâm trạng không tốt nhỉ? Giá ở nhà U đã rủ I đi ăn ốc với nem chua nướng tâm sự rồi
    Chị Totochan: Em cám ơn chị, em có chút việc không được như ý muốn nên cảm thấy hơi thất vọng, nhưng giờ thì lại okie rồi ạ
  3. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này nhiều người tâm trang thế U, I nhỉ, buồn thật. Giờ nhìn lại tiêu đề topic, chả biết tớ đã, đang và sẽ chạm đến đâu. Cảm giác lúc nào cũng chông chênh.
  4. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ừ, Cobalt ạ, chông chênh thật.
    Chông chênh ở cái sự không hiểu mình đang đi về đâu. Về phía anh thì đương nhiên là không rồi (làm gì có anh nào mà về phía ), nhưng về phía mặt trời hay đầm lầy thì không sure.
    Còn hơn 1 tháng nữa là về, còn rất nhiều việc để làm trước khi về, nhưng nhiều lúc vẫn ngồi suy nghĩ và tự hỏi, rồi cái gì sẽ chờ đợi mình ở nhà đây? Cơ quan có vẻ đang có rất nhiều thay đổi, chẳng biết là theo hướng tốt lên hay xấu đi, chỉ nghe dân tình la rầm trời. Còn mình thì không rõ nó như thế nào, và không hiểu mình sẽ hòa nhập vào môi trường đó ra sao. Mình sẽ được làm gì và làm được gì? Liệu mình có thích thú với điều đó, hay sẽ buồn chán và thất vọng? Mình rất sợ sự thất vọng, vì thế mình cố không đặt ra nhiều hy vọng.
    7h sáng mùng 1/10 mình sẽ có mặt ở HN, và nó sẽ mở ra một giai đoạn mới trong đó chắc chắn có rất nhiều thử thách khó khăn. Sẽ không còn những sáng ngủ nướng, không còn những buổi học, không có những niềm vui party hay đi chơi đâu đó. Sẽ là những buổi 9 tiếng ngồi ở cơ quan, well, dù sao đã 2 năm rồi nên mình expect là ít nhất trong những buổi đầu tiên mình sẽ ngáp ngắn ngáp dài, không chỉ vì chênh lệch thời gian mà còn vì thói quen đi làm đã mất sau 2 năm. Sẽ là sự đối diện với những công việc, nhiệm vụ mới và cả những người đồng nghiệp nữa. Chắc chắn nó sẽ không nice như khi đi học, khi mà mình nhận được nhiều sự hỗ trợ không toan tính của bạn bè. ĐI làm thì lại khác. Ai làm việc người nấy. Ai có gia đình của người nấy. Người ta không thể ngồi tâm sự hay lo cho mình được.
    Và còn nhiều điều khác nữa, giá cả tăng vọt, đồng lương khó khăn. Cuộc sống sẽ chẳng convenient như khi ta chỉ việc sống và tiêu, có người khác đưa tiền cho ta. Còn bây giờ, ta phải tự kiếm lấy những đồng tiền ít ỏi và làm sao để sống với chúng. Ta sẽ phải quen với việc 1 bát phở bây giờ là 20k chứ không còn là 8k như ngày xưa. Quen với những buổi đi chợ tiêu hết hàng trăm nghìn. Quen với nhiều thứ khác nữa. Mới nghĩ thôi đã thấy đau đầu và mệt mỏi.
    An ủi là dù sao cũng được về nhà. Có lẽ đó là động lực lớn lao duy nhất, hic
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Sao ko thấy nói đến sẽ được ở gần mấy bạn như I, deny_me, totochan, v.v... tha hồ mà buôn
  6. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    It is captured in this sentence bác ơi Về nhà tức là được gần gia đình, bạn bè, người quen, tất nhiên trong đó không thể thiếu những người bạn đã thân quen của topic này mà em vô cùng yêu quý
  7. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Quyết định vào ngày CM tháng 8 thành công sẽ bố trí ở Berlin một buổi để giao lưu, bà Ú na bố trí ngày giờ địa điểm đi
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là lần thứ hai.
    Lần đầu tiên, về đến nhà suýt khóc.
    Hôm qua: buồn ngủ, chán, tức...và tức mãi đến tận hôm nay.
    Ở HN muốn có một chỗ để nhìn sao cũng thật là khó khăn. Không thể ước, có lẽ muốn ước được cũng fải xa HN.
    Cuộc đời thật là buồn.
  9. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    I à, sao thế? Sao lại buồn? Lại có ai làm I buồn à? Đáng ghét nhỉ? Nói ra coi U uýnh cho phát bẹp dí luôn, khỏi làm người khác buồn. Thôi, bỏ qua nhé, cuộc sống còn nhiều niềm vui lắm, là lá la.
    @NCD: Chán nhể, thế là kế hoạch kỷ niệm CMT8 bị kẹt rồi, mà tôi thì cũng chẳng còn ở đây bao lâu nữa, hic
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc được bài thơ này, thấy hay quá
    Thơ: Nguyễn Đình Xuân
    VỀ BẢN
    Lưng địu em qua núi
    Nắng thưa dệt áo hoa
    Đường xa nhiều dốc mỏi
    Cỏ lan chiều xa xa.
    Về tới nhà bóng khuất
    Hoàng hôn vỗ vành nôi
    Người anh mười ba tuổi
    Gửi phía sau nụ cười.
    Như nấm trên đồi trọc
    Nếp nhà sàn cũ xưa
    Đợi mảnh trăng sớm mọc
    Dát ánh vàng hoang sơ.
    Em mơ được đi học
    Khi mai thức mặt trời
    Bản Thái trong tĩnh lặng
    Hứng những vì sao rơi.
    30-9-1994

Chia sẻ trang này