1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phamminhhieu1910, 12/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamminhhieu1910

    phamminhhieu1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    chiều buồn,lòng trống vắng ko biết mình sẽ đi về đâu,Con thuyền vô định vẫn trôi,trôi như bao ngày đã qua,có điều khác với ngày hôm qua hôm nay ko còn sóng nữa,con thuyền được bình yên cảm nhận tiếng của sóng,vị của gió.Cảm nhận cuộc đời theo cách riêng của nó,trống trải,buốn,thương nhớ.Giữa khoảng không tĩnh lặng này nó mơ ước tìm nơi con tim nghỉ chân.Nhưng có lẽ là quá khó,con tim đã bị tổn thương vết thương khó hàn gắn và hơn thế nữa con tim đã trót trao một người rồi làm sao để quên dể nghĩ cho mình đây hay là cứ chạy theo tiếng gọi vô vọng."anh nhớ em thật nhiều"

    [​IMG]
    Được phamminhhieu1910 sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 18/07/2006
  2. phamminhhieu1910

    phamminhhieu1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em lắm
    Được phamminhhieu1910 sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 18/07/2006
  3. phamminhhieu1910

    phamminhhieu1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hi ! Tối nay mát quá,cảm thấy nhơ nhớ hay là gọi một cuộc điện thoại nhỉ . .mỗi lần định gọi cảm thấy rất khó khăn bao nhiêu trở ngại nhưng gọi được rồi thì cảm thấy vui khôn xiết,như vừa làm được một việc to lớn j vậy,mà hôm nào cũng có cảm giác đấy
  4. phamminhhieu1910

    phamminhhieu1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ nó cứ dằn vặt tôi,những lúc này tôi phải làm sao đây?Ko biết nên vui hay buồn nữa.Tôi muốn gặp em ngay h phút này em oi.Tôi yêu em hơn cả bản thân mình nữa
  5. phamminhhieu1910

    phamminhhieu1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    sáng dậy nóng quá đi mất,nhưng anh cảm thấy nhớ em,nỗi nhớ ko j có thể tả xiết được,nhiều khi cứ bảo người ta quên đi vậy mà lại thế sao,như thế làm sao ma quên được.Mà anh cũng chẳng thể quên được em,người con gái mà anh yêu mặc dù em rất đáng ghét như bóng ma lởn vởn trong đầu anh vậy may ma đêm qua anh ko bi ma bắt mất đi thêm một lânn nữa nhưng có nghĩa là anh đã ko gặp em trong giấc mơ đem qua.nhưng điều đấy có ý nghĩa j trong khi lúc nào anh cung yêu em cơ chứ.Anh yêu em.Nhớ em hoài.
  6. phamminhhieu1910

    phamminhhieu1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Mưa! lâu lắm rùi mới mưa,trời đẹp quá. Em đang ở đâu vậy?
  7. phamminhhieu1910

    phamminhhieu1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    nhận được tin sao mà mình cảm thấy buồn thế cơ chứ,Bây h đầu óc trống rỗng chẳng có j cả.Thà ko đọc tin còn hơn,đọc rồi lại càng nhớ càng thương làm sao để quên đi đây.Yêu lắm
    Và có lẽ nước mắt ấy chỉ cho tình yêu dại khờ,và có lẽ tôi đang mơ một giấc mơ xa vắng,và tôi vẫn mãi mãi mong ngày em trở về,và tôi ôm nỗi đau riêng tôi bởi vì tôi yêu em

Chia sẻ trang này