1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

27/8 sao Hỏa sẽ sáng nhất sau 60.000 năm

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi toosonet, 25/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    27/8 sao Hỏa sẽ sáng nhất sau 60.000 năm

    Hay nhỉ các bác nhỉ. Hôm đấy cụ thể là phải nhìn thế nào để thấy được ạ. Mà cơn bão số 5 đang thế này thì khó wá. hic.
    http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2003/08/3B9CAE94/

    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  2. phuthuy26vn

    phuthuy26vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    27/8 sao Hỏa sẽ sáng nhất sau 60.000 năm
    [​IMG]
    Ngày 27/8, sao Hoả sẽ được nhìn thấy bằng mắt thường, như một đốm màu đỏ cam sáng nhất trên bầu trời.
    Hôm đó, Hỏa tinh sẽ nằm gần như trên cùng một đường thẳng nối mặt trời và trái đất, đồng thời khoảng cách từ nó đến chúng ta cũng là gần nhất trong một chu kỳ kéo dài gần 60.000 năm.
    Các nhà thiên văn cho biết cứ khoảng 26 tháng, trái đất và sao Hoả lại trùng phùng trên một đường thẳng đi qua mặt trời, khi cả hai cùng bay trên quỹ đạo của mình (hình trên). Sau 15-17 năm, hiện tượng này lặp lại, cộng thêm yếu tố là sao Hoả ở gần mặt trời nhất.
    Vào thứ tư tới, hành tinh đỏ thoả mãn cả hai điều kiện trên, đồng thời cách trái đất chỉ một khoảng 55.760.000 km hay 0,372 AU (1 AU là khoảng cách từ trái đất đến mặt trời).
    Ở điểm cực cận đó, sao Hoả sẽ có đường kính góc là cung 25 giây, bằng kích cỡ của một quả bóng tennis ở khoảng cách 528 mét. Đứng ở trái đất nếu nhìn bằng mắt thường, ta sẽ thấy nó là một ngôi sao màu đỏ, rực rỡ gấp 3 lần vì sao sáng nhất bầu trời là sao Thiên Lang (nằm ở phía bắc). Đầu hôm, Hoả tinh ở gần chân trời đông nam, càng về khuya càng lên cao dần, nửa đêm nó cách đỉnh đầu ta về phía nam một khoảng gần bằng vĩ độ nơi ta đứng cộng thêm 16 độ (ví dụ đứng ở Hà Nội, vĩ độ 20030?T thì nó cách đỉnh đầu ta khoảng 37030?T). Về gần sáng, sao Hoả dịch dần về phía tây nam.
    Qua kính thiên văn hoặc ống nhóm có độ phóng đại lớn, các nhà nghiên cứu sẽ quan sát thấy chi tiết bề mặt hành tinh này. Đây là cơ hội hiếm có để họ ghi lại những chi tiết tinh tế như ?obão, bụi, đất cát?, hệ thống ?okênh đào?, đo kích thước góc, độ rọi sáng của Hoả tinh?. Nhờ đó, sẽ tìm thấy câu trả lời cho những vấn đề như: sao Hoả xa xưa có giống trái đất? Nếu giống thì trong thời gian bao lâu? Sự sống trình độ cao như ở trái đất đã từng có ở hành tinh này hay chưa? Từ đây, các nhà khoa học sẽ hiểu kỹ hơn về trái đất và có cách ứng xử với hành tinh của chúng ta.
    Mặc dù có đường kính chỉ bằng một nửa và khối lượng bằng 1/10 trái đất, sao Hỏa vẫn là hành tinh có sức hấp dẫn nhất với loài người. Khi nó tới gần, bằng kính thiên văn tốt, chúng ta có thể quan sát thấy các vết đen bề mặt, mũ băng hai cực và thậm chí những đám mây hay sương mù mỏng trên bầu khí quyển của nó.
    (Theo BBC, Tuổi Trẻ)
    TO THE WORLD,YOU ARE SOMEONE
    TO SOMEONE,YOU ARE THE WORLD[imghttp://pisces223.myrice.com/jpg/gemini.jpg
    Được phuthuy26vn sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 25/08/2003
  3. BaronJacob

    BaronJacob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với Pizza ! Cái này gọi là hiện tượng học nhiều nên lú ( chắc thế ) - Thông tin TV phải đưa vào mục khác chứ đâu phải mục này ! hm ... ngố thật !
    " Theo tin mới nhận từ cục khí tượng thuỷ văn, hiện nay cơn bão số năm đã đi vào vịnh Bắc bộ nước ta, vào 5h chiều ngày hôm nay tâm bão ở vào khoảng 116 độ kinh đông, 20.5 độ vĩ bắc, dự báo trong 24 giờ tới bão sẽ di chuyển theo hướng Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 24 - 25 km. Bão số 5 là một cơn bão lớn, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, vì vậy trong những ngày tới sẽ có mưa to đến rất to thuộc các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Đề nghị các ban chỉ huy phòng chống lụt bão của các tỉnh ..... "

    Mọi người thấy tớ có làm phát thanh viên được không ? hay quá đi chứ lị ( đoạn này là tự soạn ra đấy ).
    Nhưng có một sự thật đau đớn là : những ai ở miền Bắc và một phần miền Trung sẽ không được chứng kiến một trong những thời khắc hiếm có nhất của lịch sử nhân loại. sự kiện đó là vào ngày 27/7 - Sao Hoả sẽ ở gần Trái Đất nhất kể từ 60k năm nay ( cái này ai mà chả biết ). Quỷ tha ma bắt cái cơn bão số 5 đi.
    Ờ nhưng mà tớ dám cuộc là tớ là người nhìn thấy sao Hoả cuối cùng của cái khu vực Bắc bộ này ( trong các thành viên ) vì đến 12h 30 hôm qua tớ vẫn thức để dòm hắn. Hề` !! đã quá.
    Đang bảo tối 27 lên nhà bác Slums coi ké cái kính TV, thế mà tự nhiên bão.
  4. BaronJacob

    BaronJacob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hờ ! may thật bà con ạ. Hôm ấy ( hôm qua ấy ) trờ lúc tối ( khoảng 6h mưa tầm tã. Ôi trời ơi là chán ! thế là đành ngồi chơi CM cho bõ tức. Bụp ( 10h30'') mất điện ! Thế là đành phải ra ngoài, khà ! Ngước lên trời mới thấy rằng đêm qua không phải là một đêm tồi tệ, ngược lại một đêm cực đẹp ( đẹp gần bằng người yêu tớ ). Vừa mưa xong, trời trong, không mây, trong không khí vẫn còn ẩm ướt, trên đầu đầy sao, một ngôi sao cực sáng nữa ngự trị, thỉnh thoảng, ở các phía xa xa, một vài ngôi sao loé sáng, thu hút sự chú ý của nhà Thiên Văn học trẻ. Ôi trời ôi ! hay thế, ước gì lúc đó có my love bên cạnh thì thành 1 perfect night luôn, miễn chê.
    He ! he ! tiếc cho ai đi ngủ sớm đêm qua !
  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Phải đợi đến tận gần 12h sao Hoả mới thật sự đẹp cơ. Lúc đầu thì đúng là bực thật, mưa to quá, toàn mây là mây, may mà đến 10 h trở đi thì trời lại đẹp đến không ngờ. Chẳng những sao Hoả mà cả các chòm sao khác cũng rất sáng, ai không được ngắm cảnh tượng hôm qua thì đúng là quá phí, mất cái gì có thể lấy lại chứ mất cái này thì mời sônmgs thêm vài nghìn năm nữa.
    Thời gian luôn trôi đi, tất cả đều có thể xảy đến nhưng tình yêu tôi dành cho em sẽ không bao giờ có gì thay đổi được!
  6. phuthuy26vn

    phuthuy26vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    có thật sao,sao chỗ em trời mây nó cứ mù mịt thế nhỉ,1h dậy mà trời toàn mây là mây
    TO THE WORLD,YOU ARE SOMEONE
    TO SOMEONE,YOU ARE THE WORLD
    [​IMG]
    Được phuthuy26vn sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 28/08/2003
  7. pizza2009

    pizza2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    còn em nghóc cổ tới 3h30 sáng mà hừ hử
    mấy cục mây nó nó nó nó.......
    trí tuệ đo từ vầng trán đến bầu trời
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hu hu hu, đêm qua tớ bị cảm... :(( tất cả chỉ tại cơn mưa lạnh buốt chiều hôm qua thế là 60 nghìn năm nữa mới lại... lúc đấy nếu mình còn sống thì có lẽ đã lên sao Hoả nghỉ hè hàng trăm lần rồi
     
  9. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    trời ơi! các bác mà ko có cái topic này thì em tưởng nó là sao Hôm! hic! em cứ hỏi sao hôm sao mà nó to thế? hic! cảm ơn nhiều!
    miss U all the time!
  10. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Đã là sao Hôm thì làm gì có vào giờ đáy hả bác. Với lại nếu sao Hôm (tức sao Kim) thì cũng sáng lắm chứ.Tất nhiên ngày hôm đó sao Hoả sáng khác thường rồi, nhưng trong những ngày bình thường nếu thời tiết thích hợp thì sao kim mới là sáng nhất (có điều khi nó xuất hiện thì thường vẫn còn ánh Mặt Trời nên không thấy rõ lắm)
    Thời gian luôn trôi đi, tất cả đều có thể xảy đến nhưng tình yêu tôi dành cho em sẽ không bao giờ có gì thay đổi được!

Chia sẻ trang này