1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

27 tuoi chua yeu- co van de?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pagealca, 07/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pagealca

    pagealca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Sole ơi, sao tớ thương ấy quá.
    Có thấy không, chả phải chỉ "Bút sa gà mới chết đâu nhé"
    hehe
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Vừa mới uống một cốc nước to đùng!
    Tại sao phải hùng hổ thế nhỉ cô bạn, kiếm chuyện gì vui hai đứa mình cười đùa với nhau chẳng hay hơn à! Thân ái!
  3. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nghĩ đến chuyện yêu một ai đó tự nhiên cảm thấy rất.. đáng chán!! Mà đâu phải là mình đã từng thất bại trong tình yêu để rồi sơ, đã yêu bao giờ đâu. Không chừng mình bị dở thật. kk
    chưa yêu bao giờ mà lại sợ thất bại, lạ nhỉ. Mình cứ tưởng phải thất bại rồi mới sợ chứ, hoá ra có người còn sợ trên lý thuyết nữa cơ hehe
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Chà....tín hiệu tốt lành phải không các bác? Có ai cho giùm lời khuyên đi, có người bắt đầu biết thương nguời khác quá rồi kìa! Phải làm sao để tốt cho cả hai nhỉ? :D
  5. pagealca

    pagealca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    oái, tớ có bảo tớ sợ đâu.Hehè. Chỉ là không có hứng thú yêu đương thôi.
    @sole: mọi người ơi, có cái lão vừa ăn cắp vừa la làng.
    Úi giời ơi, hắn ta bảo tớ thế mà vừa rồi lại còn nhắn tin vào hòm thư của tớ là " tha thiết mời ấy đi ăn.. chân gà".
    Hehe.
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    nào...! sao lại nói chuyện riêng cho mọi người biết thế!
  7. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hehhe...ấy bảo tớ hùng hổ à?? hay bảo ai đấy, tớ có thấy tớ hùng hổ gì đâu nhỉ?? thế là nhẹ nhàng nhất roài đấy...
    cũng có gì đâu, cũng chỉ là tranh luận 1 tẹo cho vui ,cho có cái mà chào đón nhau,( cho dù dễ làm đau tim nhỉ)
    với cả tại tớ ko thích cái cách đặt vấn đề chĩa súng vào nhau thế, 1 nửa thế giới là phụ nữ mà...
    có những người con trai ko tốt, nên cũng có những cô gái ko tốt để nồi có vung, và những người con gái tốt vẫn chờ những người con trai tốt đó thôi
    Ngta nói có nhân có quả, và tớ cũng tin thế...
    và tớ cũng tin có những người ko tốt, yêu 1 người tốt và trở nên tốt hơn....Đó là ty, và có lẽ, người ta nên yêu nhau mà ko cần toan tính, so đo, để biết lòng mình dịu dàng hơn mình tưởng, nhỉ???
    có gì mà sợ.!!!
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Nếu không toan tính so đo thì có bị coi là ngu ngốc không nhỉ? Nếu không ích kỷ một chút thì có được tin tưởng là chỗ dựa vững chắc cho phụ nữ không nhỉ? :(
    Mình sống hơi bị thoải mái quá nên đôi lúc khiến người khác phật ý vì cách nói năng, nhưng thực ra bản chất như thế nào thì tiếp xúc sẽ biết thôi! Rất nhiều tính xấu, nhưng duy nhất là không biết thù dai và không bao giờ nhớ lỗi của người khác quá 1 tháng! :D
    Lẽ ra đang làm công an nhưng không chịu đi, vậy mình đâu phải là người thích chĩa súng vào người khác chứ, kekeke....
    Nhưng có lẽ sẽ là rất hạnh phúc nếu ai là người yêu của bạn! :) Hãy làm theo những gì mình nói nhé!
  9. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Ôi chúng vào đây tán nhau kìa, chẹp (thở dài)
    Mình là người không tốt
    Mình là người tốt
    Mình là người không tốt
    Mình là người tốt
    Không tốt
    tốt
    không tốt
    tốt
    k .......
  10. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    hình như chúng ta ko hiểu nhau lắm về từ ngữ nhỉ?? hoặc là do tớ hiểu từ theo nghĩa bó hẹp quá...tớ chỉ nghĩ thế này này...khi yêu , khi ghét, hay nào đi nữa thì người ta vẫn cần 1 cái đầu để suy nghĩ, nhưng là suy nghĩ chứ ko fải toan tính....cái từ toan tính nó phù hợp với công việc kinh doanh, buôn bán ....phù hợp với thương trường hơn là trong Ty...tớ ko nói gì đến ích kỷ , chắc bạn nhớ nhầm, vì thú thật tớ nghĩ, ai cũng co dăm ba phần ích kỷ , lẽ nào tớ hay bạn lại ko .....
    ....bạn đừng nặng nề quá vậy... hay hôm nào off với cfmm nhé, 17-9 là sinh nhật 1 năm của hội CFMM đấy, thử để cho mọi người biết bạn có nhiều điểm xấu như bạn nói ko nào???
    @ khinguyentu:
    nói rõ xem ko tốt ở điểm nào, rồi em tìm cho 1 anh xấu ở tất cả các điểm nhưng lại tốt đúng ở điểm chị ko tốt.....
    ....tối qua về em bắt đầu ăn năn chị ạ....

Chia sẻ trang này