1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tuthihan, 17/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  2. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    NHIỆT KHÚC
    Nóng!
    Nóng!
    Nóng!
    Tại lòng
    Tự tôn
    Ngự ngôn.
    Từng côi dễ dãi đổ hồn ngập nơi
    xa xăm
    một thực tại vời
    Màu khăn hoang dã gạ phơi ta bà.
    Ha ha...
    Ha ha...
    Vật vã mà vô vọng
    Nhũn.
    Câu kinh khiếp tuột
    Thòng bóng đêm.
    Bóng đêm tàn
    ánh trăng vàng
    Mồ hoang, thui thủi độc lang oai hùng.
    Nóng khôn cùng!
    Nóng khôn cùng!
    Và thiêu héo xác tận cùng dẻo dai.
    Nắng
    ngày mai
    nắng tàn phai
    Làm ơn, chết đứng cho vài miểng dương.
    A! Mưa không!
    A, mưa! Không...
    Về cho ta nổi phiêu bồng uẩn u.
    Ánh mi mềm khép mi tìm
    Tự trong choáng váng
    lặng im
    Khóc rồi.
    Cuồng say ơi, hãy về đây!
    Để tên luống cuống nộ ngây ngất hoài.
    Nỗi đau muôn tuổi là phôi ?
    Ngồi trên thế thái thai lành viễn xanh...
    Ôi! Rên thảm thiết là anh
    Còn em, đắt giá vạn thành cổ kim ?
    14-6-06
  3. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  4. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Thích những mẩu trên đây.
    Cậu có phải VTA như thằng vodka... nói không đấy?
  5. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Chà, viết thế mà có người khen à ? Thích thật.
    Còn câu hỏi ấy thì trả lời cũng đơn giản thôi:
    Lúc cần, tớ lịch sự hơn TA nhiều.
    Và lúc cần khác, tớ bùng nổ hơn TA .
    Đôi khi thấy sướng vì thấy mình được mấtjạy chớ chả chơi đâu!
    CHUYỆN 10 NĂM
    Khi thơ ấu
    Những bé gái luôn thích mình làm công chúa
    Còn bé trai muốn mình là hoàng tử.
    10 năm sau?
    Chúng biết mình vừa mộng tưởng
    Nhưng sẽ hoán chuyển bằng những ước mơ ngoan
    Có thể thắp mới khát vọng
    hoặc để đã dại khờ.
    Thế giới bây giờ là một bức tranh ?" Còn đẹp.
    10 năm sau nữa?
    Chính chúng là những gam màu ?" Góc cạnh, hay không
    Ai ý thức để cầm cọ vẽ ?
    Bao nhiêu người sẽ lặng im ?" Trong vô thức, vẫn đi tìm?
    Thế giới mới chỉ là cơ bản.
    10 năm kế tiếp?
    Người ta sẽ khẳng định mình ?" Bằng mọi cách
    Họ
    Chấp nhận
    Vui mừng
    Họ hiểu được ra nhau!
    Thế giới đã đủ sắc màu.
    10 năm kế tiếp?
    Kẻ đã chiến thắng có thể trở thành chiến bại
    Người thâm trầm bám kẽ để vươn lên
    Đạo lý ở giữa đời
    Luật lệ của nhân gian
    Bức tranh hỗn tạp ?" Chính thống đi vào ?osắc? ?" Tách biệt phong cách, hình thức, thể loại
    hoặc mục đích
    hoặc gì gì đó?
    Thế giới bỗng trở nên hung hiểm
    Chuyển biến khôn lường.
    10 năm sau nữa?
    Không ai đoán chắc được phận mình
    Nhưng chẳng hề phó mặc!
    Niềm khao khát hơn lửa cuồng dập tắt tất cả cái điều họ cho là nhỏ nhặt, rất
    Với bản lĩnh xác định ?" Cơ hội lại vừa tầm tay
    Thế giới thuộc về những người này!
    10 năm sau?
    ? Tôi không biết
    Không ai biết
    Chỉ muốn hỏi một điều: Có ai còn nhớ chuyện cũ mấy mươi năm ?
    Suy cho cùng?
    Sống, để ta đạt được điều nào đó
    Thiện, ác ?" Chánh, tà
    Quên đi
    Sao phải mị mình!!!
    15-6-06
  6. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  7. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    LỜI CUỐI TUẦN
    Thứ 7 này thật là dài
    Dài như tất cả một vài bao dung
    Nghĩ về em - Nghĩa là chung
    nghĩ về cha mẹ khốn cùng tự ta.
    Mệt nhọc cho thở chẳng ra
    Gầy xương lại tự thích tra tấn hoài
    Thương lành, xát mối; lại thôi...
    Lở ra những vết tận hồi xanh xưa.
    Bây giờ trời nắng trong mưa
    Ve chưa hết tháng lại thừa tiếng thinh
    Tháng 6 u uẩn vận tình
    Khiến cho nỗi nhớ thình lình sâu xa.
    Chiều nay vẫn dạ triều cường
    Hình yêu thắm thiết vô thường ở đâu ?..
    Vật thơ trở lại mà câu
    hoàng hôn đỏ đẫm
    sắc sầu tận tâm.
    Cầm suông đuột - Tuột màu tranh
    Người miên cưỡng
    Hận quẩn quanh
    Lời mòn.
    17-6-06
    Được tuthihan sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 24/07/2006
  8. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Cậu nghĩ mình hơi cao đấy, mỗi người có một cách đối nhân xử thế riêng. Tuấn Anh có cách của cậu ấy. Cậu bùng nổ thì chỉ tổ phải mất công lập nick mới mà thôi, khoe hàng để doạ ma chắc. Cậu nói cậu mất dạy, xin lỗi nhé mất dạy cũng chả doạ ai đâu, ra đường khoe cái này khéo lại ăn no đòn ý. Ở đây người ta lịch sự chứ không phải là họ sợ cái mất dạy và bùng nổ mà cậu giơ biển ra đâu. Nghĩ lại đi
  9. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  10. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Tưởng thơ kiểu gì, chứ thơ kiểu này thì ai mà chả làm được, thế mà cũng khoe.
    Bên kia con sông Hồng đỏ quạch phù sa
    Có một nơi tường cao, cổng kín
    Rất nhiều người trong đó làm thơ
    Thơ về mình là đồng hồ quả lắc
    Với anh kia là bàn chải đánh giày
    Có đứa tưởng mình là Hàn sĩ
    Ngạo với trăng, mộng với thơ điên
    Nào đâu lẩn thẩn thành điên thật
    Khổ cả Thi ca phải lấm bùn

Chia sẻ trang này