1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

27/7, sân 4, lúc 10h, 84FC sẽ đá trận tiếp theo! - Nhận xét trận đá hôm 21

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi GurLuver, 21/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    27/7, sân 4, lúc 10h, 84FC sẽ đá trận tiếp theo! - Nhận xét trận đá hôm 21

    Hôm nay, 21/7, 84FC đá với RMFC và đã thua với tỉ số 2 - 5. Trận đấu này, chúng ta vẫn mắc vào thiếu sót cố hữu - ko có thủ môn.
    Thực ra hôm nay có thủ môn nhưng mới đá đc vài fút thì bị đau nên ko thể tiếp tục bắt được. Trận hôm nay gồm có: GurLuver, De_Vinci, 2 người bạn của Vinci, Cantona18, C.Vieri, hoc_sinh_ca_biet, Marki, Iron-heart, khottabit. (còn ai ko nhỉ?)
    Trận này 84 đá rất hỗn loạn, hậu vệ ko rõ, còn ở giữa thì hầu như ko có, khả năng bắt người rất kém, trận này thua là xứng đáng. Nhận xét 1 chút về khuyết điểm các thành viên:
    GurLuver : ko ở trong tình trạng thể lực tốt nhất, đá ko tích cực lắm
    De_Vinci : Ko chịu chạy chỗ
    Cantona18: Cản người khá, chuyền bóng kém và thiếu chính xác, và đặc biệt hay chuyền về những quả rất nguy hiểm - Đề nghị tập chuyền bóng tốt hơn.
    C.Vieri: Chưa nhận xét đc gì vì thời gian đá còn ít, tuy nhiên nên tập chuyền bóng cho tốt.
    Marki: Khả năng đỡ & chuyền bóng còn yếu - Đề nghị luyện tập 2 mục này
    Iron-heart: Hay lên tham gia tấn công quá (đã đá 2 hậu vệ lại còn... )
    Khottabit: Ko kèm người, để cánh chạy rát thoải mái!
    Đó là nhận xét của tôi về những khuyết điểm của mọi người, từ trận sau cố gắng khắc fục & phát huy những điểm mạnh của mình! Trận sau đề nghị mọi người đi đủ, các bạn gái cũng cố gắng đi cổ vũ nhá
    P.s:Có 1 bạn gái đến, nhưng lúc đáy đang mải đá ko kịp hỏi, lúc định chạy ra hỏi thì bạn í lại đi đâu mất Có ai biết đấy là ai ko

    A place where there're only you & me ...

    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 27/07/2002 ngày 01:28
  2. cantona18

    cantona18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Gur này nhận xét hơi bị chính xác đấy, nhưng có lẽ nên xem lại lối chơi của toàn đội thì hơn,chúng ta nên chơi theo kiểu gì đây, mặc dù chỉ là đá vui thôi nhưng cũng cần phải có sự thống nhất về lối chơi có vậy mới có thể thắng ở những trận sau.
    Còn về trận hôm nay hả,mọi người không chọn khe mà chạy thì thử họi chuyền vào đâu, Cantona18 thì đá quá ẹ, mong các bạn thông cảm sau 1 năm không đá bóng, đây là lần đầu tiên mình xỏ giầy vào đá cho nên còn kém, nếu đội mình đá với nhau nhiều hơn thì chắc chắn mọi người sẽ đá khác (còn về quả chuyền về của mình là do quá bực bội nên mới chuyền về bổng như vậy, còn bình thường thì Gur không phải lo đâu, chắc chắn đấy)
  3. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    ừ xin lỗi các vị , can bản sáng nay đã đá rùi nên mệt wa nên đá dở ẹc a` ......... thông cảm nha
    không phải là không chạy chỗ mà chạy nhiều wá mà mãi chẳng thấy bóng đâu nên mệt không có sức chạy tiếp hic ----> tôi phải out hoài a`

    TO BE Or not TO BE
  4. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Lâu chưa được chạy nên được tí đã mệt, ko theo kèm nổi các bác to con vật vã, xin 1 tuần rèn luyện thể lực
    ~~~~{^_^}KHOTTABIT_LOVE_MY DARLING{^_^}~~~~
    ~'~I LOVE YOU, MY DARLING, FOREVER AND EVER~'~
  5. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng này, RMFC cũng đang mắc phải. Các em đá có kỹ thuật phết nhưng do mới làm quen nhau nên phối hợp không tốt và chọn cầu thủ thi đấu cũng như vị trí chưa hợp lý thôi. Chắc sau khoảng 2,3 trận là 84 ngon ngay. Mà các em cũng giống bọn anh nhỉ, cũng có 1 bạn gái cổ vũ nhưng chưa kịp hỏi là ai thì bạn đó lại đi mất rồi.
    MUPMIP
  6. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Cái sân phò phò là
    Tui mới chạy 10 phút thì dẫm phải gạch đấ thế quái nào nổi
  7. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    đọc lại nhận xét của chú gur tớ thấy cũng chưa được hợp lí cho lắm , tớ có phải dân Hàn quốc ăn sâm , đánh răng bằng sâm đâu mà chạy chỗ liên tục được , lúc chạy chỗ thì chả ma nào chịu chuyền bóng cả , dơ mỏi cả tay , hơn nữa bọn minh có bóng đâu mà chạy với cả chỗ , nhin xung quanh mình chẳng thấy có ma nào , mà thấy cũng toàn thấy chạy lung tung .chảy biết đường nào mà lần , chỉ có mỗi bác iron hay tham ra tấn công còn chuyền với tớ được còn lại chả thấy mống nào chuyền tốt cả , toàn chuyền ra ngoài không a`
    mới lại tớ cũng đá lần đầu tiên , nên chẳng biết mặt bác nào chỉ wen đá với mỗi bạn tôi , và hai bàn thắng ghi được là của bon tôi cơ mà
    cũng như bác vieri đá lần đầu, thế mà lại bình cho tớ câu chuối thế , làm tớ a cay wá , làm nhụt cả nhuệ khí wả này lần sau có lẽ phải treo giày để lấy lại nhuệ khí đã

    what is love ??

  8. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, tớ đã nói đó là nhận xét của tớ, và đã là của tớ thì dĩ nhiên có lúc đúng lúc sai, nhưng tớ thấy thế nào thì tớ nói vậy, nếu sai thì thôi, chỉ có điều tớ thấy có mấy lần cantona có bóng mà fải chuyền về nhà vì ko biết chuyền cho ai, tớ ko hiểu nên nói ntn . Nhưng mà thôi, ko sao hết cả, từ trận sau, mọi người cố gắng thêm 1 chút, và cũng sẽ quen nhau hơn 1 chút -> sẽ đá tốt hơn 1 chút ... 3 cái chút chắc đủ để thắng MUFC rồi
    Trận tới 84 đá với MUFC
    A place where there're only you & me ...
  9. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    đấy chỉ là một vài lần , một vài lần mà đã phán cho tớ như thế hả
    mà mới lại catona lâu lắm mới xỏ giầy nên chưa wen đó thối , tớ và thằng bạn tớ giơ tay suốt đấy chứ , nếu catona mạnh dạn hơn cậu bổng nên như bên họ í thì có phải tốt hơn không ....
    cậu nhìn cantona chuyền về mà suy ra như thé là không được , và có phải mỗi tớ đâu cơ chứ đội có bảy thằng trừ thủ môn còn sáu thằng , trừ người cầm bóng còn 5 thằng thế chẳng nhẽ không biết chuyền cho thằng nào a` , mà cứ phải chuyền cho tớ , tớ thì ở tit trên cao i , đội mình mới đá lại chưa wen chyền bóng nên thê là đúng rồi không chuyền về để kéo dãn đội hinh thì làm thế nào hả GUR

    what is love ??

  10. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Làm tiền đạo là như thế, khi bỏ qua 1 cơ hội làm bàn thì ko bao giờ bị trách, nhưng nếu là thủ môn hay hậu vệ thì dù chỉ là 1 sai sót thôi cũng có thể fải trả giá bằng 1 bàn thua, do đó ít khi người ta để í đến 1 vài lỗi nhỏ của tiền đạo. Nhưng tôi thì ko làm như thế, bởi vì dù nó là lỗi nhỏ hay lớn, thì mình cứ nói ra, thì người ta mới biết đường mà khắc fục, chứ nếu ko thì đôi khi người ta cứ mắc đi mắc lại 1 lỗi như thế. Việc tiền đạo fải chạy chỗ để cho ở duới chuyền bóng lên là điều hiển nhiên, và fải cố gắng thực hiện tốt điều đó trong suốt thời gian ở trong sân, nếu chỉ vì ko có bóng, hay là chạy chỗ nhiều lần ko được bóng thì ko chạy nữa, thế thì việc đó có nên ko? Đã ko có bóng, lại ko chịu chạy, thế thì nó sẽ dẫn đến điều gì?
    1 vài lần hay nhiều lần cũng thế, tôi đã nói là tôi nhận xét những khuyết điểm của các thành viên, nghĩa là những lỗi còn mắc fải, Điểm tốt thì tôi ko nêu ra, nên chỉ nêu điểm chưa tốt -> chỉ có 1 câu cụt lủn như thế. Còn chuyện những lần cantona có bóng, thì 3 người ở dưới, chỉ còn 2 người ở trên cantona, ko chuyền lên đc thì khắc fải chuyền xuống, còn những lúc tôi giữ bóng 1 lúc mà ko chuyền, rốt cục fải chuyền ngang....tôi còn fải nói thế nào đây? Mà thôi, dừng lại đi, tôi ko muốn tranh luận về cái chuyện này nữa. Đó chỉ là những nhận xét của bản thân để mọi người khắc fục thôi, còn nếu ko muốn tôi nhận xét thì cứ nói ra, từ sau tôi sẽ ko nhận xét nữa. Về trận đấu trước, dừng lại ở đây!
    A place where there're only you & me ...
    Được GurLuver sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 22/07/2002
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này