1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

26 tuổi - Hành trình đi tìm hạnh phúc - Hà Nội ngày trở về.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNA_MALDINISTA, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, tìm hụt hơi mới lôi được cái topic này lên. Trôi tận đẩu đâu í, hic.
    Chúc cả nhà ngày nghỉ lễ vui vẻ nhé, chắc mọi người tản mát đi chơi hết rồi, hi hi. Una mới về Berlin nhưng cũng sắp on the way tiếp. Phải kỷ niệm ngày quốc khánh chứ theo cách của riêng mình chứ
    PS: Ngày này tháng sau là ngon lành cành đào ở Hà Nội rồi. Có người bạn còn ý nhị nhắc nhở mình, Hà Nội mới Una nhá, rộng mênh mông ngút ngàn luôn, hí hí
  2. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Thế bao giờ bà lại đi chơi tiếp nữa đấy, hôm nay tôi có kết quả của bọn Đức nhợn roài, (+) (dương tính) mới kinh , đang lò dò s-bahn-berlin.de để nghiên cứu chim bay cò bay
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Lời hẹn dang dở...
    Mình vẫn thường có một nguyên tắc, đã hẹn thì sẽ thực hiện, đã hẹn thì sẽ đến, đã hẹn thì có nghĩa là việc đó phải được hoàn thành.
    Nhưng có một việc nằm ngoài tầm kiểm soát, mình đã hẹn và không biết lời hẹn ấy còn dang dở đến bao giờ...
    Lời hẹn với bà ngoại hai năm về trước.
    Bà mong mỏi lắm được thấy mình dẫn một người về, bà mong mỏi lắm được thấy mình làm đám cưới...
    Bà nằm viện, gầy gò, yếu ớt nhưng mắt vẫn sáng và miệng vẫn cười. Mình đã về và nói với bà rằng: bà phải cố gắng lên, cố gắng lên để khỏi bệnh, để sống tiếp, để hai năm nữa cháu đón bà ra nhà cháu ăn cưới cháu.
    Mình không nghĩ việc đó lại khó đến thế khi mình đặt ra mục tiêu là 2 năm nữa.
    Chỉ còn hơn tuần nữa tròn hai năm ngày bà đi.
    Và lời hẹn vẫn chỉ là lời hẹn...
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Lời hẹn ấy sẽ được thưc hiện thôi, ở trên cao bà cũng sẽ luôn tin như vậy và phù hộ cho mọi điều tốt đẹp đến với I mà
    Nhanh quá I và cả nhà nhỉ, Úna sắp về rồi, mọi thứ còn bề bộn lắm nhưng đã cảm thấy rõ ràng thời gian đang chạy ầm ầm ngoài cửa sổ rồi. 2 tuần nữa thôi, sẽ có mặt ở HN và bắt đầu lại một cuộc sống, cũ có, mới có. Hà Nội vào thu chắc đẹp lắm nhỉ? Berlin hình như sắp sang đông rồi, hôm nào cũng lạnh và buồn. Nhưng mình sẽ nhớ Berlin nhiều lắm đấy...
    Mùa cưới đến rồi, mấy người bạn đã hoặc đang rục rịch chuẩn bị cưới, mừng cho mọi người. Hà Nội mùa chim làm tổ mà. Hy vọng tất cả chúng ta ở đây đều sẽ có những giây phút thật hạnh phúc như thế.
    Mà cả nhà chuẩn bị tinh thần tụ tập hoành tráng nhá. Hi hi, mặc dù vẫn rất ú í nhưng mình cũng không thể không nghĩ đến chuyện ẩm thức, hí hí
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    I à.......
    Còn 1 năm nữa cơ mà....Ba năm là cái hạn cuối cùng mà bà của I còn có thể ở đâu đó ngay bên cạnh I thôi. Bà chờ nhìn thấy I lên xe hoa rồi mới thực sự siêu thoát, mới rời xa cõi đời trần tục này.....
    U à....
    Về lại off nhé. Quên chương trình ăn kiêng của AL đê....hê hê......
    Gió heo may về mà ăn ốc nóng thì tuyệt lắm đó.
    Mình nhớ hồi sinh viên. Mấy đứa sinh viên nghèo rất thích tụ tập ăn quẩy nóng ở Phan Bội Châu.
    So vai trước cơn gió đầu mùa....Suýt soa trước bát nước chấm cay nồng vị ớt.....
    Hôm nọ gặp lại thằng bạn, nó bảo: Giờ đi làm, nhậu nhẹt chả thiếu gì, nhưng tao vẫn thèm cái hơi ấm của những chiếc quẩy nóng ngày xưa......
    Về HN đợt này, mình phải rủ nó đi ăn quẩy nóng mới được......
    Lại xách xe đạp ra khỏi nhà, lang thang trên phố, như những ngày xưa.....
  6. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh Onami, chắc chắn là có tụ tập rồi, hihi. Chỉ có điều không biết mọi người có available không thôi.
    Bên này trời mưa lạnh như thể mùa đông rồi, rét ghê. Quần áo rét thì vứt hết ở nhà đợt rồi nên giờ cũng hơi hơi thiếu tẹo, thôi cố chịu vậy. Còn có tuần nữa là về nhà rồi. Mà topic này cũng sắp lên 100 trang rồi, hì hì.
    Chúc mọi người tuần mới vui vẻ.
  7. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thấy topic này nổi lên, tưởng Una về rồi mừng quá, hóa ra ko phải, trả lời mà mãi ko đc nên mới để đến hôm nay.
    Lâu lắm rồi ko gặp mọi ai, Una về nhanh rồi ọp ẹp nhé. Chị Rùa, chị HNP, chị Yếm, anh Anghen Lenin, bạn I, bạn Trà Hoa Nữ, bạn Deny Me, cả nhà chuẩn bị tinh thần đón Una đi nào
  8. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Mừng ngày về của Una nhớ. Rồi sẽ có rất nhiều xáo trộn và đôỉ thay nhưng mong rằng niềm vui, sự đoàn tụ và những bất ngờ sẽ lấn át. Thật vui Una nhé
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Điều có thật

    Phi Tuyết Ba
    Em tin là có thật
    Giọt mưa thu ngoài hiên
    Dẫu nó rơi xuống đất
    Chẳng thể nào nhặt lên
    Em tin là có thật
    Nụ hôn trong giấc mơ
    Bông hoa hồng đã khóc
    Hòn đá biết đợi chờ.
    Cũng giống nhu anh vậy
    Người đã từng hôn em
    Cũng giống như em vậy
    Cháy như vì sao đêm...
    Em tin là có thật
    Điều kỳ diệu trên đời
    Nếu không làm sao sống
    Cũng nỗi khổ con người?
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà Una đã trở về Hà Nội an toàn. Số di động vẫn như cũ. Phù, thật là một chuyến đi vất vả và mệt mỏi quá

Chia sẻ trang này