1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucxanh18

    cucxanh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Sao mình lại như thế? mình khó tính quá phải không? Nhưng mình không thể đi gặp một lần nữa sau lần vừa rồi, mình không thích,không thích, không thích
    Càng ngày càng thấy mình vô duyên tệ. Thế mà bao nhiêu người nói rằng mình có duyên, có lẽ duyên tiềm ẩn, híc
    Được cucxanh18 sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 20/08/2008
  2. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Chả bù cho mình, ai cũng bảo mình vô duyên, mà mình cũng thấy mình vô duyên thật Chả lấy cái gì ra mà tiềm ẩn cả hu hu Có ai cứu tôi với, làm sao để có duyên bi giờ
    PS: Biết là ai rồi, ke ke. Lần sau chán gặp thì ủn sang cho tớ nhá
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Bài thơ hay quá, tớ rất thích Cảm ơn Ishi đã cho tớ đọc ké
    @UNA: Ôi dào, lo làm gì em. Về rồi đâu khắc vào đấy hết. Như chị nè. Giờ cứ kệ thôi, lo lắm chỉ tổ già người sớm. Cứ nghĩ đến những gì mình thích và làm những điều mình muốn là cuộc sống hạnh phúc lắm rồi.
  4. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hi, nhờ chị Totochan mà em không bị bỏ lỡ bài thơ I post trang trước, công nhận nghe hay và tình cảm quá, em cũng rất thích
    Em chẳng lo gì đâu chị ạ, nhưng em cũng thích làm người có duyên, để đi đâu nói chuyện với ai người ta cũng thích mình í, hi hi. Chứ vô duyên mãi cũng chán, là em nói cái duyên trong cuộc sống, chứ không phải là chuyện duyên phận tình yêu gì đâu, cái đấy thì em quên lâu rồi
  5. oonamioowada

    oonamioowada Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    E hèm.......
    Duyên thật đấy....
    Hình như là có câu: "Người duyên ăn nói nửa chừng"
    Thôi, cứ đi gặp người ta đi. Người ta cũng được đó chớ.
  6. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Sao bác biết người ta tốt, hí hí
  7. oonamioowada

    oonamioowada Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Thành thật mà nói, anh cũng chả biết "người ta " là ai. Nhưng cứ nghe con tim I đập rộn ràng thì anh biết người ta là người tốt.
    Thế mà....
  8. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    cả tuổi mụ là mình cũng 26 rùi đấy
    ui zồi ôi, zà mất zồi
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Ngạc nhiên quá, sao bác biết con tim em đập rộn ràng Chính em còn chẳng cảm thấy đây này
    Tối qua em ngồi nhà bật nhạc thật to, hát theo ầm ĩ. Lúc đầu hơi tiếc vì lẽ ra không chỉ cho họ mà cho chính bản thân mình một cơ hội, nhưng sau em thấy ngồi nhà hét thế thích hơn
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 07:41 ngày 21/08/2008
  10. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì cũng khó. Càng bắt ép mình thì càng thấy gượng gạo. Tự nhiên thì mới tốt. Bạn I cứ vui vẻ nhé, tớ vẫn tin là bạn I có duyên lắm ý

Chia sẻ trang này