1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

27 tuoi chua yeu- co van de?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pagealca, 07/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ rằng chim hót lúc nào thì thưởng thức lúc ấy. Đâu phải cứ ban mai hót mới thú vị... Giữa trưa nghe vịt quàng quạc chẳng hạn... cũng có cái thú của nó đấy chứ...
  2. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hì hì, cậu nói thế này thì bi quan quá, tớ thấy mấy thằng đàn ông giống chúng mình có tệ lắm đâu đến nỗi chị em phải chạy làng nhỉ? Trong cái khó ló cái khôn, mình thiếu cái này thì lập tức giương cái khác lên để bù vào phải không bạn?
  3. kesuon

    kesuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tớ thấy đến tuổi mình mà chưa từng yêu ai thì có vấn đề thật đấy
    Thứ nhất, cậu đang mơ hồ về khái niệm tình yêu, không thể định nghĩa được yêu là gì. Và vì thế, có khi đã chót một lần yêu mà không biết để nó vụt qua tay.
    Thứ hai, bạn có thể đã quá khó tính cho nên bọn con trai nó nghía xong rồi chuồn.
    Thứ ba, bạn đang mải mê với sự nghiệp và bạn nằm trong trường hợp mất cái nọ được cái kia
    Thứ tư, chúc bạn thành công trên con đường chinh phục đỉnh cao mới!! Lấy chồng
    .
  4. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bác này vừa bị em iu đi lấy chồng nên có một suy nghĩ vô cùng bi quan và phiến diện về tình yêu và nửa còn lại của thế giới.
    Dưng mà nhá, tớ phân tích bác thấy, giai mà như bác là hơi kém ga lăng, đến ngày cuối cùng trước khi em í đi chống lầy rồi mà bác mới lần đầu tiên dành cho em ấy cái "sự chờ đợi". Em í cho bác ở lại với chút lãng mạn dưới mưa và đi lấy chồng thì cũng đáng lắm, đáng lắm.
    Keke, lại quay lại với topic "lấy nhau có cần yêu nhau không"? Chẹp, phức hợp nhẩy!
  5. pagealca

    pagealca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
  6. canhcut80

    canhcut80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng giống bạn. Tôi ko được may mắn trong tình yêu. Vì sinh ra và lớn lên trong nhiều nỗi lo toan và chứng kiến nhiều cuộc sống gia đình ko hạnh phúc xung quanh. Có lẽ tôi sợ...và cũng có thể tôi bị hấp thật...Nhiều lúc tôi cũng nhìn cuộc đời lạc quan lắm... cũng sông pha thắng tiến để tìm cho mình một tình yêu,,,, nhưng cuối cùng thì đến giờ tôi vẫn chưa có người yêu... Tôi cũng đã rất buồn... nhưng vẫn không vượt qua nổi chính suy nghĩ của mình...Mặc dù tôi là đứa con gái có cá tính, sống mạnh mẽ. Giờ đây, hạnh phúc của tôi là công việc và mọi người trong gia đình.. Tôi cũng cố gắng tìm kiếm một nửa...nhưng không biết giờ người đó đang ở đâu.....
  7. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Rất có thể là chàng trai may mắn nào đó trong 80F, biết đâu đấy, hehe
  8. HanhDung_ptht

    HanhDung_ptht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chưa yêu ai cũng đâu có gì đáng sợ đâu????????Chẳng qua là mọt nửa của bác chưa tới thôi.Chỉ sợ yêu rồi nhưng thất bại từ sau sợ lại đêck giám yêu nữa.(Cái kiểu con chim chết hụt sợ cành cong đó).Em còn kém bác 1 cơ số tuổi đây này,vậy mà đã có tư tưởng ngại yêu rồi.............Như vậy có đáng kêu S.O.S không?????????????[:o
  9. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy chẳng sợ có vấn đề nọ kia hay không, cũng chẳng phải như con chim sợ cành cong, chỉ thấy rằng càng ..... lớn thêm 1 tuổi, mình càng ..... lười ...yêu hơn !!!
    Lười đi chơi với người yêu, lười đi sinh nhật bạn bè, lười làm thiệp tặng, lười nói chuyện, hỏi thăm, kekeke ......
    Và quan trọng nhất là ..... lười va vấp trong tình yêu, dẫn đến xu hướng chung là tìm thấy rồi thì MACKENO, ........ sai lầm thường diễn ra ở đây
  10. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Bạn Khỉ hạt nhân nói hay quá, !

Chia sẻ trang này