1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[:(!]

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tongthuylinh, 14/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tongthuylinh

    tongthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    EM VẪN THƯỜNG NGHE NGƯỜI TA NÓI:TÌNH YÊU CÓ HƯƠNG VỊ CỦA SOCOLA
    BỞI VÌ TÌNH YÊU CÓ LÚC NGỌT NGÀO ,CÓ LÚC LẠI THẬT ĐẮNG NHƯ SOCOLA VẬY
    LẠI CÓ NGƯỜI NÓI "YÊU LÀ KHỔ MÀ KHÔNG YÊU LÀ TỘI LỖI"
    VẬY CÓ FẢI TÍNH YÊU LÀ FỨC TẠP LẮM?THẾ TẠI SAO VẪN CÓ NGƯỜI SẴN SÀNG CHẤP NHẬN ĐAU KHỔ ĐỂ ĐƯỢC YÊU?
  2. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Sôcôla đắng là do người ta không hợp thôi, có người luôn thích ăn Chocolate đắng như anh nè, tiền đắng hậu ngọt, đắng lúc đầu thôi, về sau mới ngọt em ạ. Vì hiểu thế thì người ta mới đi săn lùng một tình yêu chứ.

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh....

    Dr.Slump In 1980 Family
  3. La_Xanh_new

    La_Xanh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói rằng : TY không phức tạp khôn gphỉa là TY .Đã phức tạp thì con người ta mới cảm thấy sự hứng thú trong tìm hiểu và tìm kiếm !
    Sôcôla đắng vì đắng mới thấy sự ngon ngào sau đó của Sôcôla !

    Lá Xanh - Bơ vơ đang đi tìm nơi dừng chân

Chia sẻ trang này